Chỉ có một con đường…

Đất nước ta đang bước vào những ngày tháng 9 lịch sử. Đọc lại bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ôn lại lịch sử dân tộc để hiểu hơn về quá trình đấu tranh cách mạnh lâu dài, nhiều khó khăn, thử thách. Nền độc lập, tự do của đất nước phải đánh đổi bằng bao mất mát, hy sinh của hàng triệu anh hùng trên dải đất hình chữ S này. Và có độc lập, tự do mới đem lại cuộc sống hạnh phúc cho tất cả mọi người, tất cả các dân tộc trên thế giới, bởi như Bác Hồ đã khẳng định trong bản tuyên ngôn bất hủ: 'Không có gì quý hơn độc lập, tự do!'.

Thực tế phát triển của đất nước thời gian qua ở Việt Nam cho thấy sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng chủ nghĩa xã hội nhằm đem đến một cuộc sống do nhân dân, vì nhân dân. Nhân dân được tham gia vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trực tiếp thụ hưởng những chính sách mà mình tham gia đóng góp, quyền lợi của nhân dân về kinh tế, chính trị, văn hóa… được bảo đảm. Cụ thể như, để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhất là nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tại Đồng Nai, người dân được cùng tham gia bàn bạc, thảo luận, đóng góp sức người, sức của và giám sát những công trình xây dựng trên địa bàn. Việc huy động các nguồn lực trong nhân dân được phát huy mạnh mẽ, tạo ra những công trình điện - đường - trường - trạm khang trang phục vụ đắc lực cho cuộc sống của người dân. Nhiều địa phương đã thực sự thay da đổi thịt nhờ những quyết sách hợp lòng dân, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Trong tác phẩm Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh đến con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân đã lựa chọn. Đó là con đường của một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, do nhân dân làm chủ và vì nhân dân.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng viết: “Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội. Chúng ta cần một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, chứ không phải cạnh tranh bất công, “cá lớn nuốt cá bé” vì lợi ích vị kỷ của một số ít cá nhân và các phe nhóm. Chúng ta cần sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai, chứ không phải để khai thác, chiếm đoạt tài nguyên, tiêu dùng vật chất vô hạn độ và hủy hoại môi trường. Chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân, chứ không phải chỉ cho một thiểu số giàu có”.

Việt Nam đã và đang đi đúng hướng, kiên định với con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân đã lựa chọn, dù cho các thế lực thù địch vẫn tìm mọi cách để xuyên tạc, chống phá, phủ nhận những thành quả to lớn chúng ta đã đạt được từ sự lựa chọn này suốt thời gian qua.

Nguyễn Phượng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chuyenmuc/sotayphongvien/202209/chi-co-mot-con-duong-3133388/