Chỉ có sự quyết tâm và lòng kiên định sẽ chạm tới thành quả

Nguyễn Minh Quân, sinh năm 2002, là sinh viên năm 3 trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên. Là lớp trưởng lớp K53E và thành viên của các CLB học thuật và tình nguyện trong trường. Với mong ước trở thành một bác sĩ giỏi để giúp đỡ được nhiều người, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn nên Minh Quân luôn luôn cố gắng học tập và trải nghiệm dù phải luôn phải đối đầu với những áp lực khó khăn của sinh viên trường Y.

Nguyễn Minh Quân, sinh năm 2002, sinh viên năm 3 trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên.

Nguyễn Minh Quân, sinh năm 2002, sinh viên năm 3 trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên.

Hồi bé, ước mơ của mình luôn là giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội càng nhiều càng tốt với khả năng mình có thể làm được. Điều đấy không tự dưng đến với mình vào một khoảnh khắc cụ thể nào, mà càng ra ngoài, càng tiếp xúc với cuộc đời gặp gỡ những người có hoàn cảnh quá khó khăn thì ước muốn đấy càng rõ ràng hơn. Đến năm lớp 12, mình đã dồn hết sức để thi vào chuyên ngành Y khoa, vì mình nhận ra rằng, làm bác sĩ sẽ giúp mình thực hiện ước mơ đó một cách dễ dàng và thoải mái nhất.

Minh Quân (thứ hai từ trái sang) tham gia Cuộc thi Tài năng Anh ngữ.

Minh Quân (thứ hai từ trái sang) tham gia Cuộc thi Tài năng Anh ngữ.

Anh là lớp trưởng lớp K53E và thành viên của các CLB học thuật và tình nguyện trong trường.

Anh là lớp trưởng lớp K53E và thành viên của các CLB học thuật và tình nguyện trong trường.

Ngành Y khoa luôn là một ngành học rất áp lực với rất nhiều người, bao gồm cả bản thân mình. Với khối kiến thức dày như vậy, mình đã không vì thế mà mình chịu bỏ cuộc. Mình đã may mắn có thêm rất nhiều bạn tốt và họ luôn sẵn sàng giúp đỡ mình trong học tập và cuộc sống, luôn làm mình có cảm hứng học tập hơn. Bố mẹ là người luôn quan tâm mình nhất, là động lực giúp mình cố gắng nỗ lực trong học tập và cuộc sống nhất.

Minh Quân chụp ảnh cùng bố.

Minh Quân chụp ảnh cùng bố.

Chia sẻ một kỷ niệm về bố mình, bố làm trong ngành quân đội nên hay đi làm xa, đúng lúc mình đang ở độ tuổi cần sự dạy dỗ. Mình rất ít khi được bố khen động viên là vì thế, nhưng mình vẫn luôn cố gắng học tập. Rồi đến một hôm mình được giải ở một cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố, với mình đây không phải là một điều quá thành công hay to lớn gì. Nhưng đúng dịp đó bố mình về thăm nhà, khi nghe tin này bố đã ôm mình vào lòng và nói rằng: “Bố tự hào về con”. Lúc đấy mình cảm nhận được niềm vui khó diễn tả được trong lòng, và biết rằng bố luôn âm thầm theo dõi dù bố bị áp lực vì bận nhiều công việc. Từ đó mình luôn luôn cố gắng học và học thật tốt để bố có niềm vui và tự hào về mình.

Ảnh chụp cùng đội tình nguyện.

Ảnh chụp cùng đội tình nguyện.

Minh Quân tham gia hiến máu nhân đạo.

Minh Quân tham gia hiến máu nhân đạo.

Mình chọn học ngành Y cũng là mong muốn của bố. Bố muốn mình trở thành một bác sĩ có đủ cả tâm và tài. Gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc nhất để chúng ta có thể phát triển. Mình cảm thấy rất hạnh phúc khi mỗi bước đi đều có người ủng hộ, và vì thế mình luôn tự tin trong học tập và cuộc sống. Mình tham gia nhiều hoạt động giúp đỡ cộng đồng và nhiều cuộc thi của nhà trường. Ước mơ giúp đỡ mọi người của mình đang dần trở thành hiện thực.

Tú Chân (Ghi)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/chi-co-su-quyet-tam-va-long-kien-dinh-se-cham-toi-thanh-qua-post1545425.tpo