Chị Nga 'chữ thập đỏ'

Ở phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, cái tên 'chị Nga chữ thập đỏ' đã trở nên quen thuộc và được yêu mến trong lòng người dân địa phương. Đặc biệt, không chỉ là một cán bộ tận tụy, giàu lòng nhân ái mà còn là người phụ nữ kiên cường vượt qua cả những thử thách của số phận.

Chị Trần Thị Nga đã chủ động kết nối và trao tận tay các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhiều phần quà ý nghĩa. Trong ảnh: Chị Trần Thị Nga trao quà hỗ trợ cho gia đình chị Nguyễn Thị Hà - phố Hồng Yên, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái bị thiệt hại nặng nề trong cơn bão số 3 vừa qua.

Chị Trần Thị Nga đã chủ động kết nối và trao tận tay các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhiều phần quà ý nghĩa. Trong ảnh: Chị Trần Thị Nga trao quà hỗ trợ cho gia đình chị Nguyễn Thị Hà - phố Hồng Yên, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái bị thiệt hại nặng nề trong cơn bão số 3 vừa qua.

Chị Trần Thị Nga - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường không chỉ là một cán bộ tận tụy, giàu lòng nhân ái mà còn là người phụ nữ kiên cường trong cuộc sống. Gia đình gặp nhiều khó khăn khi chồng chị bị tai nạn và nằm liệt giường suốt 6 năm qua, chị vẫn không ngừng đóng góp cho công tác nhân đạo, mang lại niềm vui và hy vọng cho nhiều người.

Cuộc sống của chị Trần Thị Nga đã trải qua nhiều sóng gió. Năm 2017, một tai nạn nghiêm trọng đã khiến chồng chị không thể tự lo cho bản thân. Từ đó, mọi gánh nặng tài chính và tinh thần đổ lên vai chị. Chị phải vừa chăm sóc cho chồng, vừa lo cho các con, nuôi thêm người em chồng bị khuyết tật trí tuệ và tham gia công tác xã hội với vai trò Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường. Cuộc sống khó khăn không làm chị chùn bước, ngược lại, càng thúc đẩy chị mạnh mẽ hơn trong việc cống hiến cho cộng đồng.

Chị chia sẻ: "Mỗi khi nhìn thấy những người gặp khó khăn, tôi lại tự nhắc mình phải cố gắng hơn nữa. Hạnh phúc không chỉ đến từ bản thân mà còn từ việc giúp đỡ người khác”. Chính từ suy nghĩ ấy, chị đã tìm được động lực để vượt qua mọi thử thách.

Trong công tác Hội, chị thường xuyên nắm bắt tình hình, rà soát các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có kế hoạch giúp đỡ cho phù hợp; đồng thời chủ động tìm nguồn hỗ trợ cho các đối tượng. Đặc biệt, chị còn làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác chữ thập đỏ, cũng như phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn để triển khai công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ có hiệu quả tại địa phương.

Từ đó, các hoạt động xã hội nhân đạo do hội phát động ngày càng thu hút nhiều tổ chức, cá nhân tích cực tham gia, khơi dậy và phát huy truyền thống nhân đạo, tương thân, tương ái ngày một mạnh mẽ hơn.

Năm 2023, Hội Chữ thập đỏ phường với vai trò tiên phong của chị đã tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương quyên góp làm mới một nhà và sửa chữa một nhà cho hộ nghèo trên địa bàn với tổng trị giá 180 triệu đồng. Trong cơn bão số 3 vừa qua, Hội Chữ thập đỏ phường đã tiếp nhận từ nhiều nguồn hỗ trợ được trên 1,1 tỷ đồng và 1.420 suất quà.

Chị Nga chia sẻ: "Mặc dù nhà mình cũng bị thiệt hại nặng nề nhưng là cán bộ địa bàn, nắm bắt được nơi nào cần cứu trợ gấp là mình đi ngay, không nề hà. Sau đó mới về lo tới nhà mình”.

Chị Trần Thị Nga luôn đề cao tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Chị đã tổ chức nhiều buổi họp mặt, giao lưu để tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong Hội và người dân. Điều chị luôn tâm niệm là: "Chỉ khi chúng ta cùng nhau làm việc, sẻ chia khó khăn, những điều tốt đẹp mới đến với cộng đồng”.

Công tác Hội Chữ thập đỏ phường Hồng Hà dưới sự lãnh đạo của chị Nga đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong năm qua, Hội đã vận động được hàng trăm triệu đồng để hỗ trợ các hoạt động cứu trợ, giúp đỡ những gia đình khó khăn. Số lượng người tham gia các hoạt động tình nguyện ngày càng tăng, cho thấy sự lan tỏa của lòng nhân ái trong cộng đồng. Chị đã dẫn dắt Hội Chữ thập đỏ phường Hồng Hà trở thành đơn vị xuất sắc trong công tác nhân đạo cấp tỉnh, được nhiều tổ chức và cá nhân ghi nhận, khen thưởng.

Với những nỗ lực và đóng góp đó, chị Trần Thị Nga trở thành tấm gương sáng trong công tác nhân đạo phường Hồng Hà. Bản lĩnh, nhiệt huyết và giàu lòng nhân ái, chị không chỉ vượt lên hoàn cảnh của bản thân mà còn mang lại ánh sáng hy vọng cho nhiều người khác. Những đóng góp của chị đã khẳng định rằng, chỉ cần có trái tim yêu thương và quyết tâm, mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Chị là minh chứng sống động cho câu nói: "Hạnh phúc không phải là đích đến, mà là hành trình chúng ta trải qua”.

Thanh Ba

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/210/330787/chi-nga-chu-thap-do.aspx