Chí Phèo ngoại truyện

Câu chuyện kể về gia đình Chí Phèo sống ở lò gạch thuộc làng Vũ Đại. Sau khi Chí Phèo qua đời, Thị Nở bụng mang dạ chửa. Ít lâu sau, Thị Nở sinh được bé trai kháu khỉnh. Thị đặt tên là Chí Mén.

Nhân ngày đầu năm, Thị Nở bèn ra làng làm giấy khai sinh cho Chí Mén. Thị tới trụ sở, khung cảnh vắng hoe. Chẳng có ai ở cơ quan làm việc, Thị tìm hồi lâu thì thấy anh bảo vệ.

Nở nở nụ cười cầu may:

- Tôi lên làm giấy khai sinh cho thằng nhỏ. Không biết sẽ gặp ai đây?

Tay bảo vệ nhìn Nở khinh khỉnh:

- Vớ vẩn. Đã tới ngày làm việc đâu mà thị ra đây?

Thị Nở cố cãi:

- Hết rằm tháng giêng rồi, chả lẽ làng chưa làm việc?

Anh bảo vệ lắc đầu:

- Bảo vệ như tao giờ còn ăn nhậu đây. Huống chi quan làng. Thôi thị về nhà nghỉ ngơi. Ra giêng rồi tới làng làm thủ tục…

Thị Nở không chịu thua:

- Việc làng, việc dân mới quan trọng. Các quan làng làm gì mà không tiếp dân?

Tay bảo vệ sửng cồ:

- Á à! Con mụ này đáo để thật. Đã bảo quan làng không rảnh tiếp dân.

Thị Nở cố nhẫn nhịn:

- Không biết quan làng bận chuyện gì mà không tiếp dân?

Tay bảo vệ nói to:

- Mày muốn biết thì ông cho mày biết. Ông trưởng làng đi cướp ấn rồi? Ai ở không mà tiếp bọn bây?

Thị Nở cố tìm chút hy vọng:

- Thế thì ông phó làng. Không lẽ cũng đi cướp ấn?

Tay bảo vệ nguýt mồm đáp trả:

- Năm nay ông phó làng bị sao Tam Tai, Thái Tuế chiếu mạng. Ổng đi giương sao giải hạn hết tháng giêng mới về?

Thị Nở nghĩ hồi lâu, ấp úng hỏi:

- Thế thì ông thư ký, lo chuyện giấy tờ của làng?

Tay bảo vệ tỏ vẻ tức giận:

- Mày nhây vừa thôi. Đã bảo ai cũng bận hết. Ông thư ký bận đi xin lộc bà. Vừa lòng mày chưa hả Nở?

Thị Nở buồn thiu. Hóa ra từ hồi Chí Phèo còn sống, tới khi hắn ngủm củ tỏi thì lệ làng vẫn hơn cả phép vua. Thị tiu nghỉu ra về mà miệng cứ lẩm bẩm: Giá thằng Chí Phèo còn sống thì nó chửi cả làng nữa rồi!

SÁU THỜI SỰ

Nguồn Bình Dương: https://baobinhduong.vn/chi-pheo-ngoai-truyen-a289905.html