Chiếc khăn hồng ấm áp

'Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em/ Trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình...'. Hòa trong giai điệu bài hát 'Ngày cưới', chúng tôi vỗ tay chúc mừng ngày hạnh phúc của chú rể-Trung úy QNCN Đỗ Trung Kiên, nhân viên dù-tìm kiếm cứu nạn đường không, Trung đoàn Không quân 916, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không-Không quân và cô dâu Phạm Lê Hà Vi.

Do đặc thù công tác nên sau lễ cưới, Trung Kiên thu xếp công việc cá nhân để trở về đơn vị, tiếp tục nhiệm vụ thường ngày. Buổi tối, trong căn phòng nhỏ, anh ngồi ngắm lại ảnh cưới và chia sẻ: “Chúng tôi nên duyên vợ chồng là nhờ sự kết nối của gia đình, bởi hai mẹ vốn là bạn thân từ nhỏ. Chính vì thế nên từ thuở còn đi học, tôi rất hay sang nhà Vi chơi cùng anh trai cô ấy. Lớn lên, tôi đi học xa nhà tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) nên ít có dịp về. Dạo ấy, sau khi tốt nghiệp, đợi nhận nhiệm vụ mới, tôi thường đến nhà Vi chơi và bắt đầu để ý đến nàng”.

 Ngày hạnh phúc của Đỗ Trung Kiên và Phạm Lê Hà Vi. Ảnh do nhân vật cung cấp

Ngày hạnh phúc của Đỗ Trung Kiên và Phạm Lê Hà Vi. Ảnh do nhân vật cung cấp

Ban đầu, vì sợ ảnh hưởng đến việc học của Vi nên Kiên không dám thổ lộ tình cảm, thỉnh thoảng chỉ nhắn tin hỏi thăm và động viên nàng học tập. Nhận tháng lương đầu tiên, Kiên dành một phần tiền để ra hiệu sách, lựa chọn những cuốn sách tham khảo hay gửi về tặng Vi. Dịp cuối tuần rảnh rỗi, anh lại trao đổi tài liệu học tập mà mình đã dày công sưu tầm trên mạng hay qua bạn bè, với mong muốn nàng sẽ đạt kết quả cao trong học tập.

Tình cảm ấy được giữ kín cho đến ngày Vi nhận được thông báo trúng tuyển đại học, Kiên gọi điện chúc mừng và gửi tặng nàng một chiếc khăn hồng với tấm thiệp tỏ tình đầy lãng mạn, yêu thương. Những ngày sau đó, anh luôn thắc thỏm, lo rằng nàng sẽ từ chối. Thấy Vi chưa trả lời ngay, chàng vẫn kiên nhẫn hỏi thăm hằng ngày, đều đặn mỗi sớm mai thức dậy, chuẩn bị những lời chúc ý nghĩa chào ngày mới gửi đến nàng.

Ngày Vi nhập học, Kiên lặn lội quãng đường xa xôi từ đơn vị để gặp và nói chuyện với nàng. Vẫn trong vai trò là bạn của anh trai, Kiên xin phép bố mẹ Vi đưa cô đi mua đồ để chuẩn bị lên trường. Trên con phố quen thuộc, trong tiết trời thu se lạnh, hoa sữa thơm nồng hòa quyện với mùi hương bưởi vương vấn trên mái tóc Vi khiến trong lòng chàng trai tràn ngập bao cảm xúc. Mạnh dạn cầm tay nàng, Kiên ngỏ lời: “Làm bạn gái anh, em nhé! Anh sẽ đồng hành với em trên chặng đường phía trước”. Cảm mến trước tình cảm chân thành và sự tin tưởng từ phía gia đình, Vi mỉm cười, gật đầu đồng ý.

Do nhiệm vụ công việc và khoảng cách địa lý, tuy ít có dịp gặp nhau nhưng cả hai đều cố gắng mỗi ngày, thay đổi để hoàn thiện bản thân và trở thành mảnh ghép hoàn hảo hơn. Khi tình cảm đạt đến độ chín, Trung Kiên và Hà Vi chính thức về thưa chuyện với gia đình. Với tình cảm từ thuở hàn vi, nay hai mẹ lại càng yên tâm hơn khi các con tìm được bến đỗ bình yên, hạnh phúc trên cơ sở mối quan hệ được vun đắp, xây dựng bấy lâu.

Mùa thu năm 2022, trong tiết trời se lạnh, anh đón nàng về chung một nhà trước sự chứng kiến của gia đình, đồng nghiệp, bạn bè hai bên. Tuy thường xuyên phải công tác xa nhà, nhưng anh luôn yên tâm vì gia đình nhỏ của mình có bố mẹ và những người thân yêu luôn ủng hộ, động viên, giúp đỡ về mọi mặt. Mỗi lần nhớ chồng, Vi lại mở chiếc khăn anh tặng ngày nào, khẽ áp vào má để cảm nhận được sức mạnh, hơi ấm của tình yêu.

MINH ĐỨC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chiec-khan-hong-am-ap-714833