Chiếc túi bị bỏ quên

Sáng 21-9, khi vừa xuống xe buýt ở phố Kim Mã, bà Hà ở huyện Ba Vì hốt hoảng vì để quên chiếc túi xách trên xe buýt tuyến số 32 Bến xe Giáp Bát - Nhổn.

Sau khi gọi điện báo cho tổng đài 1900.1296 của Tổng công ty Vận tải Hà Nội, bà Hà được một nhân viên của đơn vị này gọi điện báo:

- Chúng cháu đã liên hệ được lái xe và nhân viên bán vé trên chiếc xe buýt mà bà để quên tài sản. Chiếc túi của bà đã được nhân viên bán vé bảo quản và mang về Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu. Mời bà sáng mai đến xí nghiệp để làm thủ tục xác minh và nhận lại tài sản ạ.

- Thật cảm ơn cô với anh lái xe và nhân viên xe buýt. Mai tôi sẽ đến cô ạ - bà Hà mừng rỡ đáp.

Sáng hôm sau, bà Hà đến nơi hẹn và được đại diện Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu bàn giao lại chiếc túi xách, bên trong có gần 40 triệu đồng, điện thoại và giấy tờ tùy thân mang tên bà.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, bà Hà một lần nữa gửi lời cảm ơn đến lái xe Phạm Quốc Duy và nhân viên bán vé Đỗ Ngọc Sơn trên xe buýt tuyến số 32 Bến xe Giáp Bát - Nhổn đã bảo quản và bàn giao lại tài sản cho bà. Sự tận tình, tử tế của các anh đã khiến người dân thêm tin tưởng chất lượng dịch vụ xe buýt Thủ đô.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/chiec-tui-bi-bo-quen-681951.html