Chiến sỹ nhí Lạng Sơn thể hiện quyết tâm 'Thép đã tôi thế đấy'
Sáng 12/6, tại Khuôn viên tượng đài lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Đoàn phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sư đoàn Bộ binh 3, Quân khu 1 tổ chức Lễ xuất quân chương trình 'Học kỳ trong Quân đội - Thép đã tôi thế đấy' tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX, năm 2023.
Chương trình “Học kỳ trong Quân đội - Thép đã tôi thế đấy” tỉnh Lạng Sơn lần này có gần 100 thanh thiếu niên tham gia trong 10 ngày, từ ngày 12/6 đến ngày 21/6/2023, tại Trung đoàn 141, thuộc Sư đoàn Bộ binh 3, Quân khu I và một số địa điểm di tích lịch sử tại thành phố Hà Nội.
Trong chương trình các chiến sỹ trẻ được trải nghiệm quân ngũ, rèn luyện tinh thần tự giác, kỷ luật quân đội, sắp xếp nội vụ, điều lệnh quản lý bộ đội, đội ngũ tay không, kỹ thuật sơ cấp cứu, kỹ năng đi rừng; các bài huấn luyện kỹ năng sống, kỹ năng thuyết trình, sinh hoạt tập thể, làm việc nhóm; phương pháp tổ chức các hoạt động tập thể; phòng, chống tai nạn, thương tích; tìm hiểu về nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; truyền thống của bộ đội cụ Hồ và Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng; những bài học quý về tính kỷ luật, ý thức tự giác, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên, sự sáng tạo, chia sẻ...
Từ những bài thể dục buổi sáng, trò chơi vận động, các diễn đàn xây dựng ý thức và nhân cách, hoạt động giao lưu văn nghệ, hội thao, hành quân dã ngoại, về nguồn, cho đến những nội dung tràn đầy cảm xúc như viết nhật ký, viết thư tay - tiễn thư về gia đình, giã từ gian dối, giúp chiến sỹ nâng cao ý thức trách nhiệm đối với gia đình, người thân và cộng đồng, biết yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ mọi người.
“Học kỳ trong Quân đội tỉnh Lạng Sơn năm 2023 sẽ góp phần xây dựng một lớp thanh niên Việt Nam tiên tiến, giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh văn hóa, năng động, vững vàng trong cuộc sống và sẵn sàng cống hiến hết mình cho Tổ quốc. Chúng ta cùng quyết tâm giành kết quả tốt nhất trong các nội dung chương trình Học kỳ trong Quân đội năm 2023 đã đề ra”, Chị Đinh Thị Anh Thư, Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn chia sẻ.
Em Nguyễn Thị Ngọc Lam, Tiểu đội 2 thay mặt các tân binh nhí phát biểu khẳng định bản thân và các em tham gia Học kỳ Quân đội lần này sẽ nỗ lực không ngừng, tự lập, giành được nhiều kết quả tốt mà chương trình đã đề ra, sẵn sàng “chân cứng đá mềm”, rèn luyện để “thép đã tôi thế đấy”, khi trở về với gia đình với một diện mạo mới, chững chạc, tiến bộ, xứng đáng với sự kỳ vọng của tổ chức Đoàn, người thân, cha mẹ, bạn bè.