Chó cưng nhảy lên người em bé khiến đứa trẻ sợ khiếp vía, chủ nhân tuyên bố một câu gây phẫn nộ dẫn đến ẩu đả

Sáng ngày 5/12 vừa qua, một vụ xô xát xảy ra ở khu chung cư thuộc thành phố Tây An (Thiểm Tây, Trung Quốc).

Một cặp tình nhân đang dắt chó cưng đi dạo trong công viên. Hai chú chó vốn dĩ không được xích dây nên khi thấy một em bé đang chơi gần đó thì chúng đã chạy đến nhảy đè lên em. Hành động bất ngờ của hai con chó đã khiến em bé hoảng loạn và sợ hãi nên bé đã hét lên kêu cứu.

Bố của em lập tức chạy lại đá hai con chó để kéo em ra khỏi sự bủa vây của chúng. Cặp tình nhân thấy chó mình bị đá thì lập tức nổi giận. Câu nói hùng hồn ngay sau đó càng khiến cho những người có mặt ở hiện trường càng thêm bức xúc.

Người đàn ông đã nói: "Chó của tôi là vàng bạc, còn quý hơn con của anh".

Nghe thấy câu nói của cặp tình nhân, bố đứa trẻ càng tức giận hơn và bắt đầu chỉ trích cặp tình nhân dắt chó đi dạo mà không xích dây đàng hoàng. Theo quy định của khu chung cư, dắt thú cưng ra ngoài khu vực công cộng phải có rọ mõm và xích dây để đảm bảo an toàn cho người dân.

Thế nhưng cặp tình nhân vẫn lớn tiếng cho rằng việc không xích dây cho chó không hề sai trái hay vi phạm quy định gì. Người phụ nữ vừa ôm chó vừa lên tiếng: "Chó là con của tôi. Vậy thì sao?".

Đến đây, vì nhất thời không thể kiềm chế được cảm xúc nên bố em bé đã xông đến xô xát với chủ nhân của hai con chó. Mẹ của em bé đứng bên cạnh cũng bị cô gái nắm tóc giật một cách thô bạo.

Người mẹ vì có con nhỏ nên chỉ biết chịu đựng cúi người ôm lấy con mình. Trong quá trình hai bên xô xát, em bé còn vô tình bị đè xuống dưới nền nhưng mẹ đã kịp ôm đỡ em dậy ngay sau đó.

Những người chứng kiến xung quanh đã tiến đến can ngăn và báo cảnh sát. Lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường và yêu cầu hai bên về đồn để làm rõ vụ việc.

Sau khi sự việc được truyền thông Trung Quốc đưa tin, cộng đồng mạng đã bàn tán xôn xao và tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành động và phát ngôn của cặp tình nhân.

"Chó dù có quý đến đâu thì cũng không thể bằng mạng sống của một con người. Nhân cách phải thối tha đến mức nào mới có thể thốt ra được câu nói đó".

"Các khu chung cư hiện nay đều có quy định dắt chó đi dạo ở những khu vực công cộng đều phải rọ mõm và xích dây hết rồi. Cặp tình nhân này đã sai mà còn rất ngông cuồng. Phát ngôn không thể nào chấp nhận được".

"Phải bắt buộc cặp đôi đó xin lỗi và bồi thường cho em nhỏ. Dám nói người không bằng chó thì bản thân họ cũng không xứng đáng làm người nữa".

Yêu chó là không sai, nhưng yêu đến cực đoan và gây nguy hại đến người khác thì lại là một chuyện khác. Vốn dĩ chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu cặp tình nhân biết kiểm soát tình hình và nếu tử tế hơn thì gửi lời xin lỗi đến em bé kia, đó là phép lịch sự của người bình thường.

Câu phát ngôn "chó của tôi còn quý hơn con của anh" đã khiến mọi việc lên đến đỉnh điểm và không ai có thể chấp nhận được. Trẻ em hiếu động quậy phá còn bị người lớn chỉ bảo dạy dỗ. Cặp tình nhân kia đã coi hai con chó của mình như con cái thì cũng phải biết làm những điều tương tự để chỉnh đốn lại những đứa con của mình.

(Nguồn: 163)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/cho-cung-nhay-len-nguoi-em-be-khien-dua-tre-so-khiep-via-chu-nhan-tuyen-bo-mot-cau-gay-phan-no-dan-den-au-da-172211206144655301.htm