Chợ Đầm trắng đêm bán hoa quả
Đã rất lâu rồi chợ Đầm mới sôi động, náo nhiệt với cảnh kẻ bán người mua với không gian rộng lớn làm cho nơi đây như trở lại cảnh tấp nập của một thời hoàng kim của mình, đó là phiên chợ đêm cuối cùng từ tối 29 tháng Chạp đến sáng 30 tết. Hàng vạn bó hoa lay ơn, ly, cúc, vạn thọ được các thương lái chở từ Tuy Hòa vào, Đà Lạt xuống thu hút đông người đến mua hoa chơi tết. Do lượng hoa Tuy Hòa lớn hòa trộn làm hoa lay ơn Đà Lạt như mọi năm bị đành đồng về giá. Đúng như dự đoán hoa rơi xuống mức rất thấp: từ 20 nghìn (hoa lay ơn vàng) đến 40, 50 nghìn một một bình lay ơn đỏ. Có lúc như sáng 30 tháng Chạp lên 70 nghìn một bình lay ơn nhưng không giữ lâu rồi rơi xuống 40 nghìn một bình. Riêng hoa ly Đà Lạt năm nay không nhiều nên giá tương đối cao từ 120 nghìn đến 180 nghìn một bình loại 5 cành. Hoa quả như dưa hấu không hạt giá sáng 29 tháng Chạp 20 nghìn một ký, dưa đỏ thường 10 nghìn một ký. Tới tối 29 tháng Chạp đã rơi xuống nửa giá. Dưa hoàng kim vàng lộc giá 30 nghìn một ký sáng sớm 30 tháng Chạp bán lẻ sô 10 nghìn một quả. Các loại táo, lê hay thanh long vẫn còn đầy chợ sáng 30. Các loại hoa cúc Đà Lạt, hoa cúng, vạn thọ đều bán tháo từ ngày 29 tháng Chạp. Trên các vỉa hè, hoa cúc vàng chậu lớn hoa mai đều giảm giá tối đa: Cúc từ 500 nghìn xuống còn 150 nghìn - 200 nghìn/chậu hay hoa mai từ 300 nghìn đến 500 nghìn, cao hơn 1 triệu vẫn còn nhiều. Quất như mọi năm vẫn chờ đến tối giao thừa giải quyết bằng mọi giá để về nhà.
MY ANH
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/goc-anh/202402/cho-dam-trang-dem-ban-hoa-qua-16a090c/