Chơi khăm, khiến bạn nhập viện, hai học sinh Mỹ bị bắt

Hai học sinh của trường Trung học Caney Creek (Mỹ) đang đối diện cáo buộc sở hữu vũ khí cấm, có thể nhận án tù 10 năm.

 Học sinh phải nhập viện, trường học đóng cửa sau vụ xịt khí "xì hơi". Ảnh: ABC13.

Học sinh phải nhập viện, trường học đóng cửa sau vụ xịt khí "xì hơi". Ảnh: ABC13.

Hai học sinh 17 và 18 tuổi đã bị bắt giữ và đối diện cáo buộc trọng tội khi dùng bình "phun xì hơi" (fart spray) tại trường Trường Trung học Caney Creek, bang Texas, Mỹ vào hai ngày 3 và 4/5.

Trò chơi khăm đã khiến một số bạn cùng lớp của hai học sinh này nhập viện và trường học buộc phải đóng cửa, theo Insider.

Hai thanh niên bị buộc tội sở hữu vũ khí cấm - trọng tội cấp độ 3. Trường học đã phải sơ tán hai lần do mùi hăng, 6 học sinh được đưa đến bệnh viện do đau đầu và buồn nôn, hãng tin địa phương ABC13 đưa tin.

Jeff Stichler, hiệu trưởng của trường, cho biết nhiều sở cứu hỏa đã hành động do sự việc. Bộ sau đó đã xác nhận "sự an toàn của chất lượng không khí tại khuôn viên" khi trường đóng cửa vào ngày 5/5.

Sau cuộc điều tra của cảnh sát về vụ việc, các nhà chức trách tin rằng mùi hôi là do Hensgaukt Fart Spray gây ra.

Các nhà chức trách đã không bình luận rộng rãi về cuộc điều tra, nhưng Văn phòng Biện lý Quận Montgomery nói với ABC13 rằng có bằng chứng "vụ việc này vượt ra ngoài phạm vi của một trò đùa lành tính ở trường học".

Các thiếu niên bị bắt vào ngày 12/5 và được thả vào cùng ngày, với số tiền bảo lãnh là 3.000 USD. Hai học sinh có thể phải đối mặt với án tù 10 năm.

Trong đó, lệnh bắt giữ cáo buộc bình xịt xì hơi "có khả năng gây ra những tác động bất lợi về tâm lý và sinh lý đối với con người", theo hãng tin địa phương MySA.

Các quan chức cho biết họ đã xem lại đoạn phim camera giám sát của trường từ ngày 4/5, cho thấy "các học sinh lùi lại và che mũi, miệng bằng tay cũng như các vật dụng khác". Học sinh 17 tuổi khai rằng cậu đã xịt bình khí "xì hơi" khắp trường.

Wendy Baker, luật sư của một trong những thiếu niên, tin rằng thân chủ của mình đã bị "tính phí quá cao".

 Kelsey Moore nhập viện trong tình trạng nhiều chấn thương sau vụ chơi khăm của bạn bè. Ảnh: Loren Klitsas.

Kelsey Moore nhập viện trong tình trạng nhiều chấn thương sau vụ chơi khăm của bạn bè. Ảnh: Loren Klitsas.

Kelsey Moore (18 tuổi, Mỹ), một VĐV bóng chày tương lai, có nguy cơ mất tương lai sau khi bị bạn bè tấn công bởi một trò chơi khăm. Cụ thể, trong một lần đến nhà thờ vào ngày 17/4/2022, Moore gặp bạn bè tại bãi đậu xe thì bất ngờ bị đấm vào mặt.

Trong đơn kiện, gia đình nam sinh thông tin Brandison Dru Daniel (hiện 21 tuổi) đã đưa 20 USD cho Cameron Luke Makara (hiện 18 tuổi) để đấm Kelsey Moore.

Luật sư Klitsas cho biết Moore bị gãy cổ, gãy xương mặt, mất thị lực ở một mắt, mất thính lực ở một bên tai. Em phải nằm viện nhiều ngày và dành nhiều tuần để hồi phục sau ca phẫu thuật khẩn cấp.

Trước đó, các cơ quan chức năng đã nhiều lần phải lên tiếng cảnh báo về những trò chơi khăm, cá cược nguy hiểm trong khuôn viên trường học.

Năm 2020, một thử thách lan truyền trên TikTok có tên “Skull Breaker Challenge” - thử thách bật ngửa để cố tình ngã ra đằng sau nhằm đập hộp sọ - đã khiến nhiều người trẻ phải nhập viện. Không ít trường hợp bị chấn thương cột sống hoặc vùng đầu nghiêm trọng.

Năm 2019, 3 học sinh ở bang Ohio (Mỹ) đã chơi khăm một giáo viên bị dị ứng nặng với chuối. Dù biết rõ về chứng bệnh này của cô giáo, họ vẫn bôi chuối lên tay nắm cửa phòng học và ném trái cây vào người phụ nữ này, khiến cô bị sốc phản vệ và không thở được. Rất may, cô được tiêm EpiPen và đến bệnh viện kịp thời, nhờ đó hồi phục hoàn toàn.

Đinh Phạm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/choi-kham-khien-ban-nhap-vien-hai-hoc-sinh-my-bi-bat-post1435156.html