Chống Covid-19 bằng những lời ca

Dịch Covid-19 khiến nhiều công việc của mọi người bị gián đoạn nhưng tinh thần sáng tạo của người nghệ sĩ vẫn luôn được phát huy với mong muốn đem lại những điều hữu ích cho xã hội.

Ca khúc “Ngôi nhà” hiện đã có mặt trên các nền tảng số

Ca khúc “Ngôi nhà” hiện đã có mặt trên các nền tảng số

Bài ca khu cách ly

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ê-kíp vừa phóng tác ca khúc "Chiếc khăn gió ấm" thành phiên bản Covid với tựa đề "Bài ca khu cách ly". Sản phẩm đang được đón nhận như một liều thuốc vui vẻ và nâng cao tinh thần 5K trong mùa Covid.

Được biết, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ê-kíp thực hiện sản phẩm này với mong muốn dành tặng những người bạn của mình đang bị cách ly tại nhà hoặc khu tập trung. Nhưng khi chia sẻ, tác giả của chính ca khúc "Chiếc khăn gió ấm" lại thêm phần hài hước khi mời mọi người "phát tán" sản phẩm không chỉ dành cho những người đang ở trong khu cách ly mà còn để cho mọi nhà không bị chăng dây khu phố.

Không chỉ đi vào lòng người thời dịch bệnh Covid, đây còn là ''một bài hát mới trên giai điệu ký ức một thời thế hệ 8x" nên lại càng trở nên dễ thương hơn bao giờ hết.

"Bài ca khu cách ly" của Nguyễn Văn Chung đang tạo được hiệu ứng tốt trên cả mạng xã hội Tiktok. Chỉ sau một đêm, "sáng dậy vào Tiktok của mình giật mình luôn à! Từ một người bình thường giờ đây sắp thành hot-tiktoker luôn rồi!" - nhạc sĩ tiết lộ khi nhận được sự quan tâm của mọi người.

Nhạc sĩ Thành Vương từng nhiều lần tham gia chương trình "Bài hát Việt"

Nhạc sĩ Thành Vương từng nhiều lần tham gia chương trình "Bài hát Việt"

"Điểm tựa" vững chắc chống Covid-19

Nhạc sĩ Thành Vương, tác giả những bản hit như “Bài ca tình yêu”, “Phố chiều”, “Ký ức mùa đông” vừa ra mắt ca khúc “Ngôi nhà” với phần lời do tác giả Nguyễn Thành Trung sáng tác. Ca khúc hiện đã có mặt trên các nền tảng số.

Ca khúc được phối khí trên nền nhạc pop hiện đại, trẻ trung nhưng sâu lắng và thu âm với giọng hát của ca sĩ Nicolas Đinh.

Tác giả Nguyễn Thành Trung cho biết khi dịch bệnh Covid-19 ập đến, mọi người phải chấp hành khuyến cáo của các cấp chính quyền, hạn chế tụ tập đông người, làm việc giãn cách… nên bản thân anh cũng có nhiều thời gian ở nhà hơn. Tuy nhiên, anh bỗng thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình khi các con nhỏ không chơi với mình, người lớn ai cũng có công việc riêng, chỉ có ngôi nhà ở đó lặng lẽ chứng kiến và bao bọc tất cả.

Từ sự cảm nhận đó, tác giả đã viết những ca từ hết sức dung dị: “Ta với ngôi nhà như người bạn già/ Mở cánh cửa chờ ta, ngày gió bão/ Nhắc nhở ta, ngày ngày trở về…”

Nhạc sĩ Thành Vương cho biết anh thấy đồng cảm với những gì tác giả chia sẻ trong bài hát. Ngôi nhà là nơi luôn hiện hữu những giá trị thiêng liêng nhất của cuộc đời mỗi người, là nơi chứng kiến sự gắn kết, tình thân, sự trưởng thành, sự hy sinh...

Anh cho hay nhờ khoảng thời gian ở nhà mà gia đình anh có những bữa cơm quây quần vui vẻ, có thể cùng nhau làm việc nhà, cùng chơi với nhau, đó là những điều quý giá mà cuộc sống bận rộn trước đây đã khiến anh không để ý tới.

“Nhà là nơi lưu giữ những khoảnh khắc gia đình, là nơi ta lui về khi chùn chân, mỏi gối. Về nhà là về bên sự bình yên, trong hơi ấm của tình thân. Nhất là trong diễn biến của dịch bệnh Covid-19 kéo dài phức tạp thời gian qua, thì ngôi nhà chính là "điểm tựa" vững chắc để gắn kết các thế hệ, cùng nhau vượt qua những khó khăn, trắc trở của cuộc sống”, nhạc sĩ cho biết.

Thành Vương hy vọng rằng bài hát sẽ góp phần tôn vinh những giá trị vĩnh cửu, truyền thống tốt đẹp của mỗi gia đình Việt Nam. Bên cạnh đó, bài viết cũng cổ vũ, động viên tinh thần những lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch đang phải tạm xa gia đình, xa ngôi nhà của mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây xựng và bảo vệ Tổ quốc.

KT (tổng hợp)

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/giai-tri/chong-covid-19-bang-nhung-loi-ca-172475