Chú mèo ham chơi bất ngờ nổi tiếng nhất New Zealand

Mittens, một chú mèo giống Angora ở thủ đô Wellington, đã trở thành con vật nổi tiếng nhất New Zealand với hơn 30.000 người theo dõi trên mạng xã hội vì bản tính la cà và ham chơi.

Theo Guardian, Mittens được chú ý lần đầu tiên vào năm 2018 sau khi liên tục được nhìn thấy lang thang ở các khu vực nội đô thành phố Wellington. Người dân ở đây nhìn thấy Mittens trong trường đại học, thư viện, nhà thờ, và một người đã mang nó đến đồn cảnh sát vì cho rằng nó bị lạc chủ.

Sau nhiều lần Mittens được đưa đến trung tâm cứu trợ động vật SPCA ở thủ đô Wellington, một nhân viên ở đây đã lập trang Facebook dành cho chú mèo để thông báo với người dân thành phố rằng Mittens không phải là "mèo lạc" - đơn giản là nó thích đi khám phá mà thôi.

Trang Facebook này hiện đã có 30.000 người theo dõi, và họ liên tục chia sẻ về hình ảnh của Mittens ở mọi nơi trong thành phố.

 Mittens và chủ của mình - ông Bruinsma - cùng anh trai Latte. Ảnh: Stuff.co.nz.

Mittens và chủ của mình - ông Bruinsma - cùng anh trai Latte. Ảnh: Stuff.co.nz.

Mittens cũng có một trang Wikipedia riêng của mình, và được mô tả là "nhân vật truyền thông - người nổi tiếng ở địa phương".

Việc chụp ảnh selfie với Mittens đã trở thành ao ước của nhiều người dân Wellington. Người chủ của nó, ông Silvio Bruinsma cho biết Mittens cũng từng thích đi chơi xa như vậy khi còn sống ở Auckland, nhưng vì Wellington có diện tích nhỏ hơn nên ông dễ theo dõi nó hơn.

Anh trai của Mittens là Latte, cũng là một con mèo giống Augora Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng lại hiếm khi đi xa nhà quá 20 mét, trong khi Mittens thường xuyên đi lang thang hơn 2 km.

"Nó đã biến Wellington thành sân chơi của mình", ông Bruinsma nói với tờ Dominion Post.

"Triết lý của tôi là: nó không thích bị nhốt, còn tôi thì không muốn nó phải sống một cuộc sống khốn khổ", ông Bruinsma nói thêm.

Mặc dù có những lo ngại ban đầu đối với thói quen lang thang gần như là vô định của Mittens, vì không có ai cho nó ăn ngoài ông Bruinsma, người dân địa phương cho biết Mittens tỏ ra khá thận trọng trên đường, thậm chí còn dừng lại để chờ đèn đỏ.

Anh Sam Thacker, nhân viên của trung tâm cứu trợ SPCA, cho biết Mittens hoàn toàn khỏe mạnh trong một lần khám sức khỏe khi được đưa đến trung tâm gần đây.

Hương Hảo

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/chu-meo-ham-choi-bat-ngo-noi-tieng-nhat-new-zealand-post1055109.html