Chùm ảnh: Cha mẹ lo lắng, thí sinh thở phào nhẹ nhõm với đề thi Ngữ văn lớp 10

Sáng nay, thời tiết Hà Nội tương đối nóng bức, tuy nhiên, nhiều bậc phụ huynh cùng nhau trực chờ trước điểm thi của con em mình.

Sáng nay, học sinh lớp 9 tại Hà Nội đã hoàn thành môn thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020, đó là Ngữ văn.

Từ 6 giờ sáng, thí sinh đã có mặt ở điểm thi, nhiều phụ huynh cũng có mặt ở cổng trường và được lực lượng an ninh và sinh viên tình nguyện bố trí chỗ ngồi chờ thí sinh. Nhiều phụ huynh và thí sinh tỏ rõ sự lo lắng trên nét mặt. Sáng nay, thời tiết Hà Nội tương đối nóng bức, tuy nhiên, nhiều bậc phụ huynh cùng nhau trực chờ trước điểm thi của con em mình.

 Từ sáng sớm, các thí sinh đã có mặt tại các điểm thi (Ảnh: Báo Tin tức)

Từ sáng sớm, các thí sinh đã có mặt tại các điểm thi (Ảnh: Báo Tin tức)

 Nhiều bậc cha mẹ lo lắng cho kỳ thi quan trọng này (Ảnh: Báo Tin tức)

Nhiều bậc cha mẹ lo lắng cho kỳ thi quan trọng này (Ảnh: Báo Tin tức)

 Các bậc phụ huynh tập trung trước cổng trường THCS Lê Quý Đôn (Cầu Giấy, Hà Nội). (Ảnh: Báo Tin tức)

Các bậc phụ huynh tập trung trước cổng trường THCS Lê Quý Đôn (Cầu Giấy, Hà Nội). (Ảnh: Báo Tin tức)

Được biết, đề Ngữ văn năm nay gồm 2 phần, phần đầu liên quan tới tác phẩm Viếng lăng Bác, phần 2 với nội dung liên quan tới cách ứng xử. Theo chia sẻ, đề văn năm nay khá vừa sức, bạn Hoàng Sơn từ điểm thi THPT Hà Nội - Amsterdam dự đoán mình có thể đạt 8 điểm.

Kết thúc môn thi Ngữ văn, bước ra khỏi phòng thi nhiều thí sinh phấn khởi vì đề thi "dễ thở". Hầu hết các thi sinh cho hay, đề thi sát với chương trình kiến thức đã học. Tuy nhiên, nếu bạn nào chủ quan hoặc không chăm chỉ học thì cũng sẽ gặp khó khăn với đề này.

Phụ huynh đeo vòng may mắn cho con. (Ảnh: Báo Tin tức)

Phụ huynh đeo vòng may mắn cho con. (Ảnh: Báo Tin tức)

Tranh thủ ôn bài trước khi vào phòng thi. (Ảnh: Báo Tin tức)

Tranh thủ ôn bài trước khi vào phòng thi. (Ảnh: Báo Tin tức)

Thí sinh Nguyễn Quang Minh – học sinh Trường THCS Nguyễn Du, dự thi tại điểm thi Trường THCS Ngô Sỹ Liên (Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhận xét, đề thi tuy có hơi dài, nhưng không khó, em dự kiến được 7 điểm trở lên. Tuy nhiên một số bạn chia sẻ rằng "lệch tủ" do tác phẩm này đã ra vào đề thi vào một trường Chuyên ở Hà Nội cách đây không lâu.

 Thí sinh Nguyễn Quang Minh tự tin ra về sau buổi thi đầu tiên - môn Ngữ văn. (Ảnh: Báo Giáo dục thời đại)

Thí sinh Nguyễn Quang Minh tự tin ra về sau buổi thi đầu tiên - môn Ngữ văn. (Ảnh: Báo Giáo dục thời đại)

 Những thí sinh tại điểm thi THPT Nguyễn Thị Minh Khai sau hoàn thành môn thi đầu tiên. (Ảnh: Kinh tế đô thị)

Những thí sinh tại điểm thi THPT Nguyễn Thị Minh Khai sau hoàn thành môn thi đầu tiên. (Ảnh: Kinh tế đô thị)

 Thí sinh xem lại đề thi sau khi kết thúc môn Ngữ Văn tại điểm thi THPT Cầu Giấy. (Ảnh: Kinh tế đô thị)

Thí sinh xem lại đề thi sau khi kết thúc môn Ngữ Văn tại điểm thi THPT Cầu Giấy. (Ảnh: Kinh tế đô thị)

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/chum-anh-cha-me-lo-lang-thi-sinh-tho-phao-nhe-nhom-voi-de-thi-ngu-van-lop-10-d159294.html