Chùm ảnh: Ngày trở về đầy xúc động của các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam

Tối 28-9, 51 chiến sĩ mũ nồi xanh thuộc bệnh viện dã chiến số 2 cấp 5 trở về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại phái bộ Liên Hiệp Quốc thuộc tỉnh Bentiu, Nam Sudan.

Khoảng 21 giờ 30, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, máy bay vận tải C17 của Không quân Hoàng gia Úc đưa 51 cán bộ, chiến sĩ trở về sau hơn một năm thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của phái bộ Liên Hiệp Quốc.

 Lễ đón các cán bộ, chiến sĩ mũ nồi xanh được tổ chức tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Lễ đón các cán bộ, chiến sĩ mũ nồi xanh được tổ chức tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Buổi lễ tiếp đón đoàn quân mũ nồi xanh do Bệnh viện Quân y 175 phối hợp với Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức.

Cùng tham dự có Tùy viên Quốc phòng Đại sứ quán Úc tại Việt Nam và thân nhân gia đình, đồng đội của các, cán bộ, chiến sĩ.

 Ngay sau khi xuống máy bay, các chiến sĩ đã cơ động đội hình, tham gia chào cờ, tiếp nhận những lời chức mừng từ ban tổ chức.

Ngay sau khi xuống máy bay, các chiến sĩ đã cơ động đội hình, tham gia chào cờ, tiếp nhận những lời chức mừng từ ban tổ chức.

 Thiếu tướng Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện 175 gửi lời cảm ơn đến các chiến sĩ, gia đình chiến sĩ đã tham gia đoàn công tác làm nhiệm gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan.

Thiếu tướng Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện 175 gửi lời cảm ơn đến các chiến sĩ, gia đình chiến sĩ đã tham gia đoàn công tác làm nhiệm gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan.

"Tôi xin thay mặt tất cả các đơn vị chủ quân xin được gửi lời cảm ơn các đồng chí, trong thời gian qua các đồng chí đã nỗ lực hết mình vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ", Thiếu tướng Hoàng Quốc Việt nói.

 Người thân, gia đình chuẩn bị hoa, gấu bông từ trước để chào đón các chiến sĩ mũ nồi xanh nhân ngày trở về đầy xúc động.

Người thân, gia đình chuẩn bị hoa, gấu bông từ trước để chào đón các chiến sĩ mũ nồi xanh nhân ngày trở về đầy xúc động.

 Mặc dù phải làm nhiệm vụ trong môi trường khắc nghiệt, khó khăn với những quy định nghiêm ngặt của Liên Hiệp Quốc, các cán bộ, chiến sĩ của dã chiến số 2 cấp 5 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo y tế, chăm sóc sức khỏe cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại tỉnh Bentiu, Nam Sudan.

Mặc dù phải làm nhiệm vụ trong môi trường khắc nghiệt, khó khăn với những quy định nghiêm ngặt của Liên Hiệp Quốc, các cán bộ, chiến sĩ của dã chiến số 2 cấp 5 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo y tế, chăm sóc sức khỏe cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại tỉnh Bentiu, Nam Sudan.

 Sau hơn 1 năm làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, các chiến sĩ trở về trong sự vui mừng của đồng đội.

Sau hơn 1 năm làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, các chiến sĩ trở về trong sự vui mừng của đồng đội.

 Anh Trần Ngọc Thao hạnh phúc đón vợ là đại úy Trần Thuận Trang trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Được biết, đây là lần thứ 2, đại úy Trần Thuận Trang tham gia đoàn các bộ, chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc.

Anh Trần Ngọc Thao hạnh phúc đón vợ là đại úy Trần Thuận Trang trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Được biết, đây là lần thứ 2, đại úy Trần Thuận Trang tham gia đoàn các bộ, chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc.

 Đại úy Hoàng Trung Hiếu với niềm vui và nụ cười rạng rỡ bên vợ là chị Lê Thị Minh Nguyệt.

Đại úy Hoàng Trung Hiếu với niềm vui và nụ cười rạng rỡ bên vợ là chị Lê Thị Minh Nguyệt.

 Thiếu tá Cao Tiến Huỳnh (quê Hà Nội) kể lại những kỷ niệm ấn tượng khi 3 lần tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Thiếu tá Cao Tiến Huỳnh (quê Hà Nội) kể lại những kỷ niệm ấn tượng khi 3 lần tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

"Tôi may mắn đã 3 lần tham gia đoàn làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, mỗi lần đều có những kỷ niệm sâu sắc, khó quên. Ai cũng vậy, khi xa quê hương đều nhớ về tổ quốc, con người Việt Nam, nhớ về đồng đội và gia đình của mình. Trong thời gian xa nhà, mình luôn cầu mong, các thành viên gia đình luôn bình an. Ngay sau khi về đến nhà, mình sẽ ôm lấy vợ và con", Thiếu tá Cao Tiến Huỳnh chia sẻ.

 Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Hằng (quê Đắk Lắk) mong được về nhà thật sớm sau bao ngày xa quê hương, xa gia đình.

Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Hằng (quê Đắk Lắk) mong được về nhà thật sớm sau bao ngày xa quê hương, xa gia đình.

"Đây là lần đi công tác, làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình đầu tiên của tôi. Và trước khi đi làm nhiệm vụ, tôi cũng mang nhiều lo lắng khi có con nhỏ mới 4 tuổi. Rất may mắn khi hậu phương đã có chồng luôn ủng hộ hết mình và chăm lo cho gia đình trong hơn 15 tháng tôi xa nhà. Sau hôm nay tôi sẽ về thăm đơn vị, về làm một người vợ hiền và cùng đi du lịch với gia đình nhỏ của mình", Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Hằng nói.

 Các chiến sĩ mũ nồi xanh chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên phái đoàn quốc tế, Bệnh viện quân y 175 và Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam trước khi rời sân bay về đơn vị.

Các chiến sĩ mũ nồi xanh chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên phái đoàn quốc tế, Bệnh viện quân y 175 và Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam trước khi rời sân bay về đơn vị.

 Khoảnh khắc nữ chiến sĩ báo tin với người thân khi rời sân bay Tân Sơn Nhất, chuẩn bị về với gia đình.

Khoảnh khắc nữ chiến sĩ báo tin với người thân khi rời sân bay Tân Sơn Nhất, chuẩn bị về với gia đình.

SƠN VĂN THUẬN

Nguồn PLO: https://plo.vn/chum-anh-ngay-tro-ve-day-xuc-dong-cua-cac-chien-si-mu-noi-xanh-viet-nam-post812427.html