Chùm ảnh: Người Hà Nội thả cá, không thả túi ni lông

Cứ đến 23 tháng Chạp, ở Hà Nội nhiều người nô nức thực hiện lễ thả cá chép tiễn 'ông Công, ông Táo'.

Phương tiện của Táo quân được người dân cẩn thận thả xuống nước

Phương tiện của Táo quân được người dân cẩn thận thả xuống nước

Theo tín ngưỡng dân gian, hàng năm cứ đến ngày 23 tháng Chạp, người Việt lại thực hiện lễ thả cá chép tiễn "ông Công, ông Táo" lên trời.

Cùng đó, việc cúng tiễn ông Công ông Táo về trời (23 tháng Chạp) là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm. Đây cũng là ngày đánh dấu thời điểm bắt đầu vào Tết. Ngày xưa gọi là tiễn Táo quân về trời. Ngày nay, người dân gọi bằng Tết ông Công, ông Táo.

Khác với mọi năm, ngày 23 tháng chạp năm nay, tại các điểm thả cá sau lễ cúng ông Công, ông Táo xuất hiện nhiều tình nguyện viên môi trường giúp người dân thu dọn túi ni lông. Khẩu hiệu được ưa chuộng nhất trong ngày này truyền đi thông điệp: Thả cá, không thả túi ni lông. Thực tế, phóng viên ghi nhận tại các hồ quanh khu vực Hà Nội, nhiều người cũng đã đựng cá trong bình, chậu thay cho túi ni lông như những năm trước.

Chùm ảnh người dân tiễn ông Công ông Táo:

Thả cá chép vào ngày 23 tháng Chạp, tiễn ông Công, ông Táo là một phong tục truyền thống của người Việt Nam

Một số du khách nước ngoài được sư thầy Thích Tịnh Giác giải thích bằng tiếng Anh về ngày 23 tháng chạp

Những khẩu hiệu "Thả cá, đừng thả túi nilon" được treo tại các điểm thả cá

Một trong những bóng hồng tình nguyện thu gom túi bóng đựng cá của người dân ở Hồ Tây

Trung Dũng

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/chum-anh-nguoi-ha-noi-no-nuc-tha-ca-tien-ong-cong-ong-tao-d185382.html