Chùm ảnh trại tị nạn dành cho hàng ngàn người Palestine

Hàng trăm lều đã được dựng ở Khan Younis cho hàng ngàn người Palestine chạy trốn cuộc bắn phá của Israel vào nhà của họ ở phía bắc Dải Gaza.

Hàng trăm lều đã được dựng ở Khan Younis cho hàng ngàn người Palestine chạy trốn khỏi cuộc bắn phá của Israel vào nhà của họ ở phía bắc Dải Gaza.

Hàng trăm lều đã được dựng ở Khan Younis cho hàng ngàn người Palestine chạy trốn khỏi cuộc bắn phá của Israel vào nhà của họ ở phía bắc Dải Gaza.

Theo Liên Hợp Quốc, ít nhất một triệu người Palestine ở vùng lãnh thổ ven biển bị bao vây (một nửa tổng dân số) đã phải di dời trong 2 tuần qua.

Theo Liên Hợp Quốc, ít nhất một triệu người Palestine ở vùng lãnh thổ ven biển bị bao vây (một nửa tổng dân số) đã phải di dời trong 2 tuần qua.

Hôm 18/10, trại mới trên đã được cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc (UNRWA) thành lập, bên cạnh một trong những trường học của tổ chức này.

Hôm 18/10, trại mới trên đã được cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc (UNRWA) thành lập, bên cạnh một trong những trường học của tổ chức này.

Asmaa al-Ustaz, một bà mẹ 34 tuổi, nói với Al Jazeera: “Chúng tôi quá mệt mỏi. Cô đã bỏ trốn cùng 52 thành viên trong đại gia đình của mình, từ nhà của họ ở tây bắc thành phố Gaza".

Asmaa al-Ustaz, một bà mẹ 34 tuổi, nói với Al Jazeera: “Chúng tôi quá mệt mỏi. Cô đã bỏ trốn cùng 52 thành viên trong đại gia đình của mình, từ nhà của họ ở tây bắc thành phố Gaza".

Cô nói: “Chúng tôi ngủ 2 đêm đầu tiên trên đất, không có nơi trú ẩn hay bất cứ thứ gì, sau đó, UNRWA đưa cho chúng tôi những chiếc lều có đóng dấu Chữ Thập Đỏ.”

Cô nói: “Chúng tôi ngủ 2 đêm đầu tiên trên đất, không có nơi trú ẩn hay bất cứ thứ gì, sau đó, UNRWA đưa cho chúng tôi những chiếc lều có đóng dấu Chữ Thập Đỏ.”

“Chúng tôi không muốn các tổ chức thương hại chúng tôi. Chúng tôi muốn có quyền lợi và được bảo vệ, muốn con cái được hưởng quyền lợi như trẻ em khác trên thế giới” – cô nói.

“Chúng tôi không muốn các tổ chức thương hại chúng tôi. Chúng tôi muốn có quyền lợi và được bảo vệ, muốn con cái được hưởng quyền lợi như trẻ em khác trên thế giới” – cô nói.

Doha Hamoudah, sinh viên 19 tuổi, cho biết gia đình cô cùng 6 người khác chạy trốn khỏi Beit Lahiya. Cô nói: “Mọi người không được cảnh báo về bom và bị giết ngay trong nhà của họ”.

Doha Hamoudah, sinh viên 19 tuổi, cho biết gia đình cô cùng 6 người khác chạy trốn khỏi Beit Lahiya. Cô nói: “Mọi người không được cảnh báo về bom và bị giết ngay trong nhà của họ”.

Cô cho biết thêm, trại mới này cũng không an toàn và chỉ vào địa điểm xảy ra cuộc không kích của Israel nhằm vào khu vực lân cận hôm 18/10.

Cô cho biết thêm, trại mới này cũng không an toàn và chỉ vào địa điểm xảy ra cuộc không kích của Israel nhằm vào khu vực lân cận hôm 18/10.

Cô nói: “Chúng tôi không có điện, không có nước, không có internet hay bất kỳ hình thức kết nối nào và thậm chí còn không biết tin tức của chính mình".

Cô nói: “Chúng tôi không có điện, không có nước, không có internet hay bất kỳ hình thức kết nối nào và thậm chí còn không biết tin tức của chính mình".

Fida Yaser Zaqqout, đến từ trại tị nạn Jabaliya phía bắc, cho biết 6 thành viên trong gia đình cô đã thiệt mạng trong vụ đánh bom của Israel.

Fida Yaser Zaqqout, đến từ trại tị nạn Jabaliya phía bắc, cho biết 6 thành viên trong gia đình cô đã thiệt mạng trong vụ đánh bom của Israel.

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/chum-anh-trai-ti-nan-danh-cho-hang-ngan-nguoi-palestine-post658300.html