Chùm thơ chào mừng ngày tình yêu 14 tháng 2
Lê Văn Hi, một tác giả thơ của thế hệ cao tuổi, đã tạo ra những bài thơ tình tuyệt vời dành cho người vợ của mình trong dịp Valentine. Trong chùm thơ này, tác giả thể hiện tình cảm và niềm yêu thương qua những dòng thơ dịu dàng và tự nhiên. Để cảm nhận được tình yêu đầy sâu sắc của tác giả, hãy đọc chùm thơ của Lê Văn Hi về Valentine ngay hôm nay!
DUYÊN CHỒNG VỢ *
Hai năm công tác Hà Tây
Chắt chiu để có một ngày gặp em
Một ngày gặp đã nên quen
Một năm gặp đã nên duyên vợ chồng
TẤM LÒNG CÂY BƯỞI
Quả cho em trăng tròn
Múi cho anh trăng khuyết
Hương bưởi bao tinh khiết
Nghiêng hết về cho em
KHOẢNG CÁCH
Khoảng cách hai ngôi sao
Đo bằng " năm ánh sáng "
Khoảng cách trời tối - rạng
Được đo bằng một đêm
Tình yêu anh và em
Được đo bằng vụng dại
ĐÌNH CHÀNG
Đình Chàng vang tiếng quê em
Hơi xa đã nhớ chút quên chẳng đành
"Rằng to như thể cột đình"
Nghìn năm in dấu tâm linh Ba Vì
"Nước non nặng một lời thề"
Về thăm quê vợ nhớ đi đình Chàng"
TÌNH YÊU BÂNG KHUÂNG
(Như bâng khuâng việc hẹn chưa làm - thơ Tố Hữu )
Tình yêu sao lại bâng khuâng ?
Hơi xa đã nhớ ?
- Rằng vâng, nhớ nhiều
Buổi đầu e thẹn bao nhiêu
Thì khi sau cũng bấy chiều bâng khuâng
Phải chi lòng được lâng lâng
Giá không có hẹn mà không có làm
___________
Chú thích *
Ngày gặp đấu tiên 5 tháng 1 năm 1974
Ngày cưới 13 tháng 12 năm 1974
Ngày 12 tháng 2 năm 2023 LVH -TTQ
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/chum-tho-chao-mung-ngay-tinh-yeu-14-thang-2-a17628.html