Chùm thơ của doanh nhân Lý Văn Sơn
Trân trọng giới thiệu chùm 5 bài thơ của doanh nhân Lý Văn Sơn – Tổng giám đốc Công ty cổ phần nông trại sinh thái ECOFARM.
Sắc xuân
Sáng nay Phú Quốc mưa tuôn
Từng cơn mưa muộn khơi nguồn sắc xuân
Dần đi Mão đến rất gần
Đông tàn Xuân đến bâng khuâng lối về
Giọt mưa gợi nhớ hương quê
Bên đường hoa nở tràn trề tình xuân
Hỡi ai đang đứng tần ngần
Mưa bay lất phất phong trần chơi vơi
Nắng đâu trốn vội cuối trời
Mưa xuân chợt đến rạng ngời sắc hoa
Xinh xinh hương sắc tỏa bay
Cuốn theo chiều gió của ngày xuân xanh
Líu lo chim hót chuyền cành
Dưới hồ in bóng long lanh mây ngàn
Tiết xuân man mác vừa sang
Năm nay Tết đến... vội vàng hơn xưa
Nhớ sao biết mấy cho vừa
Đông tàn se lạnh người xưa đâu rồi?
Nhìn mưa xao xuyến, bồi hồi
Bên song cửa sổ ai ngồi trông mưa?
Gió lay cành trúc đong đưa
Hình như... trời đất.. cũng vừa chớm xuân
Hoàng hôn Đảo ngọc
Hoàng hôn đảo ngọc sắc vàng
Rừng xanh, biển mặn mênh mang sóng chiều
Nhớ hoài ngày tháng thương yêu
Bên nhau Suối Cát uống nhiều rượu sim
Nay về thăm lại nỗi niềm
Cảnh xưa còn đó, anh em đâu rồi?
Thời gian thì cứ mãi trôi
Riêng ta đứng lặng bồi hồi, ngẩn ngơ
Đảo ngọc bình yên
Phú Quốc bình yên trải nắng vàng,
Đảo ngọc chào đón khách quan san
Nhấp nhô trên sóng đôi tàu cá
Thấp thoáng khơi xa nhạn mấy đàn
Xa đảo năm rồi qua mấy tháng
Nay về thăm lại bước lang thang
Đứng nhìn phong cảnh trời, non, nước
Chẳng biết chiều nay ai hỏi han?
Lỡ hẹn
Hoàng hôn ngã bóng gió phất phơ
Bến nước lung linh dưới sương mờ
Lãng tử rời đi lòng xao xuyến
Nàng thơ đứng lặng thả hồn mơ
Nhớ lại thuở nào thêu ước nguyện
Thương về năm tháng dệt tình thơ
Cảnh cũ còn đây. Ai lỡ hẹn?
Tiếc nuối ngày xưa mãi vẫn chờ!
Tìm lại ngày xưa
Ta về tìm lại ngày xưa,
Đường mòn hai lối cơn mưa chợt rào.
Hàng cây rợp bóng lao xao,
Câu hò, câu hát ngọt ngào đâu đây?!
Thu về nắng nhẹ ngất ngây,
Tình người chan chứa đong đầy yêu thương.
Tha hương kiếm sống dặm trường
Nay về cảnh cũ vấn vương trong lòng.
Những ngày xa vắng nhớ mong,
Nhớ ai tát nước, nắng hồng nhẹ vươn.
Nhớ ai đứng đợi cuối đường?
Nhớ ngày xưa ấy,… người thương đâu rồi?
Thời gian thắm thoát nhanh trôi,
Bâng khuâng cảnh cũ, bồi hồi, ngẩn ngơ.
Dạ buồn trông ngóng thẫn thờ,
Bóng người xa khuất trong mơ thuở nào.
Ngước nhìn chiếc lá nghiêng chao
Biết bao kỷ niệm dâng trào trong tim
Tình xưa ta mãi đi tìm
Dẫu là ký ức con tim đợi chờ.
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/chum-tho-05-bai-cua-doanh-nhan-ly-van-son-a21008.html