Chung sức, đồng lòng quyết chiến thắng dịch bệnh!

Ngày 30-3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có Lời kêu gọi gửi đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng dịch Covid-19. Lời kêu gọi đã tiếp thêm sức mạnh cho cả hệ thống chính trị; các bộ, ban, ngành; đội ngũ y, bác sĩ; đồng bào, chiến sĩ cả nước nhằm thực hiện nghiêm, hiệu quả các chủ trương, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, cùng chung tay đẩy lùi đại dịch. Báo Hànôịmới ghi nhận ý kiến của nhiều cán bộ, đảng viên, nhân dân hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Ông Lê Trọng Duẩn, số nhà 21, ngõ 67 phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên:

Củng cố niềm tin và tăng thêm sức mạnh trong cuộc chiến chống “giặc" Covid-19

Đây là thời khắc vô cùng quan trọng, là “giai đoạn vàng” quyết định sự thành - bại trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Việc các cửa hàng dịch vụ, kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu tạm ngừng hoạt động; đóng cửa hàng loạt đường bay quốc tế, hạn chế các tuyến bay nội địa; tạm dừng hoạt động của các tuyến xe buýt, xe hợp đồng và xe du lịch trên 9 chỗ… chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhất định đến hoạt động của các tổ chức, cá nhân cũng như cuộc sống hằng ngày của người dân. Nhưng theo tôi, để chiến thắng dịch Covid-19, việc tiên quyết hiện nay là phải đặt quyền sống của bản thân, của cộng đồng lên trên những lợi ích cá nhân khác.

Muốn vậy, tất cả người dân cần nghiêm túc thực hiện theo đúng yêu cầu Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng, chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch; chung tay thực hiện tốt những hướng dẫn vệ sinh phòng, chống dịch của ngành Y tế; cùng tham gia nhắc nhở người thân, cộng đồng làm tốt việc phòng, chống dịch bằng cách đơn giản nhất: Hãy ở yên trong nhà, hạn chế tối đa việc đi lại. Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chính là lời hiệu triệu toàn dân cùng đoàn kết, đồng lòng, củng cố niềm tin và tăng thêm sức mạnh trong cuộc chiến chống “giặc" Covid-19.

Bà Nguyễn Khánh Toàn, Chủ tịch UBND xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất:
Chủ động kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh bằng hành động cụ thể

Tôi rất xúc động khi đọc Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Lời kêu gọi đã thực sự tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi - chính quyền cơ sở tiếp tục thực hiện tốt hơn, quyết liệt hơn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

Phùng Xá là xã có nghề truyền thống với 4 thôn, 3.429 hộ, trên 13.000 khẩu. Từ ngày 27-3, tất cả cửa hàng kinh doanh trên địa bàn xã đều đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh, chỉ còn những cửa hàng thiết yếu mở cửa; các cơ sở thờ tự cũng tự giác dừng mọi hoạt động tập trung đông người. Đồng hành cùng với chính quyền trong công tác phòng, chống dịch còn có các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đã chung tay chia sẻ như ủng hộ khẩu trang, quần áo chống dịch, mũ chống giọt bắn, găng tay, nước sát khuẩn, Cloramin-B… để các lực lượng chức năng của xã hoàn thành tốt nhiệm vụ chống dịch.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cả hệ thống chính trị của xã Phùng Xá sẽ tập trung cao độ, bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy, UBND thành phố, các bộ, ngành để chủ động kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh bằng những hành động cụ thể nhằm đem lại kết quả cao nhất.

Tiến sĩ Nguyễn Thành, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội:
Lời kêu gọi như một mệnh lệnh

Là một cán bộ y tế đang cùng đồng nghiệp trên tuyến đầu chống "giặc" Covid-19, khi được nghe Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chung sức, đồng lòng chiến thắng đại dịch, tôi vô cùng xúc động. Đối với cán bộ y tế như chúng tôi, Lời kêu gọi không chỉ là lời hiệu triệu sự đoàn kết toàn dân tộc, mà còn là một mệnh lệnh, một nguồn động viên tinh thần to lớn giúp chúng tôi có thể khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, cùng toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài đánh và chiến thắng “giặc" Covid-19.

Từ trong tim mình, tôi vững tin rằng, với sự đoàn kết nhất trí khắc phục khó khăn của toàn thể đồng bào, đồng chí, chúng ta nhất định thắng trong cuộc chiến này. Hằng ngày, các cán bộ, y, bác sĩ của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội vẫn lên đường ngay khi có lệnh, ứng trực trong mọi hoàn cảnh, lao vào tâm dịch… khi có mệnh lệnh. Các "chiến sĩ" của chúng tôi luôn sẵn sàng khi "có chuông reo là đi", cùng đồng lòng, chung sức đẩy lùi Covid-19 đúng như chính khẩu hiệu mà chúng tôi đã đề ra.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng):
Chung tay hỗ trợ gia đình khó khăn

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi đồng bào, chiến sĩ cả nước về phòng, chống dịch Covid-19, cũng như các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội…, cán bộ và nhân dân phường Lê Đại Hành đã đoàn kết, thống nhất thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Đến nay, hầu hết người dân đã ngừng các hoạt động tập thể thao ngoài trời, đeo khẩu trang khi buộc phải ra ngoài đường, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc với những người xung quanh và giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh nhà cửa đúng cách... Chúng tôi cũng đã vận động nhân dân và giám sát việc khai báo y tế, cách ly y tế theo quy định...

Hiện phường có 10 người là nhân viên Bệnh viện Bạch Mai, đang được cách ly tại nhà. Đây là những gia đình khó khăn nên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã kịp thời vận động nhân dân ủng hộ 100kg gạo và 4 triệu đồng hỗ trợ các gia đình này. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đang tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên trên địa bàn rà soát những hộ khó khăn, không có thu nhập để lập danh sách, cân đối quỹ để có chính sách hỗ trợ phù hợp. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng kêu gọi nhân dân phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đóng góp ủng hộ các hộ khó khăn trong giai đoạn thực hiện đóng cửa, nghỉ bán hàng để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh.

Ông Chu Hữu Cát, phường Điện Biên, quận Ba Đình:
Chúng ta lại “ra trận” - với sự đồng lòng từ Trung ương đến địa phương và mỗi người dân là một chiến sĩ - chúng ta sẽ thắng

Sống qua hai cuộc chiến tranh, ký ức tôi vẫn khắc ghi những hình ảnh từng đoàn quân ra trận. Họ lên đường khi Tổ quốc cần. Hôm nay đây, đất nước đang bước vào “cuộc chiến” mới chống đại dịch Covid-19. Cuộc chiến này đang ở giai đoạn then chốt, cần chặn đứng nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Các cấp, ngành và cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, đặc biệt, nhiều lực lượng tình nguyện đã vào cuộc nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Ngày 30-3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã kêu gọi toàn dân chung sức, cùng nhau nỗ lực nhiều hơn, kiên quyết hơn nữa để chiến thắng đại dịch. Thủ tướng Chính phủ cũng đã có các Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27-3-2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 để quyết liệt ngăn chặn đại dịch này tại Việt Nam. Lúc này đây, xin mọi người hãy lắng nghe và làm theo Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Thành ủy, UBND thành phố, các bộ, ngành vì sự an toàn của đất nước, vì sức khỏe và tính mạng của cộng đồng.

Trong khi những người làm việc tại các cơ quan, tổ chức chấp hành các quy định của nơi làm việc thì những người dân về hưu, làm việc tự do hãy chấp hành các thông báo của địa phương, của cơ quan y tế. Đây là lúc chúng ta thể hiện lòng yêu nước qua hành động, cách ứng xử với tất cả tinh thần trách nhiệm và sự hiểu biết để đưa đất nước vượt qua cơn đại dịch này. Chúng ta lại “ra trận” - với sự đồng lòng từ Trung ương đến các địa phương và mỗi người dân là một chiến sĩ - tôi tin tưởng chắc chắn chúng ta sẽ thắng.

Nhóm PV Ban Bạn đọc

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/ban-doc/962881/chung-suc-dong-long-quyet-chien-thang-dich-benh