Chung tay chăm sóc người có công

PTĐT - Ngày cuối tuần tháng Bảy, ngôi nhà tình nghĩa của Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Tuyên do Bộ Quốc phòng trao tặng có nhiều đại biểu đến từ cơ quan Bộ Quốc phòng, TCCT, Quân khu 2, lãnh đạo huyện Thanh Thủy...

Ban Tổ chức chương trình tri ân gia đình liệt sĩ, người có công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thăm, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Tuyên.

Ban Tổ chức chương trình tri ân gia đình liệt sĩ, người có công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thăm, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Tuyên.

PTĐT - Ngày cuối tuần tháng Bảy, ngôi nhà tình nghĩa của Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Tuyên do Bộ Quốc phòng trao tặng có nhiều đại biểu đến từ cơ quan Bộ Quốc phòng, TCCT, Quân khu 2, lãnh đạo huyện Thanh Thủy, cùng đông đảo bà con hàng xóm đến thăm hỏi, động viên, tặng quà mẹ nhân kỷ niệm 72 năm Ngày thương binh liệt sĩ. Nhẹ nhàng nắm bàn tay gầy guộc vì tuổi già của mẹ Tuyên, Đại tá Nguyễn Sơn Hà, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 ân cần hỏi thăm sức khỏe của mẹ: “Mẹ ơi! Mẹ ăn được nhiều không? Mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe, làm chỗ dựa cho các con, các cháu”. Nhìn khắp lượt các con bộ đội, đôi mắt mờ đục của mẹ Tuyên bỗng sáng lên lấp lánh: “Các con lại đến thăm mẹ đấy à? Mấy hôm trước, biết tin mẹ mệt, con Chí (Thượng tá Nguyễn Văn Chí, Chính trị viên Ban CHQS huyện Thanh Thủy) cũng đến thăm nom, tặng quà rồi. Các con bận nhiều việc, không phải lo cho mẹ đâu”. Nghe mẹ Tuyên nói rành rọt từng lời, mọi người cười rộ lên, vì không ai nghĩ ở cái tuổi 108 mẹ còn minh mẫn như vậy. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Chí, mẹ Tuyên có 2 con trai là liệt sĩ, 1 con trai là thương binh hạng 4/4. Ngoài dịp lễ, Tết, ngày Thương binh liệt sĩ 27-7, mỗi lần nghe thông tin mẹ đau yếu, đơn vị đều phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương thăm hỏi, động viên, đồng thời cử quân y đơn vị đến thăm khám, thuốc thang cho mẹ.Trao đổi với Trung tá Nguyễn Văn Luyện, Trưởng ban Chính sách Bộ CHQS tỉnh, chúng tôi được biết, Phú Thọ là tỉnh có số đối tượng chính sách đứng đầu Quân khu 2. Bằng tình cảm, trách nhiệm, sự vào cuộc của các cấp các ngành trong tỉnh, nhất là sự tham mưu tích cực, kịp thời của cơ quan quân sự các cấp, tính đến đầu tháng 7-2019, về cơ bản Phú Thọ đã giải quyết dứt điểm chính sách tồn đọng về công tác thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công. Những năm qua, các cơ quan quân sự tỉnh tích cực tham mưu cho các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình chăm sóc người có công với cách mạng như: Chăm lo cải thiện nhà ở; chương trình xây dựng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”; tặng sổ tiết kiệm; nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng. Trong đó, việc chăm lo cải thiện nhà ở cho các đối tượng chính sách được địa phương đặc biệt coi trọng. Từ năm 2012 đến nay, Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây trên 50 căn nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách với tổng trị giá 3,5 tỷ đồng.

Ban Tổ chức trao 20 xe đạp tặng các cháu học sinh vượt khó, học giỏi.

Ban Tổ chức trao 20 xe đạp tặng các cháu học sinh vượt khó, học giỏi.

Mới sớm tinh mơ, tại Trạm Y tế xã Phượng Mao (Thanh Thủy), cán bộ, y bác sĩ Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh phối hợp với y tế địa phương đã chuẩn bị đầy đủ thuốc men, trang thiết bị y tế chờ các gia đình chính sách, hộ nghèo đến khám bệnh. Do đã hiệp đồng chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng bộ phận, nên mặc dù người dân đến khám mỗi lúc một đông, vẫn được hướng dẫn tỉ mỉ, thăm khám chu đáo, tư vấn tận tình. Trong số hàng trăm người có công được các thầy thuốc Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh khám bệnh, chăm sóc sức khỏe, chúng tôi gặp cụ Đỗ Thị Kè, 85 tuổi, trú tại khu 10, xã Phượng Mao sau khi nhận gói thuốc bổ từ tay bác sĩ quân y, thì ngồi bệt xuống bậc thềm xi măng, lặng lẽ khóc, nước mắt chảy tràn xuống khóe mắt nhăn nheo. Hỏi chuyện, chúng tôi được biết cụ Kè có con trai cả hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Con trai thứ hai tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, mới mất cách đây chưa lâu do vết thương tái phát. Giọng cụ nghẹn lại: “Các con chu đáo quá, tết nhất năm nào cũng tặng quà, tặng thuốc cho mẹ. Giờ lại đến khám bệnh cho mẹ nữa. Trông thấy bóng dáng các con, mẹ lại càng nhớ hai thằng con trai của mẹ”. Đợi cụ Kè bớt xúc động, ông Đoàn Xuân Bốn, khu 1, xã Phượng Mao, thương binh hạng 2/4, bị cụt 2/3 chân phải chống cây nạng gỗ lại gần động viên: “Mẹ về uống thuốc đều vào nhé. Mẹ phải giữ sức khỏe thật tốt để các con các cháu yên tâm làm ăn”. Được biết, ông Đoàn Xuân Bốn là bạn chiến đấu của con trai cụ tại mặt trận Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Nay con trai của cụ không còn, ông và các đồng đội bảo nhau phải có trách nhiệm thăm nom, chăm sóc cho cụ.

Trao đổi với Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, chúng tôi được biết, hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày thương binh liệt sĩ, thời gian vừa qua, trên địa bàn Quân khu 2, tuổi trẻ Quân đội phối hợp với các cơ quan, đơn vị trao tặng 2 căn nhà từ mô hình tiết kiệm “Ngôi nhà 100 đồng” trị giá mỗi căn 80 triệu đồng; tặng quà, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho các thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi với tổng số tiền trên 800 triệu đồng. Riêng địa bàn huyện Thanh Thủy, Ban tổ chức tổ chức thăm hỏi, trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tặng gia đình chính sách, người có công, các cháu học sinh vượt khó học giỏi; trao quà tặng Mẹ Việt Nam Hoàng Thị Tuyên, khu 4, xã Thạch Đồng trị giá 2 triệu đồng; hỗ trợ xây tặng 1 “Ngôi nhà 100 đồng” trị giá 80 triệu đồng; tặng 20 xe đạp, trị giá 1 triệu đồng/xe. Ngoài ra, tuổi trẻ Quân đội còn hỗ trợ tu bổ Nghĩa trang Liệt sĩ Mặt trận Tu Vũ 30 triệu đồng…

NGUYỄN HỒNG SÁNG

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/xa-hoi/201907/chung-tay-cham-soc-nguoi-co-cong-165887