Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Người luôn có tâm lòng nhân ái, biết chia sẻ với nỗi đau của người khác là một người hạnh phúc

Chiều 6/8/2023, Nhà thơ Quốc Toản (thay mặt Tổ chức Trái tim Người lính) cùng Nhạc sĩ Đức Vượng, Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Mây trắng (Hội Âm nhạc Hà Nội) đến thăm Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/Dioxin (Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội), nhân dịp Đoàn từ thiện Trung tâm Nghệ thuật Mây trắng, Trung tâm Nghệ thuật Khánh Ngân, Chi hội phụ nữ Ninh Tĩnh (phường Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây) thăm, biểu diễn văn nghệ và tặng quà cho các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/Dioxin tại Trung tâm.

Ông Lê Lâm (áo đỏ), Phó giám đốc Trung tâm đón tiếp đoàn.

Ông Lê Lâm (áo đỏ), Phó giám đốc Trung tâm đón tiếp đoàn.

Nghệ sĩ Thanh Bình, phó giám đốc Trung tâm Nghệ thuật mây trắng, người luôn có tấm lòng hảo tâm, khởi xướng và vận động các tổ chức và cá nhân chung tay giúp đỡ những người nghèo, tàn tật và khó khăn trên địa bàn đã phát biểu ý kiến. Chị là phật tử nên luôn có tấm lòng "từ, bi, hỷ, xả".

Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để biết họ đang chịu khổ đau đó như thế nào. Hãy cảm thông, động lòng trắc ẩn với những đau khổ của người khác sẽ thấy tâm bình an. Khi một người có điều kiện, luôn sẵn lòng quan tâm làm những điều có lợi cho tha nhân thì lúc đó tâm bắt đầu nhen nhóm. Một cuộc đời cũ mà như mới, một lối sống mới đẹp với tâm từ ái thay thế cho những lối sống vô cảm và ích kỷ. Tâm như vậy luôn luôn bừng sáng, hiểu biết và trở nên thanh tịnh.

Hai ảnh trên, đoàn tặng quf Trung tâm. Ảnh do tác giả cung cấp.

Hai ảnh trên, đoàn tặng quf Trung tâm. Ảnh do tác giả cung cấp.

Người luôn có tâm lòng nhân ái, biết chia sẻ với nỗi đau của người khác là một người hạnh phúc.

Đây không phải lần đầu tôi và Nhạc sĩ Đức Vượng cùng các bạn của tôi đến với các Trung tâm Bảo trợ xã hội đóng trên địa bàn huyện Ba Vì. Chúng tôi đã từng đến với những vùng cao Tây Bắc, đến với những điểm trường mà cô và trò còn gặp rất nhiều khó khăn thiếu thốn.

Hôm nay chúng tôi đến thăm Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/Dioxin (Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội) là thêm một lần được nuôi dưỡng tâm hồn mình và hiểu thêm ý nghĩa của cuộc sống.

Thương lắm những nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/Dioxin là con cháu của đồng đội tôi.

Trái tim người lính

Quốc Toản Sơn Tây

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/chung-tay-xoa-diu-noi-dau-da-cam-a20207.html