'Chúng tôi không sao' và câu chuyện tình người mùa Covid

Thị xã La Gi đang phải trải qua khoảng thời gian rất khó khăn, thế nhưng từ trong hoàn cảnh đó, có rất nhiều câu chuyện tình người cảm động.

New Page 1

"Chúng tôi không sao!", "Chúng tôi luôn ở đây với mọi người và chúng ta sẽ bình yên trở lại!" - Đó là câu nói mà các thành viên trong Hội thanh niên thiện nguyện thị xã La Gi vẫn động viên nhau để có thể toàn tâm, toàn lực đóng góp sức mình vào công tác phòng chống và đẩy lùi dịch Covid-19 tại địa phương.

Rất nhiều ngày không ngơi nghỉ, không ít những đêm thức trắng, các thành viên Hội liên tục nhờ facebook lan tỏa thông điệp yêu thương để kêu gọi sự đóng góp nhiều hơn những tấm lòng để chia sẻ cùng khó khăn của người dân vùng dịch.

Đầu tiên là tự tay làm hàng ngàn kính chắn giọt bắn để gởi tặng các bệnh viện, trạm y tế, các cơ sở cách ly tập trung. Trao nhiều phần quà để động viên tinh thần các thành viên nơi chốt kiểm soát. Rồi khi dịch bệnh xảy ra tại La Gi, hơn 7 tấn rau - củ - quả, 12 tấn gạo và rất nhiều mì tôm, nước uống, cùng các nhu yếu phẩm cần thiết khác đã được Hội vận động đóng góp. Hàng hóa liên tục được gởi về, các thành viên vẫn miệt mài ngày đêm phân chia thành từng phần, rồi thay nhau trao đến các gia đình nghèo, khó khăn và hộ dân trong các khu phong tỏa. 3 chiếc xe với dòng chữ "Hội thanh niên thiện nguyện La Gi chung tay đẩy lùi dịch Covid-19" chẳng kể ngày đêm, mưa nắng vẫn rong ruổi khắp nơi trên các con đường của thị xã, mang theo sự đồng cảm, sẻ chia từ những tấm lòng hảo tâm và cả tình yêu thương, sự quyết tâm vì một mục tiêu chung - sẽ dập được dịch và cuộc sống sẽ bình yên trở lại. Cứ như thế, 2.000 phần lương thực, thực phẩm đã và đang được trao đến các hộ gia đình.

Bên cạnh, Hội đã cùng giúp Ủy ban nhân dân và các hội đoàn thể thị xã vận chuyển hàng hóa hỗ trợ từ các mạnh thường quân. Cặm cụi nấu những bữa cơm đậm tình người để kịp thời trao đến tuyến đầu chống dịch: các bác sĩ, nhân viên y tế, thành viên tại các chốt kiểm soát... Rồi từng phần quà bánh, sữa cũng được cận thận gói ghém để chuyển đến người già, các em nhỏ trong khu cách ly. Quan tâm, chăm chút đến từng đối tượng. Chỉ mong làm sao có thể giúp được mọi người có điều kiện sinh hoạt được tốt nhất trong bộn bề khó khăn do dịch bệnh.

Và để đảm bảo an toàn người dân và sức khỏe bản thân, các thành viên Hội thường xuyên tham gia xét nghiệm test nhanh Covid theo đúng thời gian quy định. Bên cạnh trang bị đồ bảo hộ, kính chắn giọt bắn, cũng như đảm bảo khoảng cách đối với người nhận hàng hóa để đảm bảo đúng nguyên tắc phòng dịch.

Rất nhiều các công việc phải làm, như: tiếp nhận hàng hóa, phân chia, nấu nướng, gởi trao,... cùng với nỗi lo nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, thế nhưng, không coi đó là áp lực, cũng chẳng vì vậy mà chùn bước. Vội lau khô những giọt mồ hôi, gương mặt lại mỉm cười, anh em trong Hội vẫn luôn động viên nhau bằng tình cảm thân thương và bằng cả tinh thần, trách nhiệm với cộng đồng xã hội.

Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của đội ngũ y bác sĩ, lực lượng công an, dân phòng, cán bộ công chức viên chức,... thì màu áo xanh của tuổi trẻ La Gi, màu áo xanh của Hội thanh niên thiện nguyện, của những con người vẫn ngày đêm tận tâm, tận lực cho công tác dập dịch tại địa phương, đã trở thành ánh sáng của niềm tin và hy vọng vào một ngày "sớm bình yên trở lại!".

Trúc My

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/doi-song/chung-toi-khong-sao-va-cau-chuyen-tinh-nguoi-mua-covid-140230.html