Chuyện anh Đen vì môi trường xanh

Anh Đoàn Văn Tố, quê Thanh Hóa, thủ lĩnh của nhóm Bình Dương xanh có nước da đen ngòm. Bạn bè hay gọi anh bằng cái tên Đen. Thời gian gần đây, nhóm Bình Dương xanh rất tích cực trong công tác bảo vệ môi trường tạo sự lan tỏa trong cộng đồng khu dân cư…

Yêu Bình Dương như quê cha đất mẹ

Từ Thanh Hóa vào miền Nam lập nghiệp, rong ruổi từ Đồng Nai, xuống Sài Gòn, cuối cùng Đen quyết định chọn Bình Dương làm nơi dừng chân. Gia cảnh anh không khấm khá mấy, anh làm đủ thứ nghề, hay nói cho sang hơn là làm nghề tự do.

Nơi nào mình gắn bó, nơi đó chính là quê hương. Mà Đen yêu Bình Dương như yêu quê cha đất mẹ của mình. Đen chia sẻ, không khí nhộn nhịp của địa phương công nghiệp làm anh choáng ngợp. Tuy vậy, người Bình Dương sống rất nghĩa tình, nhịp sống công nghiệp không làm người Bình Dương mất đi lối sống tình nghĩa.

Chính nhờ những bữa cơm lúc đói lòng mà người dân Bình Dương mến tặng càng làm anh thêm yêu mảnh đất này hơn. Anh làm đủ thứ nghề để kiếm cái ăn, khi dư dả đôi chút anh bắt đầu nghĩ tới việc giúp đỡ những người khó khăn xung quanh.

Anh Đoàn Văn Tố

Ý tưởng ban đầu của Đen chỉ là lập hội nhóm thiện nguyện, chia sẻ những bữa ăn 0 đồng đến với người lao động nghèo. Thế rồi một ngày, ý tưởng đó bị tạm gác lại bởi nhóm Sài Gòn xanh ở TP.HCM đang hoạt động rất tưng bừng. Các thành viên trong nhóm Sài Gòn xanh ra quân đi gom rác, khai thông kênh rạch…

Trong khi đó, ở Bình Dương kênh rạch rất nhiều. Một số người dân chưa có ý thức bảo vệ môi trường, vẫn đều đặn thả rác xuống kênh mương mỗi ngày. Thế là Đen hành động. Ban đầu Đen và một người bạn cùng nhau đi gom rác, khai thông kênh rạch tại khu vực phường Hòa Phú, Thủ Dầu Một.

Việc “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” này không ít lần Đen bị người khác dè bỉu “Thanh niên trai tráng gì không lo làm kiếm tiền, đi hốt rác chi vậy, rồi lấy cái gì mà ăn?”. Khởi đầu đầy thách thức như vậy, nhưng Đen và những người bạn vẫn đều đặn ra quân cải thiện môi trường vào mỗi tuần.

Từ địa bàn phường Hòa Phú, Đen và những người bạn dần mở rộng địa bàn hoạt động kéo dài về tận TP.Tân Uyên, TX.Bến Cát, TP.Dĩ An, TP.Thuận An… Chỗ nào kênh rạch ô nhiễm, tắc nghẽn dòng chảy là nhóm Bình Dương xanh có mặt.

Tưởng công việc “ở không lo chuyện bao đồng” làm được giỏi lắm “ba bảy hai mốt ngày”, ngờ đâu nhóm Bình Dương xanh đã tạo ra hiệu ứng rất mạnh mẽ. Thành viên tham gia cùng nhóm ngày mỗi nhiều. Mười, hai mươi… và bây giờ con số đó đã là gần 100 thành viên…

Lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường

Bạn Hà My (TP.Dĩ An) tranh thủ ngày được nghỉ làm về kênh 42 Vĩnh Phú, TP.Thuận An tập kết cùng nhóm. Đây là lần đầu tiên My tham gia đi trục vớt rác và khai thông kênh rạch.

Trời nắng chang chang, My cùng hàng chục bạn trẻ khác trong nhóm đang hì hục vớt từng bao rác thải. Mùi hôi của con kênh xông lên mũi nồng nặc, trong tiết trời oi bức. Ai nấy đều nhễ nhãi mồ hôi. Nhưng tiếng nói cười động viên nhau vẫn vang lên đều đặn trên dòng chảy con kênh đen kịt.

Nhóm Bình Dương xanh khai thông dòng chảy ở kênh Vĩnh Phú 42, TP.Thuận An

Người dân sống ở khu vực xung quanh, ban đầu hiếu kỳ đứng nhìn các bạn trẻ vớt rác. Một lúc sau có vài người dân cùng tham gia với nhóm. Anh Mạnh Tuấn, người dân sống tại kênh 42 Vĩnh Phú cho biết, thấy các bạn trẻ làm hăng quá, mình là dân sinh sống tại khu vực này, lẽ nào không chung tay góp sức với các bạn? Chẳng chút đắn đo, anh Tuấn cùng xuống kênh làm việc cùng nhóm.

Anh Đen cho biết thêm, những nơi nhóm Bình Dương xanh đi thu gom rác, dọn dẹp vệ sinh môi trường được các bạn trẻ nhiệt tình ủng hộ. Ban đầu chỉ nghĩ phụ nhóm vớt rác cho vui, ai ngờ vui không thể tả. Nhiều bạn trẻ thấy công việc cải tạo môi trường sống có ý nghĩa nên cùng rủ nhau trở thành thành viên của Bình Dương xanh.

Theo anh Đen, thành viên nhóm phần đông là dân nhập cư về Bình Dương sính sống. Trong đó, đa phần là công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương. Họ tranh thủ ngày nghỉ đi thu gom rác, nạo vét các con kênh đang ô nhiễm với mức lương 0 đồng.

Điều làm Đen rất hài lòng, chính là thông qua hoạt động của nhóm không những các bạn trẻ mà người dân cũng đồng tình ủng hộ. Những nơi nhóm Bình Dương xanh đi qua, đều được nhận sự trợ giúp của mọi người, Chính vì thế, thành viên nhóm Bình Dương xanh mỗi ngày đông lên.

Đen chia sẻ kế hoạch, sắp tới nhóm Bình Dương xanh sẽ kết hợp cùng nhóm Sài Gòn xanh nạo vét các con kênh tại khu vực giáp ranh giữa địa Bình Dương và TP.HCM. Tương lai không xa, Đen vẫn muốn nhóm Bình Dương xanh mở rộng hoạt động thiện nguyện, chia sẻ khó khăn với người nghèo. Đen triết lý “Sống là để cho đi”...

Khi ê kíp thực hiện chương trình Tôi yêu Bình Dương tiếp cận nhóm Bình Dương xanh để quay clip, thì con trai anh Đen đang bệnh hiểm nghèo. “Biệt đội Bình Dương xanh” do báo Bình Dương tổ chức thực hiện khi chưa kịp ra mắt bạn đọc, thì con anh đã qua đời. Chúng tôi nhớ lại hôm ấy, anh Đen vẫn cười vui động viên mọi người cùng làm việc…

Phùng Hiếu

Nguồn Bình Dương: https://baobinhduong.vn/chuyen-anh-den-vi-moi-truong-xanh-a297539.html