Chuyện cảm động sau lễ cưới tập thể

Lễ cưới tập thể năm 2023 với sự tham gia của 82 cặp đôi do Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM tổ chức diễn ra vào hôm nay (20-10).

Không có đám cưới rước dâu rầm rộ, không có đãi tiệc linh đình, ấy vậy mà chị Bùi Thị Thu Thúy (37 tuổi, ở Vĩnh Long) đã cùng anh Nguyễn Bảo Duy (37 tuổi, ở TP.HCM) trải qua 16 mùa mưa nắng có nhau. Anh chị là một trong những cặp đôi công nhân tham gia Lễ cưới tập thể năm 2023.

Mong được một lần mặc áo cô dâu

Nhắc đến lễ cưới “bị bỏ quên” nhiều năm qua, chị Thúy nghẹn ngào: “Ngày trước khó khăn, lương công nhân ba cọc ba đồng, gói ghém lắm mới đủ sống nên chưa dám mơ ngay đến đám cưới. Chỉ bằng lời tỏ tình vụng về nhưng rất chân thành của anh ấy mà chúng tôi sống chung đến bây giờ”.

Thời gian cứ thế trôi, ước mơ được khoác lên mình chiếc áo cô dâu trong ngày trọng đại đành gác lại khi chị biết mình mắc bệnh ung thư. Căn bệnh quái ác ấy ngoài cướp đi thiên chức làm mẹ của chị, còn tiêu biến số tiền dành dụm nhắm làm một lễ cưới của hai người. Từ đó, chị Thúy không dám nhắc lại chuyện cưới xin vì sợ anh Duy bận lòng.

 Vợ chồng chị Thúy, anh Duy hạnh phúc vẹn tròn sau 16 năm gắn bó. Ảnh: NVCC

Vợ chồng chị Thúy, anh Duy hạnh phúc vẹn tròn sau 16 năm gắn bó. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về “duyên” đến với Lễ cưới tập thể năm 2023, chị Thúy kể: “Một lần đi làm, tôi tình cờ thấy đoàn xe chở các cặp đôi của một lễ cưới tập thể diễu hành trên đường. Lúc ấy tôi vừa vui vừa chạnh lòng, nước mắt rơi lúc nào không hay. Thật may mắn, tôi đã có được thông tin của chương trình này và quyết định đăng ký với hy vọng được mặc áo cô dâu”.

1.156 là số cặp đôi thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tham gia 14 lễ cưới tập thể do Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM tổ chức.

“Lễ cưới tập thể giúp tôi hoàn thành ước nguyện mặc áo cô dâu. Nhờ đó mà chúng tôi trở lại cảm giác như thuở mới yêu ban đầu và cũng sẽ gắn kết với nhau hơn. Để chuẩn bị cho ngày này, tôi đã xin công ty nghỉ một ngày, cả công ty ai cũng cười và mừng cho tôi” - chị Thúy vừa nói vừa cười rất tươi.

Lễ cưới không còn là mơ ước xa vời

Thương anh tài xế hài hước, thật thà, chị Nguyễn Thị Kim Thoa (35 tuổi, ở Tây Ninh) nên duyên với anh Phạm Quốc Chiến (37 tuổi, ở TP.HCM) từ năm 19 tuổi. Cùng nhau xây dựng tổ ấm được 16 năm, đến nay anh chị đã có với nhau hai con trai.

Chia sẻ về lễ cưới muộn của mình, chị Thoa trầm giọng: “Nên duyên với anh ấy lúc 19 tuổi, cái tuổi mà “của ăn của để” đều chưa có thì làm gì dám mơ mộng xa vời đến đám cưới, mà chỉ đăng ký kết hôn rồi về sống chung. Sau này, mỗi lần bạn bè, người thân có hỏi bao giờ cưới, tôi chỉ cười…”.

Cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng thêm chật vật khi ba năm chị Thoa lần lượt sinh hai con. Ngày qua ngày, nỗi lo cơm áo gạo tiền, tã sữa cho con đã chiếm hết thời gian, chị không còn thời gian nhớ đến ước mơ được mặc váy cưới năm nào.

 Đối với chị Thoa và anh Chiến, lễ cưới tập thể là món quà ý nghĩa nhất trong ngày 20-10. Ảnh: NVCC

Đối với chị Thoa và anh Chiến, lễ cưới tập thể là món quà ý nghĩa nhất trong ngày 20-10. Ảnh: NVCC

Ngồi kế bên vợ, anh Chiến bộc bạch lễ cưới tập thể đối với anh chị cứ như một kỳ tích và đủ cung bậc cảm xúc kể từ khi nghe tin được chính thức tham gia. “Cuối cùng thì tôi cũng có thể trút được nỗi lòng mang nặng bấy lâu nay khi không tổ chức được với vợ một đám cưới như người khác. Lúc nhìn vợ chụp ảnh cưới trang điểm rất đẹp, tôi hạnh phúc lắm, không kìm được nước mắt dù đã cố nén” - anh Chiến trải lòng.

Anh Chiến chia sẻ thêm mặc dù vợ anh từng nói có lễ cưới hay không cũng được, quan trọng là sống tốt với nhau. Nhưng anh vẫn hiểu một trong những hạnh phúc lớn nhất đời người phụ nữ là được làm cô dâu, được khoác lên mình chiếc áo cưới. Hai đứa con anh chị nghe tin ba mẹ làm đám cưới thì mừng lắm, đều tặng ba mẹ những món quà kỷ niệm rất dễ thương.

Chị Hằng Nga, một người bạn thân thiết của chị Thoa, cho hay chị “vui không tả nổi” khi được mời tham dự lễ cưới tập thể của vợ chồng người bạn. “Trước đây tôi bất ngờ khi biết vợ chồng chị Thoa chung sống với nhau 16 năm nhưng chưa tổ chức lễ cưới. Khi nghe hoàn cảnh của anh chị, tôi xúc động xen lẫn ngưỡng mộ. Đây thực sự là một sự kiện đáng nhớ!” - chị Hằng Nga không giấu được niềm vui.

82 cặp đôi tham dự Lễ cưới tập thể năm 2023

Lễ cưới tập thể năm 2023 diễn ra vào ngày 20-10 tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Long Biên Palace, dành cho 82 cặp đôi là cán bộ, công nhân viên, giáo viên, bộ đội xuất ngũ, thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các khu công nghiệp - khu chế xuất…

Các cặp đôi được hỗ trợ nhẫn cưới, trang điểm và chụp ảnh cưới, quà cưới, gói khám sức khỏe, hành trình hạnh phúc sau lễ cưới. Ngoài ra, ban tổ chức sẽ xem xét trao tặng Nhà tình bạn, Căn phòng mơ ước cho các cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn.

Trung tâm sẽ tiếp tục duy trì hoạt động này hằng năm để có thể hỗ trợ các thanh niên công nhân khó khăn có một lễ cưới với đầy đủ nghi lễ truyền thống, được đón nhận những lời chúc của hai bên gia đình và bạn bè.

Ông LÊ HOÀNG MINH,
Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM

VÕ THƠ

Nguồn PLO: https://plo.vn/chuyen-cam-dong-sau-le-cuoi-tap-the-post757378.html