Chuyện nhỏ nhưng không nhỏ

Thực trạng đời sống xã hội hiện nay phát sinh nhiều vấn đề gây nhứt nhối, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người, các cơ quan hữu quan cần phải sớm có giải pháp chấn chỉnh, nhằm đem lại đời sống trong lành cho người dân.

1- Tôi thật sự bất ngờ khi tình cờ trông thấy hai em bé trai lấy trong túi áo ra một gói thuốc nhỏ mời các bạn mình mỗi em một điếu. Các em cầm điếu thuốc giống như người lớn hút thuốc, cũng phì phèo như đang nhả khói lên trời!

À thì ra đây là loại kẹo, hộp giống như gói thuốc. Kẹo này lúc đầu xuất hiện lai rai ở một số nơi. Không hiểu bằng cách nào nó lan ra nhiều tỉnh, thành, được các em trai rất thích! Không rõ loại kẹo này thành phần trong đó gồm những gì, có chất nào độc hại không? Nhìn các em say mê với những điếu thuốc kẹo mời mọc như người lớn ta không khỏi giật mình. Trong lúc xã hội đang vận động mọi người bỏ hút thuốc vì lý do sức khỏe, các em có hành động như vậy sau này dễ trở thành thói quen, lớn lên một chút sẽ không khỏi tập tành với những điếu thuốc…

2- Bây giờ mỗi lần trong xóm có đám tang là bà con rất lo vì phải chịu đựng vài đêm “rộn ràng” nhưng không ai dám lên tiếng bởi ai cũng nghĩ lâu lâu nhà người ta mới có chuyện buồn.“Nghĩa tử là nghĩa tận” ai nỡ nào nhắc nhở tang gia, bởi vì tình lối xóm làm thế có thể coi không được!

Ngày trước, nhà ai có tang phần đông đều tổ chức rất đơn giản, trang nghiêm. Người đến viếng chỉ đến đốt cho người đã mất một nén nhang, hỏi thăm và chia buồn với gia đình, ngồi chơi một chút rồi ra về, ít khi họ ở lại dùng cơm và uống rượu trong đám tang. Còn bây giờ đám tang ì xèo như đám cưới không còn là chuyện lạ nữa. Các dàn nhạc thi nhau inh ỏi. Tụng kinh phải mở loa thật lớn cho mọi người cùng nghe. Buổi tối người uống rượu ăn nói ồn ào không phù hợp chút nào với khung cảnh đám tang. Rầu nhất là chuyện ca hát. Các “ca sĩ” đủ mọi thành phần mặc sức đua nhau tranh tài hát hò tới khuya còn chưa chịu nghỉ để bà con trong xóm được nghỉ ngơi.

3- Một vấn nạn khác, nạn karaoke loa di động làm khổ người dân từ nhiều năm qua. Năm ba anh trong xóm tổ chức nhậu thế nào cũng hát hò mới vui. Xóm giềng bị khuấy động bởi âm lượng cực kỳ lớn, dù không muốn nhưng mọi người phải thưởng thức “phụ diễn văn nghệ” miễn phí! Phải chi mấy chàng ca hay còn đỡ, đàng này là những giọng ca như vịt đực ồ ề tra tấn màng nhĩ bà con mệt cầm hơi, làm ảnh hưởng không nhỏ sự nghỉ ngơi của mọi người sau một ngày làm việc mệt nhọc, trẻ em không thể nào học bài trong tình cảnh như thế. Sự việc này đã xảy ra ở nhiều nơi ngày một phổ biến. Những người như vậy ý thức công cộng quá kém, ai có ý kiến góp ý coi chừng có chuyện “thí võ đài” sẽ xảy ra chớ chẳng chơi!

Ai cũng biết tiếng ồn tác hại đến sức khỏe của con người. Hôm nào hàng xóm “hò dô ta” là cả cực hình đối với những người ở xung quanh khu vực đó. Nhiều người đã lên tiếng, kiến nghị đến phường, khóm nhưng tình hình vẫn không thấy giảm. Chuyện ca hát là niềm vui tinh thần của mọi người không ai cấm cản. Nhưng muốn ca hát ở gia đình phải có phòng cách âm chớ không phải tự do hát trong nhà bất chấp tiếng ồn lẫn giờ giấc như hiện nay. Do ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người, nhìn ở góc độ khác có thể xem đây là một tệ nạn liên quan đến tình hình trật tự xã hội nên chính quyền địa phương và các cơ quan hữu quan cần phải sớm giải quyết, nhằm đem lại sự trong lành cho người dân.

TUẤN BA

Nguồn Sóc Trăng: http://baosoctrang.org.vn/van-hoa-the-thao/chuyen-nho-nhung-khong-nho-46451.html