'Chuyến phà tình yêu'

Tình cờ trong một chuyến công tác, tôi có dịp gặp lại Trung úy Lê Văn Hoàn, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Bến Lức (Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An).

 Lê Văn Hoàn và Phạm Thị Khánh Ly. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Lê Văn Hoàn và Phạm Thị Khánh Ly. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Cùng nhau nhâm nhi chén trà nóng, chúng tôi ôn lại những kỷ niệm về thời gian cùng học tập, công tác trước đây. Hỏi về cuộc sống gia đình, tôi được nghe câu chuyện tình yêu của anh với vợ là Phạm Thị Khánh Ly, giáo viên mầm non khu phố 8, thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An.

Năm 2017, trên đường về quê nghỉ phép, trên chuyến phà từ Hà Nội đi qua sông Hồng về hướng Hưng Yên, bất chợt từ xa anh phát hiện có một cô sinh viên trẻ lên sau, đang loay hoay tìm chỗ ngồi, nhưng đúng vào giờ cao điểm nên phà đã chật kín người và phương tiện. Lúc này, cô gái trẻ mồ hôi nhễ nhại vì nóng bức, không tiến lên được do hết lối đi, lại có hiện tượng sắp ngã xuống nước vì mất thăng bằng. Rất nhanh nhẹn và không ngần ngại, anh đã chạy lại nắm tay và đỡ cô gái khỏi ngã. Cảm động bởi việc làm của anh, cô gái hỏi chuyện và cảm ơn chàng sĩ quan trẻ. Qua câu chuyện, anh được biết nàng tên là Phạm Thị Khánh Ly, sinh viên năm cuối Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Hai người trò chuyện cùng nhau mà phà cập bến lúc nào không hay. Trước khi xuống xe, đôi bạn trẻ không quên trao nhau địa chỉ và số điện thoại liên lạc.

Trở lại đơn vị công tác, ấn tượng về cô sinh viên tên Khánh Ly với buổi gặp gỡ khó quên cùng đôi mắt đen huyền, mái tóc ngang vai và nụ cười rất duyên cứ “hút hồn” chàng sĩ quan trẻ. Hoàn thường xuyên liên lạc, kể với Khánh Ly về cuộc sống quân ngũ, những đêm hành quân biên giới, chia sẻ buồn vui, vất vả của bộ đội biên phòng với nhiệm vụ bảo vệ phên dậu thiêng liêng của Tổ quốc. Thế rồi không biết từ lúc nào, họ đem lòng cảm mến và yêu nhau.

Năm 2019, ngày Khánh Ly nhận bằng tốt nghiệp cũng là lúc Lê Văn Hoàn đăng ký đợt nghỉ phép để lên kế hoạch “đưa nàng về dinh”. Trước sự chứng kiến của hai bên gia đình, bạn bè, đồng đội, đôi bạn trẻ chính thức nên duyên vợ chồng. Sau lễ cưới, Khánh Ly vào Long An công tác để gần chồng hơn. Bây giờ mỗi dịp về phép thăm quê ở Hưng Yên, vợ chồng anh lại nhớ lần gặp gỡ hôm ấy và thầm cảm ơn “chuyến phà tình yêu” đã chắp cánh cho hạnh phúc lứa đôi.

ĐÀO DUY HIỆP

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/chuyen-pha-tinh-yeu-605274