Chuyện tình ngọt ngào nhưng đầy đắng cay trong thời chiến được mang lên màn ảnh qua 'Violet Evergarden'

'Violet Evergarden: Hồi ức không quên' chính là câu chuyện thời chiến vô cùng ngọt ngào

Thương hiệu Violet Evergarden lấy bối cảnh tưởng tượng tại một lục địa mang tên Telesis - nơi diễn ra đại chiến tranh phân chia lục địa Nam – Bắc. Tại đây, nhân vật chính của câu chuyện là một cô gái trẻ mang tên Violet Evergarden - người được mệnh danh là "chiến thần", "công cụ chiến tranh" và là nỗi sợ của những binh lính.

Sau chiến tranh, cô bắt đầu cuộc sống mới với công việc liên quan đến dịch vụ thể hiện tâm tư tình cảm của khách hàng thông qua những bức thư. Vẫn luôn giữ hình bóng của thiếu tá Gilbert Bougainvillea khắc sâu trong tâm khảm, Violet bắt đầu nghe thấy những lời nói tại chiến trường năm xưa và quyết định đi tìm ý nghĩa của những lời nói ấy.

Violet Evergarden: Hồi ức không quên xảy ra khi nhiều năm sau chiến tranh, "búp bê ký ức" Violet Evergarden vẫn mãi nhớ về Thiếu tá Gilbert. Một ngày nọ, cô gặp Dietfried - anh trai của Gilbert, người khuyên cô hãy cố quên Gilbert và bắt đầu cuộc sống mới.

Nhưng với Violet, điều đó là không thể. Chôn sâu hình bóng của người quan trọng trong lòng, Violet Evergarden cố gắng sống trong thế giới không có người đó. Ngày Violet học được cách yêu thương, người dạy cô biết yêu thương không còn bên cạnh nữa …

Violet Evergarden: Hồi ức không quên chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày04/12 tới với thời lượng 140 phút. Bộ phim dành cho khán giả mọi lứa tuổi.

Nguyễn Trần Đăng Khoa

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/violet-evergard-chuyen-tinh-ngot-ngao-day-dang-cay-trong-thoi-chien-20201118111244538.html