Chuyện về những người đồng bào mang họ Bác Hồ

Với những đồng bào ở huyện miền núi Quảng Nam, việc được mang họ Bác Hồ là niềm tự hào và thể hiện lòng tôn kính, biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ niềm tin mãnh liệt…

Đến bây giờ, điều tiếc nuối nhất của ông Hồ Văn Ny (đồng bào Xê Đăng) - Nguyên Bí thư huyện ủy Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam là chưa được gặp Bác Hồ, ông chỉ được nghe kể về Bác, nghe tiếng Bác trên Đài Tiếng nói Việt Nam, qua lời của cán bộ, bộ đội… Tuy vậy, trong nhà, ông và gia đình lại chọn nơi trang trọng và cao nhất để đặt thờ tượng Bác Hồ nhằm tưởng nhớ tới Người.

Huyện Nam Trà My quyết tâm xây dựng quê hương phát triển lên tầm cao mới

Huyện Nam Trà My quyết tâm xây dựng quê hương phát triển lên tầm cao mới

Cứ như vậy, hằng tháng, hằng năm ông đều cúng Bác. Riêng ngày 2/9, ông Ny sẽ sắm sửa mâm cơm để tưởng nhớ Bác theo phong tục thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam. Ngoài tượng Bác, nơi phòng thờ này còn có một bức ảnh chân dung Bác rất lớn tầm hơn 2m. Theo ông Ny, ngay khi hoàn thành ngôi nhà này, ảnh Bác đã được đặt ở đây.

Ông kể, theo cách mạng đi kháng chiến, khi được hỏi tên, ông tự hào nhận mình mang họ Hồ, bởi người đồng bào Ca dong, Xê đăng vốn không có họ, chỉ gọi tên. Lúc đó tâm trí người chiến sĩ trẻ chỉ hướng về Bác, về độc lập dân tộc. Sau khi có cách mạng, có Bác Hồ, lúc đi bộ đội mọi người hỏi tên tôi họ tên là gì để làm lý lịch. Lúc đó tôi nói mình lấy họ theo Bác Hồ. Và đến bây giờ, tôi vẫn dạy cho con cháu như thế để nhớ rằng có Bác Hồ mới có được đất nước mình như hôm nay”- ông Hồ Văn Ny - Nguyên Bí thư huyện ủy Nam Trà My tâm sự.

Cứ như vậy, những thế hệ sau tiếp nối thế hệ trước với niềm tự hào được mang họ, được làm con của Bác Hồ. Anh Hồ Văn Nái (43 tuổi, đồng bào Xê Đăng, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My) cho biết, từ lúc sinh ra anh đã thấy ông nội mang họ Hồ. Khi được nghe kể về nguồn gốc họ Hồ của gia đình mình, anh rất tự hào và vui sướng. “Tôi mang họ Hồ từ đời ông bà nội. Ngày xưa giữa dân tộc này và dân tộc kia hay xảy ra những xích mích, đánh nhau, nhưng nhờ có Bác Hồ mọi người cùng đoàn kết, đồng lòng để cùng nhau cố gắng xây dựng cuộc sống tốt hơn”, anh Nái nói.

Tương tự, anh Hồ Văn Huân (31 tuổi, xã Trà Mai) cũng cho biết bản thân mình rất tự hào khi mang họ Hồ, là con cháu của Bác Hồ. “Nhờ có sự lãnh đạo của Bác mà đất nước mới được hòa bình, bà con được ấm no, hạnh phúc. Tôi rất tự hào. Tôi đã mang họ Hồ rồi thì mai sau con, cháu, chít của tôi cũng sẽ mang họ Hồ”, anh Huân tự hào chia sẻ.

…Đến học tập và làm theo tấm gương của Bác

Đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam đa số mang họ Hồ. Tại huyện Nam Trà My, hiện có 10 xã với 3 dân tộc chính là Bh’noong, Xê Đăng và Ca Dong chiếm 97% toàn địa bàn, trong đó có khoảng 85% người dân mang họ Hồ để ghi nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Hồ Văn Ny - Nguyên Bí thư huyện ủy Nam Trà My thắp hương tưởng nhớ Bác

Ông Hồ Văn Ny - Nguyên Bí thư huyện ủy Nam Trà My thắp hương tưởng nhớ Bác

Từ niềm tin yêu với Bác nên việc tuyên truyền, tổ chức các buổi vận động người dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được diễn ra rất thuận lợi và được người dân đồng thuận. Đồng bào các dân tộc không ngừng học tập phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, góp phần làm cho quê hương thêm giàu đẹp.

Câu chuyện về mang tên họ Hồ cứ thế được các gia đình truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác với mong muốn các con mình sẽ tiếp tục nuôi dưỡng niềm tự hào, có ý chí phấn đấu, chăm chỉ học hành sau trở thành người có xã hội, tích cực đóng góp xây dựng quê hương, xứng đáng là những người mang họ Bác Hồ.

Ông Lê Thanh Hưng – Bí thư Huyện ủy Nam Trà My cho biết, Nam Trà My là mảnh đất giàu truyền thống yêu nước, một trong những cái nôi của cách mạng, là nơi hình thành “Mật khu Đỗ Xá” tiền thân của cơ quan lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ ở Khu 5.

Sau 20 năm tái lập huyện, từ một huyện xuất phát điểm kinh tế thấp, đời sống nhân dân còn khó khăn, đến nay huyện đã có một nền tảng kinh tế - xã hội phát triển khá toàn diện, luôn duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trên 10%. Thu nhập bình quân đầu người gần 35 triệu đồng/năm, tăng gần 11 lần so với năm 2003. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn dưới 45%.

“Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc huyện Nam Trà My quyết tâm xây dựng quê hương Nam Trà My phát triển lên tầm cao mới, xứng đáng với sự quan tâm, kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của lãnh đạo tỉnh và mong ước của đồng bào các dân tộc huyện”- ông Hưng nhấn mạnh.

Hạ Vĩ

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chuyen-ve-nhung-nguoi-dong-bao-mang-ho-bac-ho-269696.html