CLB Hà Nội vô địch sớm, HAGL sẽ không có được 'cái kết đẹp' cho mùa giải truân chuyên?

Rất có thể cuối tuần này trên sân Hàng Đẫy, CLB Hà Nội sẽ nâng cúp vô địch V.League 2022 trước khi hành quân lên Pleiku đá nốt vòng cuối. Và HAGL sẽ 'dễ thở' ở trận đấu này?

Dĩ nhiên là thầy trò HLV Kiatisuk sẽ "dễ thở", thậm chí là "rất dễ thở" khi CLB Hà Nội chả tội gì phải tung ra đội hình mạnh nhất, thậm chí là đội hình mạnh ở trận đấu này. Thay vào đó, rất có thể đội bóng thủ đô sẽ ra quân với toàn bộ đội hình dự bị. Suốt 12 trận đấu vừa qua, HAGL chỉ thắng duy nhất có một trận. Với họ cơ hội này chẳng khác nào nắng hạn gặp mưa rào, buồn ngủ gặp chiếu manh.

Nhưng điều gì cũng có hai mặt của nó. CLB Hà Nội cất đội hình chính, thầy trò HLV Kiatisuk sẽ dễ chơi hơn nhiều trước đội vô địch V.League 2022. Song sẽ nếu nào nếu những tuyển thủ lẫy lừng của đội bóng phố Núi không thể vượt qua nổi "đội hình hai" của đội bóng thủ đô? Đấy sẽ là thảm họa thực sự cho đội bóng có số cầu thủ đeo băng đội trưởng nhiều nhất V.League trong một mùa bóng.

Sau trận thắng "giải cơn khát" trước Nam Định trên sân Pleiku, HAGL lại vừa có một trận bóng gây thất vọng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và khá may mắn khi có được trận hòa. Trận đấu này đánh dấu sự tái xuất của tiền vệ lừng lẫy Xuân Trường, song những gì mà ngôi sao người Tuyên Quang đem lại cho đội nhà chỉ là sự thất vọng. Vắng Công Phượng, Văn Toàn chơi cực kỳ thiếu tự tin trên tuyến đầu, và bỏ lỡ cơ hội cực kỳ ngon ăn ở cuối trận khi có cơ hội đối mặt với thủ thành đối phương.

Có lẽ hiện tại ở phố Núi, sự kỳ vọng nhiều nhất được đặt vào hai cầu thủ có ít "tố chất HAGL nhất", là Văn Thanh và Hồng Duy. Với những lời râm ran đồn đoán rằng cặp cầu thủ chạy cánh này sẽ ra đi khi mùa giải kết thúc, chắc hẳn họ sẽ là những người thi đấu tích cực nhất ở những trận còn lại, để "chào hàng" những đội bóng quan tâm đến mình. Nhưng như thế là chưa đủ...

Mùa giải này HAGL đã thua đến 6 trận, đồng nghĩa với việc một nửa số đội tham dự V.League có thể đánh bại họ. Trong khi đó số bàn thắng của CLB Hà Nội ghi được gấp đôi đội bóng phố Núi, còn số bàn thua phải nhận thì ít hơn. Nếu như Kiatisuk đang cực kỳ đau đầu vì lực lượng dự bị quá yếu và thiếu, thì "đội hình 2" của CLB Hà Nội vẫn còn đó những tên tuổi "sừng sỏ" như Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Hai Long, Phạm Đức Huy, Lê Văn Xuân...

Trận cầu trên sân Pleiku là cơ hội cực lớn để những cầu thủ "hạng hai" của đội bóng thủ đô có dịp thể hiện mình, và sẽ cực kỳ quyết tâm đánh bại đội bóng phố Núi để ghi điểm trong mắt Ban huấn luyện, lấy cơ hội được ra sân ở mùa bóng sau.

Đau đầu hơn nữa cho HLV Kiatisuk là chỉ 4 ngày sau trận đấu cuối của họ ở V.League 2022, họ sẽ bước vào trận bán kết cúp Quốc gia, với chính đối thủ CLB Hà Nội. Sau một mùa giải cực kỳ thất vọng, dĩ nhiên đội bóng của bầu Hiển sẽ không bỏ lỡ cơ hội để lập "cú đúp" danh hiệu. Nếu căng mình ở trận đấu vòng cuối V.League, rất có thể HAGL sẽ phải chứng kiến đối thủ "dĩ dật đãi lao", giật tấm vé chung kết ngay trên sân nhà.

Không có được "cái kết đẹp" ở hai trận quyết định gặp CLB Hà Nội, rất có thể đội bóng phố Núi sẽ rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng với sự ra đi của Văn Thanh và Hồng Duy. Không phải Công Phượng, Văn Toàn hay Tuấn Anh, Xuân Trường, đây mới là những sự mất mát không thể thay thế được của HAGL. Mất đi hai "cơn lốc đường biên" này, Kiatisuk lấy gì mà bù đắp đây?

Ngô Trà - Ảnh: Như Đạt

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/clb-ha-noi-vo-dich-som-hagl-se-khong-co-duoc-cai-ket-dep-cho-mua-giai-truan-chuyen-20221111131958103.htm