CLIP: Tiểu thương bần thần bên đống hàng hóa bị cháy rụi

Vụ cháy xảy ra sau khi các tiểu thương mới đóng cửa ki-ốt để về nhà.

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc hơn 22 giờ đêm ngày 4-8 tại chợ Chí Hùng, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đã thiêu rụi 4 ki-ốt.

Vụ cháy ở chợ Chí Hùng khiến 4 ki-ốt bị thiêu rụi

Chị Phạm Thị Hồng (45 tuổi, quê Quảng Bình), chủ ki-ốt bán balo, túi xách, cho biết vợ chồng chị vừa dọn dẹp xong đồ để về nhà, mới đi được nửa đường thì hàng xóm điện thoại báo ki-ốt bị cháy. Hai vợ chồng vội vã quay lại nhưng ngọn lửa lớn quá không thể cứu vãn được gì, chỉ biết đứng nhìn.

Tiểu thương ngồi bần thần nhìn sang ki-ốt của mình

Tiểu thương ngồi bần thần nhìn sang ki-ốt của mình

Từ tối qua, chị Hồng cùng các tiểu thương ở đây đã khóc cạn nước mắt. Họ đều là người xa quê đến Bình Dương lập nghiệp và thuê các ki-ốt này để kinh doanh, mới ổn định chưa được bao lâu thì tai họa ập đến.

"Trong 4 ki-ốt bị cháy thì ki ốt của tôi lớn nhất, hàng hóa mới nhập về để chuẩn bị cho năm học mới, ước thiệt hại khoảng 1,5 tỉ đồng"- chị Hồng nói và cho biết đó là cả gia tài của gia đình.

Hàng hóa bị ngọn lửa thiêu rụi

Hàng hóa bị ngọn lửa thiêu rụi

Ngồi bần thần một bên, vợ chồng anh Phạm Văn Long (40 tuổi, quê Quảng Bình) than rằng không biết thời gian tới lấy gì để sống, khi mà kinh tế cả gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào cửa hàng quần áo này. Theo anh Long, vụ cháy ki-ốt áo quần của gia đình ước thiệt hại hơn 1 tỉ đồng.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bình Dương cho biết sau khi nhận được tin báo về vụ cháy, đơn vị đã điều động 6 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Ngọn lửa bao trùm trong đêm 4-8

Ngọn lửa bao trùm trong đêm 4-8

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi 4 ki-ốt bán áo quần, dày dép, balo.

Thực hiện: Thảo Nguyễn

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/clip-tieu-thuong-ban-than-ben-dong-hang-hoa-bi-chay-rui-20220805113849441.htm