Cô gái bị bắt cóc tìm lại được gia đình nhờ giọng mẹ trong mơ

Sau hơn 25 năm bị bắt cóc và bán đi, Yang Niuhua cuối cùng tìm được gia đình nhưng đau đớn khi biết cha mẹ đều đã qua đời từ lâu.

Yang Niuhua, sinh năm 1990 tại một ngôi làng ở huyện Zhijin, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc), đã bị người hàng xóm tên Yu Huaying (hiện 61 tuổi) bắt cóc vào năm 1995. Yang đã bị bán cho một gia đình ở vùng nông thôn Handan, tỉnh Hà Bắc, cách Quý Châu khoảng 2.000 km.

Ngoài Yang, Yu đã bắt cóc tổng cộng 17 trẻ em từ 12 gia đình trên khắp Trung Quốc vào những năm 1990, theo Tòa án nhân dân cấp trung Quý Dương, SCMP đưa tin.

Tại phiên xét xử đầu tiên của vụ án vào tháng 9/2023, Yu đã bị tuyên án tử hình.

Đến đầu tháng này, tòa đã xét xử lại vụ án sau khi có thêm bằng chứng về nhiều nạn nhân hơn do Yang nỗ lực thu thập. Người phụ nữ 34 tuổi cũng trở thành nhân chứng trong phiên tòa, nhằm chứng minh rằng tội ác của Yu đã khiến cha mẹ đẻ cô chết trẻ.

Ảnh chụp của Yang cùng gia đình trước khi bị bắt cóc.

Ảnh chụp của Yang cùng gia đình trước khi bị bắt cóc.

Yang nhớ lại ngày cô bị bắt cóc, Yu đã dụ dỗ cô đi mua kim đan cùng bà ta, sau đó đưa cô đến ngôi làng ở tỉnh Hà Bắc rồi bán cho một người đàn ông câm điếc họ Li.

Cô được đổi tên thành Li Suyan và được Li cùng mẹ của ông ta, họ Wang, nuôi dưỡng. Cô kể ngày bé thường xuyên bị Li và Wang đánh đập. "Mỗi lần họ đánh tôi, tôi lại tự hỏi tại sao bố mẹ không đến đón mình", cô nói.

Yang nói rằng ký ức của đứa trẻ khi đó không rõ ràng, nhưng cô tin cha ruột không bao giờ bỏ rơi mình vì nhớ lần ông cho cô ăn thịt gà, ánh mắt ông nhìn con gái tràn đầy tình yêu thương.

Người cha mới của Li đã bắt cô nghỉ học từ năm 13 tuổi, để cô đi làm trong nhà máy dù khi đó cô chưa đủ tuổi.

Yang kết hôn vào năm 2009 và đến nay đã có 3 người con.

Cô cho biết nhớ được tên khai sinh ban đầu của mình là Niuhua vì một lần trong mơ, cô nghe thấy mẹ liên tục gọi cô là "Niuhua, Niuhua ơi". Yang cũng nhớ một số chi tiết địa lý về ngôi nhà ở quê hương Quý Châu.

Nhờ những điều này, cô cuối cùng tìm ra thông tin về cha mẹ đẻ và liên lạc được với chị gái ruột vào tháng 4/2021 thông qua mạng xã hội Douyin (phiên bản TikTok của Trung Quốc).

Khi đoàn tụ với chị gái, Yang đau lòng khi biết cha mẹ đều đã qua đời ở độ tuổi 30, chỉ vài năm sau khi cô bị bắt cóc.

Chị gái kể cha mẹ đã dành một năm để tìm kiếm cô nhưng vô ích. Quá tuyệt vọng, cha cô tìm đến rượu chè, còn mẹ cô mắc một số chứng bệnh tâm thần. Đó là lý do họ đều qua đời khi còn trẻ.

"Tôi từng tự vẽ ra những kịch bản về lý do cha mẹ không đi tìm mình. Tôi đoán họ đã ly hôn hoặc sinh được một đứa con trai. Nhưng tôi chẳng thể ngờ họ đều qua đời do đau đớn khi mất tôi", Yang nói.

 Yang đoàn tụ cùng chị gái.

Yang đoàn tụ cùng chị gái.

Nhiều người đã hỏi Yang tại sao cô vẫn một mình tiếp tục tìm công lý sau khi kẻ bắt cóc đã nhận án tử. "Câu trả lời của tôi là bởi cha mẹ tôi đã chết vì tội ác của bà ta", Yang bày tỏ.

Trong quá trình thu thập bằng chứng, Yang tìm được một người đàn ông từng làm trung gian giới thiệu Yu với những gia đình mua trẻ em ở Hà Bắc. Cô đã dành nhiều tháng để thuyết phục ông ta đứng ra làm nhân chứng. "Tôi nói với ông ấy rằng ông đã ngoài 90 tuổi và rất có thể không phải chịu một án phạt nào. Tôi hỏi tại sao ông lại muốn giữ bí mật đó cho đến chết".

Khi phán quyết của phiên điều trần đầu tiên được đưa ra vào năm ngoái, Yang cho biết cô cảm thấy nhẹ nhõm vì "mọi người đều biết Yu là một người xấu".

Đinh Phạm

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/co-gai-bi-bat-coc-tim-lai-duoc-gia-dinh-nho-giong-me-trong-mo-post1504296.html