Cô gái hí hửng chụp ảnh đẹp cho bạn, vừa lui về phía sau đã giật bắn tim

Cô gái không để ý nên người đã va chạm vào buồng chuối cảnh ở sau đó.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi cảnh nhóm bạn đi cà phê xảy ra tình huống dở khóc dở cười. Theo đó, 2 người phụ nữ cùng nhau chụp cảnh trong không gian đẹp tại quán cà phê. Ban đầu, cả hai đặt chân máy để chụp ảnh "tự sướng". Sau đó một cô gái quyết định đứng dậy chụp ảnh cho bạn của mình.

Cô gái vừa lấy điện thoại từ chân máy ra vừa lui người về phía sau. Do cô không để ý nên người đã va chạm vào buồng chuối cảnh ở sau đó.

Cuối cùng, bình hoa đã đổ và vỡ làm đôi, nước tung toét ra sàn. Còn cô gái được phen hốt hoảng.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn video đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và nghìn lời bình luận. Một số người chê cô gái vô duyên, biết rõ bình hoa chuối ở đó nhưng không tránh sang chỗ khác. Có người lại bênh vực, cho rằng chủ quán cà phê đặt bình hoa ở đó là không đúng vì đông người qua lại.

- Chủ quán để bình hoa ở chỗ đó để gài khách à? Ai lại để ngay đó rồi khách đi ra đi vào làm vỡ rồi bắt đền đây mà.

- Cái gì cũng nên nhìn từ nhiều hướng để đánh giá. Tôi làm quản lý nhà hàng 2 năm, hiện mở 2 quán cà phê nhưng vẫn không bênh chủ quán được. Vì căn bản decor ngoài cái đẹp phải nghĩ tới an toàn cho khách. Trường hợp như này nhỡ xui là con nít bị chậu nước đó đè lên thì chủ quán có mà khóc ròng.

- Các cụ có câu "Ăn trông nồi, ngồi trông hướng". Bố mẹ ở nhà không dạy ra đường thì phải quan sát, biết nhìn trước ngó sau hay gì mà giờ đổ lỗi cho quán. Biết cái bình hoa họ để đó chông chênh thì mình né ra, đây lại cứ sấn vào để nó đổ ra vỡ rồi chối bỏ trách nhiệm, kêu người ta gài mình. Nhiều người đạo đức kém vậy thì không biết tương lai con cái họ như nào nữa. Chán thật.

Khai Tâm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/co-gai-hi-hung-chup-anh-cho-ban-vua-lui-ve-phia-sau-da-giat-ban-tim-202408140921348389.html