Cô giáo dành gần 30 năm biến căn nhà ven quốc lộ thành... vườn mai

Căn nhà nhỏ ven quốc lộ với cả chục cây mai gần 30 năm tuổi khoe sắc vàng rực rỡ níu chân lữ khách qua đường trong những ngày Tết đến xuân về.

Chủ nhân của 12 cây mai này là chị Huỳnh Ngọc Thi (ngụ ấp Tâm Thọ, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng). Chị Ngọc Thi là giáo viên Trường tiểu học Thạnh Phú, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên.

Chị Ngọc Thi cho biết chị đã trồng 12 cây mai này từ gần 30 năm trước. Mỗi năm, chị và chồng dành rất nhiều thời gian chăm sóc, “cưng” những cây mai này như thành viên trong gia đình của mình.

Các bạn trẻ ghé chụp ảnh mai vàng ở nhà cô giáo Thi trong những ngày Tết.

Các bạn trẻ ghé chụp ảnh mai vàng ở nhà cô giáo Thi trong những ngày Tết.

“Để mai trổ đúng vào những ngày Tết, từ 12 tháng chạp, tôi cùng chồng và 2 con phải mất 4 ngày để lặt lá. Tuy có cực, nhưng giờ nhìn mai trổ vàng rực, gia đình rất vui”, chị Ngọc Thi cho biết.

12 cây mai nở vàng rực cả một đoạn đường.

12 cây mai nở vàng rực cả một đoạn đường.

Do 12 cây mai trồng sát nhau, ngay trước mặt tiền căn nhà nên tạo thành một mảng vàng rực rỡ, đẹp mê hồn. Nhiều người qua đường thấy “rừng mai” nở rộ, không thể kiềm lòng phải dừng xe lại để chụp tấm hình.

Khoe sắc bên cây mai vàng rực.

Khoe sắc bên cây mai vàng rực.

Nhiều người nhà ở TP Sóc Trăng cũng chạy xe đi về trên 10 km, tìm đến "khu vườn mai vàng" xin chụp hình.

Là 1 trong những người “mở hàng”, chị Xuân Lan (nhà ở phường 1, TP Sóc Trăng) cho biết, chị đã nghe tiếng vườn mai của chị Ngọc Thi từ lâu nên năm nay tranh thủ đi chụp hình sớm, từ chiều 29 Tết.

“Những ngày tới chắc chắn có rất nhiều người tới chụp hình, sẽ phải chờ đợi lâu nên tôi tranh thủ diện áo đẹp đi trước. Những cây mai nhà chị Ngọc Thi trổ bông rất đều, đẹp, đan xen nhau tạo thành vòng cung, hiếm có nơi nào có được, chụp hình hết chỗ chê luôn”, chị Xuân Lan chia sẻ.

Những cây mai thu hút các bạn trẻ.

Những cây mai thu hút các bạn trẻ.

Chủ nhân của 12 cây mai nói trên cho biết đã có nhiều đại gia để hỏi mua, ra giá khá cao nhưng chị quyết định không bán.

“Gia đình tôi có duyên với những cây mai này nên năm nào mai cũng trổ bông dày đặc. Nhiều năm nay, những ngày Tết có hàng ngàn người tìm đến để chụp hình làm kỷ niệm.

Năm nay cũng không ngoại lệ. Mình không có gì, chỉ có những cây mai này để mọi người chiêm ngưỡng những ngày Tết, coi như góp chút niềm vui nho nhỏ trong những ngày xuân về”, chị Ngọc Thi cho biết.

Những gốc mai của cô giáo Thi nở rộ rực rỡ vào đúng vào dịp Tết.

Những gốc mai của cô giáo Thi nở rộ rực rỡ vào đúng vào dịp Tết.

Để khách có những tấm ảnh như ý, năm nay chị Ngọc Thi còn bày thêm nhiều chậu hoa, tự tay làm cặp bánh tét, bánh chưng bày biện cho cảnh sắc thêm xôm tụ.

Nhiều người thấy gia đình chị niềm nở, tạo điều kiện cho “người lạ” vào nhà chụp hình mai vàng bèn có ngỏ ý gửi ít tiền để chị có điều kiện mua phân bón, thuốc trừ sâu chăm sóc mai, nhưng chị Ngọc Thi kiên quyết từ chối.

Đã có nhiều đại gia để hỏi mua mai ra giá khá cao nhưng cô giáo quyết định không bán.

Đã có nhiều đại gia để hỏi mua mai ra giá khá cao nhưng cô giáo quyết định không bán.

“Mình mà nhận như thu vé thì còn gì ý nghĩa nữa. Góp với bà con có niềm vui nho nhỏ trong những ngày Tết là mình cũng vui lây rồi”, chị Ngọc Thi trải lòng.

Vũ Phong

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/co-giao-danh-gan-30-nam-bien-can-nha-ven-quoc-lo-thanh-vuon-mai-d541229.html