Cô giáo Lý Thị Thủy và hành trình 'Trưởng thành nhờ Công đoàn'

Tổ chức công đoàn với nhiều đoàn viên đó là sợi chỉ đỏ níu giữ, kết nối những yêu thương trong tập thể, tạo nên sự đoàn kết bền vững trong cơ quan, đơn vị. Càng đặc biệt hơn với những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhận được sự giúp đỡ, tiếp sức từ tổ chức công đoàn để ổn định đời sống.

Với tác phẩm “Trưởng thành nhờ Công đoàn”, cô Lý Thị Thủy đạt giải nhất tại cuộc thi viết Vòng tay Công đoàn. Ảnh: NGỌC HÂN

Với tác phẩm “Trưởng thành nhờ Công đoàn”, cô Lý Thị Thủy đạt giải nhất tại cuộc thi viết Vòng tay Công đoàn. Ảnh: NGỌC HÂN

Câu chuyện về cô giáo Lý Thị Thủy, Trường phổ thông Dân tộc nội trú (DTNT) tỉnh với tác phẩm “Trưởng thành nhờ Công đoàn” vừa đạt giải nhất tại cuộc thi “Vòng tay Công đoàn” do Tạp chí Lao động và Công đoàn (Tổng LĐLĐ Việt Nam) tổ chức là một minh chứng sinh động về hành trình vượt qua nhiều khó khăn nhờ sự giúp đỡ của tổ chức công đoàn.

“Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi nhận thấy từng bước đi của mình đều có bóng dáng của người thân, đồng nghiệp và các anh chị trong tổ chức công đoàn. Cuộc đời tôi có được như hôm nay có vai trò quan trọng của công đoàn. Tôi mãi ghi nhớ, biết ơn về điều đó...”. Đó là chia sẻ của cô Lý Thị Thủy về những ngày đầu khi mới đảm nhận giảng dạy tại Trường THPT Nguyễn Du, huyện Sông Hinh, với nhiều khó khăn cả trong công việc lẫn đời sống. Tuy nhiên, nhờ tổ chức công đoàn đã giúp cô vượt qua những mặc cảm, tự ti để hoàn thành tốt nhiệm vụ và gặt hái nhiều thành công trong công tác chuyên môn.

Theo cô Thủy, những ngày đầu chập chững bước chân vào giảng dạy tại Trường THPT Nguyễn Du, cô đối diện với nhiều áp lực. Áp lực của một giáo viên trẻ người dân tộc thiểu số, làm sao để vững chuyên môn bằng bạn bè, làm sao không thua kém quá xa với những bậc đàn anh, đàn chị đi trước, khiến cô chới với bên cạnh những chật vật, thiếu thốn bởi đồng lương ba cọc ba đồng. Gia đình hai bên đều nghèo khó, chồng cô là một viên chức cấp xã, mãi mà hai vợ chồng cũng chẳng có dư. Tuy nhiên, cũng chính tại đây, cô Thủy nhận được sự dìu dắt, chăm lo của tổ chức công đoàn. Từ việc được hỗ trợ ở nội trú để không phải đi lại hàng ngày gần 50km, tới việc Quỹ công đoàn hỗ trợ rất lớn giúp gia đình cô Thủy xây nhà, ổn định nơi ăn, chốn ở để yên tâm công tác.

“50 triệu đồng là số tiền không nhỏ để tôi xây nhà, tăng gia sản xuất thêm. Vì vậy, ngoài thời gian đứng lớp, về nhà tôi tranh thủ chăm hai con bò, làm thêm vài sào ruộng để có thêm thu nhập. Trong suốt bốn năm của thời hạn cho vay ấy, vợ chồng tôi vẫn được các anh chị trong ban chấp hành công đoàn trường thường xuyên hỏi thăm tình hình, hướng dẫn tận tình cách làm để sử dụng đồng vốn đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. Khi trả nợ xong thì gia đình tôi cũng đã sở hữu đàn bò 5 con. Căn nhà nhỏ khi xưa cũng đã được xây thêm một phòng và thêm một căn bếp. Bên cạnh đó, tổ chức công đoàn thường xuyên động viên tôi trau dồi nghiệp vụ chuyên môn, trở thành giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, rồi phấn đấu học cao học và trở thành thạc sĩ…”, cô Thủy chia sẻ.

Từ năm 2012-2018, cô Thủy liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm 2014-2015, được UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy. Năm 2017-2018, cô được Bộ trưởng GD-ĐT tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. Cô Thủy đã được chuyển công tác về giảng dạy tại Trường phổ thông DTNT tỉnh vài năm nay, được sinh hoạt trong một tập thể công đoàn mới, cũng đoàn kết và tràn đầy yêu thương. Nơi những cán bộ công đoàn không chỉ là đồng nghiệp mà như những người anh, người chị thân thiết, luôn thấu hiểu và biết cách động viên, giúp đỡ. Bà Nguyễn Ngọc Thanh Yên, Chủ tịch Công đoàn Trường phổ thông DTNT tỉnh, cho biết: “Cô Thủy rất cố gắng trong công tác chuyên môn. Còn về hoạt động phong trào, cô là giáo viên trẻ có rất nhiều tiềm năng”.

Hiện cô Thủy gặt hái được những thành công nhất định trong công tác chuyên môn và đời sống. Chính sự đồng hành và hỗ trợ của tổ chức công đoàn đã giúp những hoàn cảnh khó khăn như cô Thủy vững tin trên hành trình mới. Đặc biệt là tổ chức công đoàn của Trường THPT Nguyễn Du, nơi cô Thủy đã từng gắn bó và trưởng thành

Khó có thể kể hết những khó khăn mà tôi từng trải qua. Thậm chí tôi không muốn nhìn lại, không dám nhìn lại chặng đường nhiều vất vả, chông gai ấy. Vì mỗi khi nhớ lại tôi vẫn rùng mình. Mặc dù bây giờ tôi vẫn chỉ là một giáo viên bình thường, ngày hai buổi lên lớp với học trò thân yêu, đêm về miệt mài bên trang giáo án; nhưng với tôi, những giây phút êm đềm của hiện tại đã từng là mơ ước lớn lao của tôi trong những ngày xưa.

Cô Lý Thị Thủy

NGỌC HÂN

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/141/267588/co-giao-ly-thi-thuy-va-hanh-trinh--truong-thanh-nho-cong-doan.html