Cô giáo nấu mì Quảng cho học trò sau buổi khai giảng nơi đỉnh trời

Ngày 5/9, lễ khai giảng ở điểm trường Tắk Pổ (Quảng Nam) diễn ra với sự có mặt đông đủ của 35 học sinh con em đồng bào Ca Dong.

 Tắk Pổ là điểm trường vùng cao ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, thuộc trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập. Năm 2019, buổi lễ khai giảng ở điểm trường này đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng khi hình ảnh lễ khai giảng đơn sơ của 34 học sinh con em đồng bào Ca Dong và 2 giáo viên được đăng tải.

Tắk Pổ là điểm trường vùng cao ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, thuộc trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập. Năm 2019, buổi lễ khai giảng ở điểm trường này đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng khi hình ảnh lễ khai giảng đơn sơ của 34 học sinh con em đồng bào Ca Dong và 2 giáo viên được đăng tải.

 Năm nay, Tắk Pổ chào đón 35 học sinh con em đồng bào dân tộc bước vào năm học mới với nhiều thay đổi về cơ sở vật chất.

Năm nay, Tắk Pổ chào đón 35 học sinh con em đồng bào dân tộc bước vào năm học mới với nhiều thay đổi về cơ sở vật chất.

 Khoảng 6h kém, các em học sinh đã có mặt đông đủ ở trường để phụ huynh và giáo viên mặc quần áo và đi dép mới. Đồng phục và giày dép của học sinh đều do cô giáo Trà Thị Thu - giáo viên ở điểm trường Tắk Pổ, chuẩn bị trước ngày khai giảng.

Khoảng 6h kém, các em học sinh đã có mặt đông đủ ở trường để phụ huynh và giáo viên mặc quần áo và đi dép mới. Đồng phục và giày dép của học sinh đều do cô giáo Trà Thị Thu - giáo viên ở điểm trường Tắk Pổ, chuẩn bị trước ngày khai giảng.

 "Tôi đã mua đồng phục cho các em với kích cỡ nhỏ nhất, nhưng vì các em nhỏ quá nên mặc không vừa. Sáng nay, tôi phải tốn một chút thời gian để khâu đồ lại cho các em, may mắn là vừa kịp đến 7h làm lễ", cô Thu nói.

"Tôi đã mua đồng phục cho các em với kích cỡ nhỏ nhất, nhưng vì các em nhỏ quá nên mặc không vừa. Sáng nay, tôi phải tốn một chút thời gian để khâu đồ lại cho các em, may mắn là vừa kịp đến 7h làm lễ", cô Thu nói.

Lễ khai giảng của 35 học sinh ở Tắk Pổ được tổ chức đầy đủ các nghi thức như đón học sinh lớp 1, đọc thư của Chủ tịch nước, cô giáo nhắc nhở nhiệm vụ năm học mới và tuyên truyền về vấn đề dịch bệnh Covid-19, phát biểu của học sinh...

Lễ khai giảng của 35 học sinh ở Tắk Pổ được tổ chức đầy đủ các nghi thức như đón học sinh lớp 1, đọc thư của Chủ tịch nước, cô giáo nhắc nhở nhiệm vụ năm học mới và tuyên truyền về vấn đề dịch bệnh Covid-19, phát biểu của học sinh...

 Kết thúc buổi lễ, cô Thu và phụ huynh tham gia chuẩn bị buổi liên hoan cho học sinh bằng món mì Quảng để chào mừng năm học mới. Được biết, 35 em đã ăn hết 10kg mì.

Kết thúc buổi lễ, cô Thu và phụ huynh tham gia chuẩn bị buổi liên hoan cho học sinh bằng món mì Quảng để chào mừng năm học mới. Được biết, 35 em đã ăn hết 10kg mì.

Cô Thu kể, ngoài việc được ăn mì Quảng với đầy đủ tôm, thịt, trứng, các con được các mạnh thường quân hỗ trợ mua bánh kẹo. Bếp củi đơn sơ được dựng lên nơi lớp học. Học sinh tự bê bàn ghế, chuẩn bị cho bữa ăn trưa.

Cô Thu kể, ngoài việc được ăn mì Quảng với đầy đủ tôm, thịt, trứng, các con được các mạnh thường quân hỗ trợ mua bánh kẹo. Bếp củi đơn sơ được dựng lên nơi lớp học. Học sinh tự bê bàn ghế, chuẩn bị cho bữa ăn trưa.

Nhìn thấy học sinh hạnh phúc khi được ăn uống đầy đủ, cô Thu mong muốn có nhiều bữa ăn ngon hơn cho các em. Chính vì vậy, một trong những điều trăn trở của cô giáo hiện tại là giúp các con đảm bảo dinh dưỡng khi hiện tại chi phí thiếu, bếp ăn không có, cuộc sống nơi vùng cao còn nhiều khó khăn.

Nhìn thấy học sinh hạnh phúc khi được ăn uống đầy đủ, cô Thu mong muốn có nhiều bữa ăn ngon hơn cho các em. Chính vì vậy, một trong những điều trăn trở của cô giáo hiện tại là giúp các con đảm bảo dinh dưỡng khi hiện tại chi phí thiếu, bếp ăn không có, cuộc sống nơi vùng cao còn nhiều khó khăn.

Trước đó, để tổ chức buổi lễ khai giảng thành công, cô Trà Thị Thu đã di chuyển hơn 120km từ nhà (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đến trường trong vòng 2 tuần liên tục. Cô giáo cùng phụ huynh đã tham gia dọn dẹp lớp học, lập hàng rào chào đón học sinh trở lại trường.

Trước đó, để tổ chức buổi lễ khai giảng thành công, cô Trà Thị Thu đã di chuyển hơn 120km từ nhà (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đến trường trong vòng 2 tuần liên tục. Cô giáo cùng phụ huynh đã tham gia dọn dẹp lớp học, lập hàng rào chào đón học sinh trở lại trường.

Nguyễn Hằng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/co-giao-nau-mi-tom-thit-cho-hoc-tro-sau-buoi-khai-giang-noi-dinh-troi-post1259408.html