Cô Hoa khôi thể thao ước mơ trở thành doanh nhân thành đạt

Nguyễn Khánh Huyền, sinh năm 1998, vừa tốt nghiệp trường Cao đẳng Dược Hà Nội.

Từ nhỏ mình đã rất thích kinh doanh, vì lên cấp 3 mình phải ở với bà nội, vì bà ở một mình, mà bà lại rất yêu thương mình cho nên mình luôn cố gắng từng ngày để làm những điều khiến bà cảm thấy vui, và cũng nhờ đó mà mình rèn luyện được tính tự lập, vừa đi học và có ý định muốn kinh doanh, nhưng không được sự đồng ý của gia đình, vì sợ tuổi trẻ mình chưa có kinh nghiệm sẽ thua lỗ và ảnh hưởng tới thời gian học tập. Nên mình chờ thêm cơ hội và tập trung cho việc ôn thi Đại học. Mình đã thi đỗ vào trường Cao đẳng Dược Hà Nội.

Mình bắt đầu cho công việc vừa học và làm kinh doanh, sự khởi đầu quả là khó khăn vì mình còn trẻ lại ngây ngô chưa va chạm nhiều. Với chút ít vốn được gia đình đầu tư mình liều đi thuê được một cửa hàng nhỏ, rồi tìm kiếm mỗi nhập hàng và đối tượng khách hàng. Mình gặp vô vàn khó khăn, trải qua những va chạm thực tế, muốn phát triển sở thích kinh doanh, nên mình tìm đến đăng ký học thêm các lớp dạy về kỹ năng bán hàng. Rồi dần dần đi vào ổn định, cho đến nay gọi là tạm ổn.

Ngoài công việc kinh doanh ra mình có duyên với nghề làm mẫu ảnh, vì năm học thứ 3 mình đã tham gia một cuộc thi và đạt giải Hoa khôi , nên mình nhận được nhiều lời mời chụp mẫu cho các hãng thời trang và các nhãn hàng có thương hiệu. Ở vai trò nào mình cũng cố gắng làm thật tốt , dù có lúc áp lực về thời gian, giữa việc học kinh doanh và làm mẫu, mình phải biết phân chia thời gian hợp lý, tuổi trẻ mình muốn nắm bắt lấy những cơ hội trải nghiệm, kinh nghiệm, để tích lũy vốn sống và hiểu biết, điều quan trọng nhất là không ngại khó khăn.

Trường học cho ta nhiều kiến thức, còn trường đời cho ta nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm để chọn lựa đúng con đường đi của mình. Ra trường mình không chọn nghề mình học mà vẫn quyết đi theo con đường kinh doanh , đi chụp ảnh mẫu cho các hãng thời trang có thương hiệu, và học thêm tiếng Anh để trau dồi thêm về lĩnh vực kinh doanh.

Ước mơ là mở được một chuỗi cửa hàng quần áo thời trang mang thương hiệu của mình. Trở thành một doanh nhân thành đạt, kiếm được nhiều tiền để đền đáp công ơn bà nội, bố mẹ và những người thân yêu đã hỗ trợ giúp đỡ mình. Có tiền mình cũng sẽ giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn. Mình sẽ luôn phấn đấu hoàn thiện bản thân để thực hiện được ước mơ.

Nguyễn Khánh Huyền

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/co-hoa-khoi-the-thao-uoc-mo-tro-thanh-doanh-nhan-thanh-dat-1671768.tpo