Có một kỳ quan cổ tích giữa lòng nước Pháp

Những ai từng đến nước Pháp, đều bảo Paris đẹp, Paris hoa lệ. Nhưng cái đẹp Paris là cái đẹp của một cô gái đỏng đảnh, tân thời. Người ta yêu 'kinh đô ánh sáng' vì sự hào nhoáng, vì sự hờ hững của nó, khiến nhiều người mê mệt.

Thủ đô Pháp đón vô vàn du khách khắp hành tinh, nhưng muốn tìm một “Parisiene” (làng) đúng nghĩa còn khó hơn cả việc lên trời. Song nếu bạn muốn tìm đến một nơi thanh bình, yên ả hơn, đậm nét Pháp thanh lịch, dịu dàng không lẫn vào đâu được, không một nơi nào tốt hơn là làng cổ Colmar.

Phố cổ Colmar, Pháp

Phố cổ Colmar, Pháp

Làng Colmar, một ngôi làng cổ tích, một thị trấn nhỏ xinh đẹp, ẩn mình dưới rặng núi Vosges thuộc vùng Alsace, về phía Đông Bắc nước Pháp. Làng Colmar, nằm trên tuyến đường sắt từ Strasbourg đến Basel (Thụy Sỹ), cách Strasbourg, thủ phủ vùng Alsace khoảng 64 km, cạnh biên giới Pháp - Đức, nên văn hóa, lịch sử cũng như phong cách kiến trúc tại đây chịu ảnh hưởng mạnh mẽ ông bạn láng giềng Đức. Colmar, là một ngôi làng cổ có từ thời Trung cổ, được tắm tưới bởi dòng sông Lauch, có diện tích khá khiêm tốn không đầy 70km2, với dân số khoảng 70.000 người.

Ngõ nhỏ phố nhỏ, Colmar

Ngõ nhỏ phố nhỏ, Colmar

Colmar được mệnh danh là “ngôi làng cổ tích”, bởi vẻ đẹp thơ mộng, lãng mạn với những ngôi nhà cổ nhiều màu sắc và những con kênh uốn lượn và những vườn nho bạt ngàn bao quanh thị trấn.

Colmar, một điểm đến lịch sử được thành lập vào năm 888, với bề dày hơn 1.300 năm có lẻ. Tại đây từng là nơi Hoàng đế Charles III ưu ái lựa chọn làm địa điểm tổ chức các buổi ăn kiêng. Colmar từng được công nhận là thành phố độc lập dưới thời trị vì của Hoàng đế Frederick II vào năm 1226, nhưng sau đó thuộc nước Thụy Điển và Đức, trước khi trở thành một phần của nước Pháp sau Đại chiến Thế giới thứ II kết thúc năm 1945. Tuy trải qua nhiều cuộc chiến lớn trên thế giới, nhưng thị trấn Colmar vẫn còn nguyên vẹn vẻ đẹp cổ kính, mộc mạc vốn có từ khung cảnh cho đến những công trình kiến trúc độc đáo.

Đôi bờ sông Lauch, chảy qua phố cổ Colmar

Đôi bờ sông Lauch, chảy qua phố cổ Colmar

Vẻ đẹp làng cổ Colmar nổi bật với những căn nhà gỗ, được trang trí rực rỡ đầy màu sắc như những căn nhà làm bằng bánh bột gừng trong truyện cổ tích Grim của hai anh em Hansel và Greitel. Đường phố Colmar được lát những tấm đá hoa cương chẻ thành ô vuông xinh xắn dẫn tới cây cầu chính vào ngôi làng. Nét đặc sắc những ngôi nhà ở đây hầu hết được thiết kế theo phong cách kiến trúc thời Phục hưng, thông qua các ngôi nhà mái dốc, ngói lợp được phối màu, tạo thành hoa văn trang trí và được bảo quản rất tốt, cùng với những khung cửa sổ được cách điệu nằm thẳng tắp, vuông vức. Đặc biệt trên mỗi ban cong của các ngôi nhà đều trồng những khóm hoa màu sắc rực rỡ, tạo cho ngôi làng nét thơ mộng, quyến rũ, lãng mạn.

Điều đặc biệt, trong làng không có một con đường nào thẳng, không một ngõ nào dài. Một khi đang lang thang trên những con phố hẹp, quanh co, uốn khúc, bạn sẽ cảm thấy như mình đang lạc vào những trang của một câu chuyện cổ tích. Bởi thế, Colmar đã trở thành phim trường cho những bộ phim hoạt hình nổi tiếng “Howl’s Moving Castel” và một số khung cảnh trong bộ phim “Người đẹp và quái vật”.

Một khi đang lang thang trên những con phố hẹp, quanh co, uốn khúc, bạn sẽ cảm thấy như mình đang lạc vào những trang của một câu chuyện cổ tích. Bởi thế, Colmar đã trở thành phim trường cho những bộ phim hoạt hình nổi tiếng “Howl’s Moving Castel” và một số khung cảnh trong bộ phim “Người đẹp và quái vật”.

Colmar còn được ví như “Tiểu Venice” (Little Venice), với những căn nhà gỗ xinh đẹp soi bóng bên bờ kênh. Được gọi là “Tiểu Venice” bởi Colmar có nhiều con kênh ngắn là những chi lưu của sông mẹ Lauch, uốn lượn êm đềm chảy qua, quanh năm soi bóng những ngôi nhà cổ, làm say đắm bao tâm hồn yêu vẻ đẹp thiên nhiên khi đặt chân tới đây, đều chùn bước, không muốn rời xa. Mỗi lối đi, mỗi cây cầu đều được trang trí vô số những khóm hoa đua sắc, bắc qua các con kênh nhỏ, lặng lẽ êm đềm trôi theo làn gió nhẹ. Ngồi trên thuyền với cô lái đò khua nhẹ mái chèo, ngắm nhìn cảnh sắc hai bên bờ kênh, lô xô ngôi nhà cổ, càng thêm yêu mến xứ sở cổ tích này.

Khác với nước Pháp hiện đại, ngôi làng Colmar lại mang nét thanh bình, với nếp sống chậm rãi... Đó chính là yếu tố khiến ngôi làng trở nên khác biệt.

Mỗi con ngõ hẹp nơi đây, đều mang những câu chuyện thú vị cho du khách chiêm ngưỡng: Nhà điêu khắc vĩ đại Auguste Bartholdi, người sáng tạo ra kiệt tác tượng Nữ thần Tự do, thắp sáng thế giới, đã sinh ra và lớn lên tại Colmar. Thị trấn Colmar có bề dày lịch sử nghệ thuật và vô số những sản vật quý giá... dường như đã truyền cảm hứng cho những tác phẩm của Bartholdi. Tại đây du khách sẽ nhìn thấy bản sao tượng Nữ thần Tự do cao 12m, được dựng lên, nhân kỷ niệm 100 ngày mất của Bartholdi.

Khu phố cổ, nằm ở trung tâm Colmar, một điểm đến đậm chất cổ tích, với những ngôi nhà gỗ xinh ngập tràn hoa trên các ban công, trong đó điển hình nhất là ngôi nhà “Pfister House”, được xây dựng năm 1537, là tòa nhà đẹp nhất của Colmar, dù đã có tuổi đời trên 500 năm, nhưng Pfister vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp ban đầu của mình. Nhờ sự bảo tồn tốt. Với lối kiến trúc đặc biệt ấn tượng như những tòa nhà trong truyện cổ tích, làm cho Pfister nổi bật giữa lòng thị trấn nhỏ. Tất cả các bức tường nhà đều được khoác lên những bức bích họa tuyệt đẹp, khiến du khách mê mẩn.

Một trong những địa điểm du khách không thể bỏ qua mỗi lần đến Colmar, đó là Bảo tàng Unterlinden, có từ thế kỷ XIII, được đặt trong tu viện của Dòng Dominica, nơi trưng bày những tác phẩm nghệ thuật của nhà danh họa Matthias Gruenwald và một bộ sưu tập lớn các kiệt tác địa phương và quốc tế, các hiện vật có từ thời Tiền sử, cổ đại vẫn được lưu giữ cẩn thận đến ngày nay.

Colmar không chỉ nổi tiếng về vẻ đẹp nên thơ trong cuộc sống và lối kiến trúc cổ kính của mình, Colmar còn được biết đến một vùng trồng nho lừng danh của nước Pháp. Với thời tiết ôn hòa, khô ráo, đất đai màu mỡ rất phù hợp cho những loài nho quý hiếm phát triển, tạo cho quá trình chế biến rượu vang rất thuận lợi, để sản xuất ra những chai rượu vang thơm ngon nhất thế giới.

Người dân nơi đây hàng năm tổ chức lễ hội rượu vang để cùng nhau chia sẻ và thưởng thức hương vị mới.

Năm 2015, Colmar được bình chọn là một viên ngọc ẩn đẹp nhất châu Âu và năm 2016, được tờ Thời báo New York (New York Times) xếp hạng Nhất trong danh sách 10 nơi phải đến.

(Còn nữa)

Trần Mạnh Thường

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/co-mot-ky-quan-co-tich-giua-long-nuoc-phap-post1682711.tpo