Cô nuôi trường mầm non tâm huyết với nghề

Sinh năm 1988, cô nuôi Nguyễn Thị Phương, nhân viên Trường Mầm non Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, đã 13 lần tình nguyện cho đi những giọt máu của bản thân mình. Nhận thức được tầm quan trọng, nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu cứu người là việc làm thiện nguyện theo đúng thông điệp 'Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại'.

Trong những năm qua, Trường Mầm non Bạch Hạ luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, cũng như lãnh đạo địa phương và hội cha mẹ học sinh, cùng với sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Trường có tập thể duy trì nhiều năm liên tục về tinh thần đoàn kết nhất trí cao, có môi trường xanh - sạch - đẹp và an toàn.

Có thể nói, đây cũng là một điều kiện tốt để cô Nguyễn Thị Phương phát huy được khả năng vốn có của bản thân trong mọi lĩnh vực công tác. Từ nhiệm vụ công tác đoàn thể được phân công, cô luôn tiên phong gương mẫu đi đầu, làm nòng cốt trong các phong trào, có những biện pháp thiết thực để đạt các chỉ tiêu giao của tổ Công đoàn, như phong trào quyên góp ủng hộ luôn vận động chị em đồng nghiệp tham gia 100%.

Phong trào hiến máu nhân đạo có sáng kiến tham mưu lãnh đạo nhà trường vận động số người tham gia vượt cao hơn so với chỉ tiêu đơn vị máu để đạt mục đích, đã tham gia phải phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu được giao, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác hiến máu nhân đạo hằng năm. Do vậy cô Nguyễn Thị Phương và tập thể Công đoàn của trường liên tục được khen thưởng xuất sắc.

Với nhiều năm công tác trong nghề, cô nuôi Nguyễn Thị Phương luôn luôn yêu thương trẻ bằng tình yêu của một người mẹ. Mỗi ngày làm việc của cô đều là sự tâm huyết, tình yêu thương với những đứa trẻ. Cô luôn trăn trở, cải tiến cách làm những món ăn ngon cho các cháu, cô luôn dành cả tấm lòng và sự tâm huyết vào mỗi món ăn cô nấu.

Cô Nguyễn Thị Phương (thứ hai từ bên trái sang) luôn tâm huyết với nghề.

Cô Nguyễn Thị Phương (thứ hai từ bên trái sang) luôn tâm huyết với nghề.

Mỗi tuần, tháng cô đều nghĩ ra các món ăn mới để tham mưu với Ban Giám hiệu thay đổi thực đơn, giúp đổi mới bữa ăn, giúp trẻ hào hứng trong giờ ăn, cũng như làm quen với khẩu vị mới lạ của các món ăn khác nhau. Đồng thời, cô luôn chú trọng về chất lượng của các món ăn, sao cho các cháu được ăn đủ chất, giúp trẻ phát triển đồng đều các mặt cân nặng và chiều cao.

Hằng ngày, sau mỗi bữa ăn, lúc nào cô Nguyễn Thị Phương cũng hỏi các cô đứng lớp về tình hình ăn uống của các con. Món ăn có ngon không, các con có thích ăn không và ăn có hết suất không. Đó luôn là những điều cô quan tâm nhất và từ đó giúp cô tạo ra nhiều món ăn ngon hơn để các con thích thú hơn trong bữa ăn hàng ngày.

Nhiều trẻ chiều tan trường về bi bô với bố mẹ “Mẹ ơi, hôm nay con được ăn món mới rất ngon về nhà mẹ nấu cho con giống các bác ở trường nhé”. Chính vì vậy, mỗi bữa ăn của trẻ ở Trường Mầm non Bạch Hạ trẻ đều ăn ngon miệng, hết suất và là một buổi liên hoan thật vui vẻ.

Cô Nguyễn Thị Phương luôn tận tình chia sẻ, giúp đỡ các chị em đồng nghiệp, cùng giúp nhau vượt qua khó khăn phấn đấu vươn lên lập thành tích cho cá nhân và cho tập thể nhà trường. Bếp ăn được cô và đồng nghiệp luôn dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm…

Ngoài công việc chuyên môn là nấu ăn cho cô và trẻ trong nhà trường, cô Nguyễn Thị Phương còn là một Đảng viên gương mẫu tích cực tham gia các phong trào của nhà trường, của Công đoàn. Cô đóng góp nhiều ý kiến tham mưu cho Ban giám hiệu nhà trường và kết hợp thêm với một số chị em đồng nghiệp xây dựng môi trường, cảnh quan sư phạm xanh - sạch - đẹp như tạo ra các tiểu cảnh, cây hoa ngộ nghĩnh, đẹp mắt thu hút sự quan tâm cho trẻ thích đi học mỗi ngày.

Bên cạnh đó, cô Nguyễn Thị Phương còn đề xuất và trang trí các ngày lễ hội trong năm học, các hội nghị, đại hội chi bộ nhà trường... giúp tiết kiệm được kinh phí trong điều kiện trường còn nhiều khó khăn. Với năng khiếu mỹ thuật của mình, cô luôn là người đi đầu và hỗ trợ tích cực cho các phong trào cần đến sự trang trí hay thẩm mỹ cao.

Cô Nguyễn Thị Phương còn là người có đức tính giản dị, lối sống đạo đức trong sáng, lành mạnh, luôn chấp hành tốt tốt kỉ luật, nề nếp của ngành, của nhà trường. Luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác. Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo đảm về khối lượng, chất lượng, thời gian và hiệu quả công việc.

Với những cố gắng và lòng nhiệt tình tìm tòi, sáng tạo cũng như lòng yêu nghề, cô Nguyễn Thị Phương đã đạt được nhiều thành tích trong những năm qua như: Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đạt danh hiệu Nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp trường.

Không chỉ giỏi việc trường, tích cực tham gia các hoạt động, cô Nguyễn Thị Phương còn là một người vợ hiền, người con hiếu thảo, người mẹ mẫu mực trong gia đình. Chồng luôn phải đi công tác xa nhà, cô vừa đảm đang quán xuyến việc gia đình, vừa chăm sóc bố mẹ già và dạy dỗ các con chăm ngoan học giỏi...

Những việc làm mang ý nghĩa nhân đạo, hành động đẹp của cô Phương đã góp phần tuyên truyền, giáo dục ý thức, trách nhiệm của mọi người với xã hội. Cô Nguyễn Thị Phương nhiều năm qua đã trở thành tấm gương sáng trong phong trào thi đua yêu nước, tạo sức lan tỏa trong xã hội, được các cấp, các ngành ghi nhận.

Nguyễn Huyền - H.D

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/co-nuoi-truong-mam-non-tam-huyet-voi-nghe-174114.html