Cơn ác mộng của nữ sinh đi chơi về lúc nửa đêm: Bộ sưu tập của 'yêu râu xanh'

Trong các cuộc tấn công, tên 'yêu râu xanh' thường lấy đồ lót, đồ trang sức hay máy ảnh của các nạn nhân và coi đó như 'chiến lợi phẩm'.

Không lâu sau khi cô gái 20 tuổi Megan Barroso tham gia bữa tiệc với bạn vào lúc nửa đêm, chiếc xe mà cô thuê được phát hiện trong tình trạng đáng lo ngại. Một cuộc tìm kiếm ngay lập tức được tiến hành nhưng không thể tìm thấy bóng dáng của Megan.

Bộ sưu tập của “yêu râu xanh”

Từ 1.145 trang lời khai mà bồi thẩm đoàn đưa ra, câu chuyện kinh hoàng về một tên tội phạm tình dục đã khiến cư dân thành phố Simi Valley khiếp sợ trong 5 năm và cuối cùng leo thang thành vụ sát hại cô nữ sinh 20 tuổi Megan Barroso đã được xây dựng lại một cách rõ ràng.

Vincent Sanchez .

Các công tố viên cho biết Vincent Sanchez đã nhắm mục tiêu vào 15 phụ nữ bắt đầu từ tháng 9/1996 và kết thúc bằng vụ bắt cóc và cưỡng hiếp một phụ nữ ở Woodland Hills vào ngày 9/7/2001.

Một trong những nạn nhân làm chứng rằng đã giật mình vì tiếng động vào lúc 4h sáng. Tỉnh dậy, cô thấy một lưỡi dao chọc qua khung cửa phòng ngủ, tiến về phía ổ khóa móc. Khi cô điên cuồng cố gắng gọi 911, một gã đàn ông đeo mặt nạ trượt tuyết lao vào, bịt miệng và kề lưỡi dao vào cổ cô.

Hắn cố gắng kéo nạn nhân qua cửa sổ nhưng rồi đã phải bỏ chạy khi người mẹ nghe thấy tiếng con gái la hét và vội chạy tới. Chiếc quần lót màu xanh lam của cô sau đó cũng được tìm thấy trong bộ sưu tập của Vincent. Trong các cuộc tấn công, hắn thường lấy từ hiện trường đồ lót, đồ trang sức hay máy ảnh và coi đó như “chiến lợi phẩm”.

Vincent còn bị cáo buộc đã chụp những bức ảnh khiêu dâm của một số phụ nữ với chiếc mũ trùm đầu che mặt họ. Bóng dáng của gã người đàn ông đeo mặt nạ trượt tuyết màu đen và đeo găng tay da cũng xuất hiện trên một số đoạn video quay lại các cuộc tấn công.

Những cuộc tấn công thất bại

Tuy nhiên, không phải cuộc tấn công nào của Vincent cũng thành công. Một người phụ nữ từng được huấn luyện cách tự vệ kể lại rằng đã co chân lên và đá mạnh vào ngực kẻ tấn công khiến hắn ngã vào tủ. Sau một lúc vật lộn, hắn bỏ trốn.

Một nạn nhân khác bị Vincent tấn công bất ngờ ở hành lang nhà mình. Cô đá và cắn ngón tay hắn, nhưng lại bị hắn đánh bằng nắm đấm, dùng chai bia rỗng đập vào mặt cô và bóp cổ cho đến khi cô bất tỉnh.

Một lúc sau tỉnh lại, nạn nhân chộp lấy bức ảnh gia đình có khung gỗ sồi và dùng hết sức đánh mạnh vào đầu Vincent khiến hắn vấp ngã. Khi nhìn thấy nạn nhân khua một chiếc đèn kim loại, Vincent đầu hàng. “Được rồi, cô đã thắng”, hắn nói. “Tôi chỉ cần tìm mặt nạ của mình.”

Sau đó, hắn cố gắng xoa dịu nạn nhân, tỏ ra âu yếm và thì thầm động viên rồi bỏ trốn. Đó cũng là cách mà hắn áp dụng trong một số lần tấn công thất bại.

Khi Vincent cưỡng hiếp những người phụ nữ, hắn lấy gối đè lên đầu họ. Trong một số trường hợp, hắn bắt cóc các nạn nhân, đưa họ về nhà hoặc đến con đường đất trên một quả đồi trong khi trùm đầu họ bằng một chiếc áo len.

Vincent khẳng định không tấn công tình dục tất cả các nạn nhân của mình. Gã đàn ông chỉ thừa nhận cưỡng hiếp năm hoặc sáu người trong số họ.

Trước tòa, Lindsay Gross, bạn thân của nạn nhân Megan Barroso làm chứng rằng cô nữ sinh đã mặc quần lửng màu trắng vào ngày biến mất 4/7/2001. Theo lập luận của công tố viên, vì chiếc quần đó không có trên cơ thể Megan lúc tìm thấy thi thể nên đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy một vụ cưỡng hiếp đã xảy ra.

Vào ngày 29/7/2003, Vincent bị kết tội giết người với tình tiết đặc biệt - tấn công tình dục. Bồi thẩm đoàn tuyên án tử hình dành cho Vincent.

Tuy nhiên, vào năm 2006, các vụ hành quyết ở California đã bị đình chỉ theo lệnh của tòa án. Vincent vì thế thoát được án tử nhưng sẽ phải sống hết cuộc đời trong tù.

(Hết)

-----------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo vào 13h00 ngày 15/2 trên mục Pháp luật.

Đàm Anh (Theo Oxygen, Latimes)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/con-ac-mong-cua-nu-sinh-i-choi-ve-luc-nua-em-bo-suu-tap-cua-yeu-rau-xanh-a649717.html