Con hút thuốc lá điện tử

Chiều nay đang bán rau cho khách thì chị Huế nhận được điện thoại của cô giáo chủ nhiệm lớp thằng Cường - con trai chị.

Nghe cô giáo thông báo mà chị Huế bàng hoàng, không tin vào tai mình. Cô giáo cho biết hôm nay ở lớp Cường và 2 bạn nữa hút thuốc lá điện tử. Cô đã thông báo với nhà trường để có hình thức xử lý, đồng thời thông báo để gia đình có biện pháp phối hợp nhắc nhở, giáo dục. Đáng lo nữa là thời gian gần đây kết quả học tập của Cường ngày càng sa sút, cách ứng xử với bạn bè cũng không được hòa nhã.

Thấy chị Huế lo lắng sau cuộc điện thoại, chị Thoan bán hàng bên cạnh vội hỏi han. Nghe chị Huế kể lại, chị Thoan thở dài:

- Ôi, cái việc này hôm nọ tôi cũng nghe con bé nhà tôi học lớp 5 kể lại rằng ở lớp có bạn mang thuốc lá điện tử đi hút, rồi gạ các bạn mua để hút cùng đấy. Tôi đã nhắc nhở con ngay và thông báo sự việc với cô giáo chủ nhiệm của cháu. Vậy nên chị cần tìm biện pháp giáo dục con. Thằng bé mới học lớp 4 mà đã thế là không được đâu.

- Tôi biết vậy nhưng cả hai vợ chồng đều bận đi làm tối ngày không biết quản con cách nào nữa. Tính thằng bé cũng ương bướng, khó bảo. Bình thường vợ chồng tôi không bao giờ cho con tiền tiêu vặt. Đợt Tết vừa rồi được mọi người mừng tuổi nhiều, chắc nó giấu mẹ nên mới có tiền mua thuốc hút đấy - chị Huế buồn bã kể.

- Tôi nghĩ không phải là không có cách. Trước hết vợ chồng chị đừng vội nóng nảy mà "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với con. Phải nhẹ nhàng hỏi han, tâm sự, chia sẻ với thằng bé. Phân tích rõ để con thấy việc làm của mình là chưa đúng. Hướng dẫn con nhận thức những việc mà con cần làm ở lứa tuổi này. Chị cần trao đổi thêm với cô giáo để tìm lời khuyên từ cô. Đồng thời nhờ cô cùng quan tâm, giáo dục con. Đây mới chỉ là việc nhỏ nên chị đừng quá lo lắng, nhưng vẫn phải kiên quyết để con có nhận thức đúng, tránh sau này vướng vào những tệ nạn khác còn nguy hiểm hơn. Công việc cũng quan trọng nhưng không vì thế mà để con hư được, chị à.

Nghe chị Thoan nói vậy, chị Huế cũng bớt buồn phiền hơn. Chị nghĩ nhất định tối nay chị sẽ nhẹ nhàng nói với chồng chứ chị biết tính anh rất nóng nảy, sợ anh không kiềm chế được sẽ đánh thằng bé. Như thế sẽ khó khuyên dạy con hơn mà không khí gia đình cũng thêm căng thẳng.

NGỌC THANH

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xa-hoi/con-hut-thuoc-la-dien-tu-195845