Con không thích nói dối

Chị Hoa bận việc, chiều chủ nhật có cuộc họp phụ huynh cho con cũng không đi được. Chị nhờ mẹ là bà Cơ đi họp hộ.

Bà Cơ vừa định dắt xe đạp đi thì chị Hoa chợt gọi lại dặn:

- Mẹ nhớ chỉ nghe chứ không phát biểu gì nhé.

- Sao lại không phát biểu?

- Các ông bà đi họp phụ huynh hay phát biểu lan man mất thời gian lắm. Rồi đâu vẫn vào đấy mà.

- Thế đã nhờ tôi đi họp mà tôi nghe cô giáo triển khai có gì chưa hiểu thì tôi phải hỏi lại để còn biết chứ, hoặc tôi muốn hỏi về tình hình học tập của thằng cu Mạnh thì sao?

Chị Hoa chẹp miệng:

- Thì bà hỏi riêng cô thôi, chứ thằng Mạnh học không giỏi, lại hay nghịch ngợm, nói chuyện riêng trong lớp, cô mà nhận xét trước các phụ huynh khác rồi ngượng lắm ấy.

- Thôi đành, cứ chiều thế, con nó lười học là đúng. Cứ phải bảo cô giáo nghiêm với nó, hay gọi nó lên bảng mới được.

- Mà lúc đóng các khoản thu đầu năm, mẹ xin cô giáo đổi chỗ cho thằng Mạnh hộ con. Nó đang ngồi bàn thứ năm xa quá, mẹ xin cho nó lên đầu bàn thứ hai, bảo cô giáo nó bị cận thị là cô sẽ xếp lên.

- Lớp giờ nhiều học sinh bị cận thị lắm, liệu cô có đồng ý không?

- Năm ngoái con cũng xin thế.

- Thế nó bị nặng không, sao tôi không thấy đeo kính cận?

- Thì bà phải nói thế, cô mới xếp cho chỗ trên, chỗ đẹp chứ.
Thằng Mạnh chạy ra:

- Mẹ đừng nói dối để xin chỗ ngồi trên cho con nữa. Bạn con chúng nó biết thừa con chẳng cận gì, khinh con đấy. Lại còn tội nói dối với cô giáo. Con thì cao ngống lên, ngồi trên các bạn sau không nhìn thấy.

Chị Hoa cau mặt:

- Thằng này, mẹ lo cho mày chứ cho ai.

- Nhưng con không thích nói dối kiểu ấy. Rồi sau cô giáo phát hiện ra thì con ngại lắm. Còn chúng bạn nữa.

Bà Cơ lên tiếng:

- Thằng bé nói đúng đấy. Cô xếp chỗ ngồi đều có ý cả, rồi vài tuần lại chuyển chỗ một lần. Mẹ cũng không nói dối được đâu. Mà lần sau bận gì với bạn bè thì bận cũng xếp lại để đi họp cho con, còn biết phương hướng, tình hình của con mà cùng uốn nắn với nhà trường chứ.

ANH DIỆU

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/giao-duc---tuyen-sinh/con-khong-thich-noi-doi-148977