Con mèo đi lạc gần 1.300 km đoàn tụ với chủ sau 2 tháng

Suốt hai tháng, Benny và Susanne Anguiano đã lo lắng cho số phận cho chú mèo yêu quý khi nó đi lạc tại công viên quốc gia Yellowstone - một vùng hoang dã rộng lớn tại Mỹ.

Vào tháng 6, cặp đôi mang theo chú mèo cưng đi cắm trại ở công viên quốc gia. Nhưng Rayne Beau bị giật mình bởi một thứ gì đó trong vùng hoang dã, bỏ chạy vào trong rừng, và hai người chủ không nhìn thấy nó trong 60 ngày.

Trong suốt chuyến đi, họ đã tìm kiếm con mèo mỗi ngày, bày ra những món ăn vặt và đồ chơi với hy vọng nó sẽ quay lại, nhưng không thành công.

"Chúng tôi phải trở về mà không có nó. Đó là ngày khó khăn nhất cuộc đời và tôi cảm thấy như mình đã bỏ rơi nó vậy", Susanne Anguiano nói với KSBW.

Nhưng khi mùa hè kết thúc, câu chuyện buồn của cặp đôi đến từ California cũng có cái kết đẹp, The Guardian đưa tin.

 Chú mèo cưng đã đoàn tụ với chủ nhờ vào con chip cấy trong người.

Chú mèo cưng đã đoàn tụ với chủ nhờ vào con chip cấy trong người.

Benny và Susanne cuối cùng đã đoàn tụ với chú mèo tên Rayne Beau vào tháng trước sau khi một nhóm bảo vệ động vật gọi điện thông báo nó đã được tìm thấy ở Roseville, cách Yellowstone khoảng 1.287km.

Vào đầu tháng 8, con chip cấy trong người của Rayne Beau đã phát huy tác dụng.

Cặp đôi nhận được tin nhắn từ Pet Watch, một dịch vụ theo dõi vật nuôi, cho biết con mèo của họ đã được tìm thấy ở Roseville tại chi nhánh địa phương của Hiệp hội Phòng chống Tàn ác với Động vật. Một người phụ nữ đã phát hiện ra Rayne Beau một mình trên phố và đưa nó đến nơi trú ẩn.

"Nó thật sự kiệt sức. Chắc hẳn nó không còn sức lực nào để đi xa hơn", Susanne nói.

Cách mà Rayne Beau đã đi được gần 1.300 km từ Yellowstone đến Roseville như thế nào vẫn còn là một bí ẩn, nhưng cặp đôi cho biết họ hy vọng việc chia sẻ câu chuyện của mình có thể thúc đẩy ai đó chia sẻ thông tin. Trong cuộc phỏng vấn KSBW của họ, cặp đôi này cũng kêu gọi những chủ nuôi khác lắp đặt thiết bị theo dõi để tránh mất thú cưng mãi mãi.

Theo Hiệp hội Y khoa Thú y Mỹ, ước tính có khoảng 10 triệu con chó và mèo bị lạc hoặc bị bắt trộm ở nước này mỗi năm. Chỉ có 1/50 con mèo trong các trại cứu hộ trở về với chủ của chúng, nhưng nếu cấy con chip điện tử, gần 2/5 con được đoàn tụ với gia đình của chúng.

Đinh Phạm

Ảnh: Susanne Anguiano

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/con-meo-di-lac-gan-1300-km-doan-tu-voi-chu-sau-2-thang-post1499360.html