Con trâu cái được trả 11 tỷ đồng, người phụ nữ vẫn quyết không bán

Dù có người hỏi mua con trâu cái nặng 1,3 tấn với giá hơn 11 tỷ đồng nhưng người phụ nữ vẫn từ chối bán.

Viranya Phadaeng, 45 tuổi, chủ trang trại Kung Nang Kwai Ngam Mueang Phraya Lae ở tỉnh Chaiyaphum, Thái Lan, cho biết, ban đầu cô làm nông nhưng thu nhập không đủ sống nên đã quyết định lên Bangkok làm công nhân nhà máy khoảng 7 năm.

Khi có chút tiền tiết kiệm, cô trở về quê và khởi nghiệp bằng việc nhận đồ từ các nhà máy ở Bangkok về may ở tỉnh Chaiyaphum rồi gửi lại cho các nhà máy. Thời gian đầu, Viranya làm một mình nhưng sau đó cô bắt đầu tìm kiếm mạng lưới người giúp việc may tại nhà, và dần dần công việc này phát triển.

Dù có người hỏi mua con trâu với giá 15 triệu baht (hơn 11 tỷ đồng) nhưng Viranya vẫn từ chối bán. Nguồn ảnh: Nationtv

Dù có người hỏi mua con trâu với giá 15 triệu baht (hơn 11 tỷ đồng) nhưng Viranya vẫn từ chối bán. Nguồn ảnh: Nationtv

Sau đó, Viranya nghĩ rằng nếu muốn công việc kinh doanh tốt hơn, phải tìm cách quảng bá doanh nghiệp để nó được biết đến rộng rãi. Vì vậy, Viranya nảy ra ý tưởng thành lập một đài phát thanh cộng đồng và quảng cáo cho khách hàng. Sau này, Viranya nảy ra ý tưởng muốn có sản phẩm của riêng mình để tự quảng cáo và bán nó. Vì vậy, cô đã liên hệ với các nhà máy để sản xuất hàng hóa cho mình. Kết quả là doanh số sản phẩm cao hơn mong đợi.

Sau khi tiết kiệm được một số tiền, Viranya đã mua đất. Thấy cỏ dại mọc đầy trên mảnh đất của mình, cô lại nảy ra ý tưởng là nên nuôi con gì ăn cỏ. Cuối cùng, Viranya quyết định mua bò về nuôi.

Cô nuôi tổng tộng 30 con bò nhưng sau đó, giá bò trên thị trường bắt đầu không ổn. Viranya lại nghĩ đến việc làm trang trại và đặt tên cho nó là Kung Nang Kwai Ngam Mueang Phraya Lae.

Cô cũng tìm hiểu thêm về trâu hoặc bò đẹp. Sau đó, Viranya bắt đầu mua trâu nuôi, con đầu tiên cô mua từ tỉnh Mahasarakham với giá 800.000 baht. Sau đó, Viranya đã mua tới 35 con trâu và chúng hiện có giá trị hơn 100 triệu baht (74 tỷ đồng).

Trong thời gian này, Viranya cũng đã bán đi một phần, mỗi con bán từ 500.000 (373 triệu đồng) đến 800.000 baht (598 triệu đồng), tổng cộng được vài triệu baht.

Có 2 con trâu cái hiện đang được trả giá 8 triệu baht (5,9 tỷ đồng) mỗi con.

Đặc biệt là Tosaeng, con trâu cái 3 tuổi, cao 160 cm, nặng 1,3 tấn, mua từ tỉnh Chonburi với giá 360.000 baht (269 triệu đồng) và nay có người hỏi mua nó với giá 15 triệu baht (hơn 11 tỷ đồng) nhưng Viranya vẫn từ chối bán vì cô coi nó như một thành viên trong gia đình.

Hải Vân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/con-trau-cai-duoc-tra-11-ty-dong-nguoi-phu-nu-van-quyet-khong-ban-204240921093338287.htm