Công an là bạn của dân

Tây Giang - chốn biên ải xa xôi nhất của tỉnh Quảng Nam nổi tiếng với rừng cây pơ-mu, hoa đỗ quyên cổ thụ. Ở nơi đó, nhiều nét đẹp văn hóa như điệu múa tung tung da dá, lễ hội đâm trâu mừng lúa mới… vẫn được đồng bào dân tộc Cơ Tu gìn giữ, phát huy. Nhưng một câu chuyện đẹp khác đang được mọi người truyền cho nhau...

Tây Giang - chốn biên ải xa xôi nhất của tỉnh Quảng Nam nổi tiếng với rừng cây pơ-mu, hoa đỗ quyên cổ thụ. Ở nơi đó, nhiều nét đẹp văn hóa như điệu múa tung tung da dá, lễ hội đâm trâu mừng lúa mới… vẫn được đồng bào dân tộc Cơ Tu gìn giữ, phát huy. Nhưng một câu chuyện đẹp khác đang được mọi người truyền cho nhau...

Tặng quà cho các hộ nghèo.

Tặng quà cho các hộ nghèo.

Theo Trung tá Mai Thành Tâm- Trưởng CAH Tây Giang, Tây Giang được xem là địa phương không có tội phạm. Theo thống kê, cả năm toàn huyện chỉ xảy ra dưới 10 vụ phạm pháp hình sự ít nghiêm trọng nên được xử lý theo hướng xử phạt hành chính hoặc hòa giải. Để đạt được kết quả trên là sự nỗ lực không ngừng của lực lượng CA trên nhiều lĩnh vực. Cụ thể, hàng năm, CAH có kế hoạch tiếp xúc, tranh thủ, vận động người có uy tín phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản trong công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở. Mặt khác, lực lượng CA còn thường xuyên tặng quà, động viên tinh thần và hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm. 5 năm qua, CAH Tây Giang đã tặng các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn hơn 350 suất quà, trị giá hơn 200 triệu đồng. Đến nay, có thể nói người có uy tín trên địa bàn huyện đã phát huy tốt vai trò của mình trong sự nghiệp xây dựng và BVANTQ, phát triển kinh tế địa phương. Nhiều già làng dù tuổi đã cao nhưng vẫn là tấm gương sáng tiêu biểu trong hoạt động sản xuất, làm kinh tế, tham gia đảm bảo ANTT như già làng Bríu Pố, trú xã Lăng, Alăng Đàn tại xã ANông... Cũng trong 5 năm qua, CAH đã tham mưu củng cố, duy trì hoạt động hiệu quả của 201 tổ chức quần chúng tham gia bảo đảm ANTT tại cơ sở, với 63 tổ ANND, 63 tổ hòa giải, 51 tổ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, 11 mô hình “Thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, 7 mô hình già làng có uy tín, 6 tộc họ văn hóa và thường xuyên phát động người dân thực hiện tốt phong trào “Tự nguyện giao nộp chìa khóa mô-tô, xe gắn máy cho già làng, người có uy tín, trưởng thôn quản lý trong các ngày Tết”... Kết quả, trong các dịp Tết Nguyên đán trên địa bàn Tây Giang không xảy ra tai nạn giao thông.

Là huyện có địa bàn rộng, có 67km đường biên giáp với nước bạn Lào, dân cư thưa thớt cùng với tập tục săn bắn hái lượm... nên người đồng bào Cơ Tu luôn có thói quen lưu giữ và sử dụng súng săn, súng kíp và một số loại vũ khí, vật liệu nổ... Để thu hồi số vũ khí này, CBCS phải băng rừng, vượt suối đến từng bản để vận động vào các buổi tối. Công tác tuyên truyền được lồng ghép trong các buổi họp dân, thông qua những người có uy tín như già làng, trưởng thôn để thuyết phục, vận động, giúp người dân hiểu được tác hại, hệ lụy và nguy cơ của việc sử dụng súng và công cụ hỗ trợ trái phép. Qua vận động, nhân dân giao nộp 432 khẩu súng các loại, 19 nòng súng, 140 viên đạn, 13 bình xung điện chích cá... Kết quả trên đã góp phần hạn chế tội phạm sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm để gây án, đồng thời phòng ngừa và làm giảm tội phạm, giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật.

Một vấn đề khác cũng luôn được lãnh đạo và CBCS CAH Tây Giang chú trọng và duy trì thường xuyên là tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện, hướng về cơ sở rất ý nghĩa, như: chương trình “Tết vì người nghèo”, “Đông ấm áp - Xuân yêu thương”, “Xuân biên cương”, “Áo ấm tình thương”, “Chung tay góp sức vì cộng đồng”... Những hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa thực tiễn ấy đã giúp đỡ các hộ nghèo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống... Cũng từ nguồn kinh phí do CBCS đóng góp, trong 5 năm qua, CAH Tây Giang đã tổ chức nhiều đợt thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, có công cách mạng, các hộ nghèo, học sinh nghèo hiếu học, đã tặng gần 1.100 suất quà, tổng trị giá hơn 190 triệu đồng. CAH còn vận động CBCS trích 1% lương hàng tháng của mình để xây dựng 1 ngôi nhà tình nghĩa với tổng kinh phí gần 83 triệu đồng và nhận chăm sóc, phụng dưỡng Anh hùng LLVT Arất Blư suốt đời với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/ tháng.

Thượng tá Zơ râm Lếch- Phó CAH Tây Giang tâm sự: Với tâm niệm được giúp người như giúp chính bản thân mình nên nhiều CBCS trong đơn vị đều nhiệt tình tham gia công tác tình nguyện. Cũng qua những chuyến công tác như vậy đã giúp từng CBCS trưởng thành hơn về nhân cách, lối sống... Điển hình, như Thiếu tá Bling Đức- Trưởng CAX Chơm. Thượng úy Pơ loong Ka Rướt-Bí thư chi đoàn CAH... Bằng những việc làm thiết thực và phong cách sống gần dân, vì dân, CBCS CAH Tây Giang đã và đang trở thành bạn của người dân, đi dân nhớ, ở dân thương...

MINH TRÍ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_231060_cong-an-la-ban-cua-dan.aspx