Công viên trăm tỷ ở Hà Nội đang 'hồi sinh' sau nhiều năm bỏ hoang
Công viên Việt Hưng đối diện trụ sở UBND quận Long Biên đang được 'hồi sinh' sau nhiều năm xuống cấp, bỏ hoang.
Công viên Việt Hưng trên đường Vạn Hạnh trong Khu đô thị mới Việt Hưng (phường Việt Hưng, quận Long Biên), do Tổng Cty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đầu tư các hạng mục cây xanh, vườn hoa... với diện tích hơn 157.000m2. Dự án đã được bàn giao cho UBND quận Long Biên quản lý năm 2016. Từ thời điểm đó đến nay, công viên bị xuống cấp nghiêm trọng nhưng không được nâng cấp, sửa chữa.
Ông Giang (Long Biên, Hà Nội) cho biết nhiều năm nay công viên bị bỏ hoang, thành nơi trồng rau, nuôi gà: "Những năm gần đầu công viên đều trong tình trạng hoang sơ, hoang tàn, ghế đá, hàng rào xuống cấp, trông nguy hiểm. Môi trường, nước thì ô nhiễm trầm trọng".
Theo ghi nhận của PV, sau nhiều năm bỏ hoang, quận Long Biên triển khai "Dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp công viên 02 khu đô thị mới Việt Hưng" có tổng mức đầu tư 95 tỷ đồng. Dự kiến công trình hoàn thiện vào tháng 8/2023.
Ông Nguyễn Hữu Vương, đại diện đơn vị thi công cho biết các hiện đã hoàn thành được 80% giá trị khối lượng gói thầu. "Về phần trồng cây, cảnh quan, kè hồ đã hoàn thành, những đoạn hư hỏng sẽ được kiểm tra và sửa chữa. Về đường giao thông, chúng tôi đang thi công, dự kiến cuối tháng 7 sẽ hoàn thiện nốt, để nghiệm thu, dọn dẹp mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư, cố gắng hoàn thiện trong tháng 8 tới”, ông Vương cho biết.