Copenhagen 4-3 MU: Chiếc thẻ đỏ tai hại và màn lội ngược dòng ấn tượng

Trận đấu hấp dẫn giữa Copenhagen và Manchester United (MU) vừa kết thúc với sự gay cấn và đầy bất ngờ, khi đội chủ nhà lội ngược dòng để đánh bại Quỷ đỏ với tỷ số 4-3, kết quả này đã đẩy MU xuống vị trí cuối bảng.

MU thất bại 3-4 trước Copenhagen tại Champions League. (Ảnh: Getty)

MU thất bại 3-4 trước Copenhagen tại Champions League. (Ảnh: Getty)

Trong chuyến làm khách của MU tới Đan Mạch, HLV Erik ten Hag đã có một sự thay đổi duy nhất so với trận đấu trước Fulham tại Ngoại hạng Anh cuối tuần trước. Marcus Rashford sau khi bình phục chấn thương đã trở lại đội hình chính thay thế vị trí của Antony, cầu thủ đang thi đấu sa sút. Sự thay đổi này đã ngay lập tức mang lại sự khác biệt ở đầu trận.

Trận đấu mới chỉ trôi qua được 3 phút, MU đã mở tỷ số sau một pha phản công cực kỳ sắc sảo. Marcus Rashford đã chuyền bóng cho Aaron Wan-Bissaka, sau đó hậu vệ người Anh đã chuyền thuận lợi để Scott McTominay căng ngang vào trong cho Ramus Hojlund đệm bóng giúp Quỷ đỏ vượt lên dẫn trước 1-00.

Không giống như trận lượt đi, khi MU phải vất vả mới có bàn mở tỷ số ở phút 72 do công của trung vệ Harry Maguire, trong trận đấu này, Quỷ đỏ đã có tới 2 bàn thắng khi trận đấu chưa đầy 30 phút. Phút 28, Bruno Fernandes đã chuyền bóng thuận lợi để Alejandro Garnacho tung cú đá cực mạnh, sau cú cản phá của thủ thảnh Kamil Grabara, Ramus Hojlund đã nhanh nhẹn lao vào đá bồi ghi bàn, nhân đôi cách biệt.

Chiếc thẻ đỏ tai hại của Marcus Rashford. (Ảnh: SkySport)

Chiếc thẻ đỏ tai hại của Marcus Rashford. (Ảnh: SkySport)

Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ dễ dàng với Quỷ đỏ nhưng trận đấu đã thay đổi đột ngột vào phút 42, khi Marcus Rashford nhận thẻ đỏ và phải rời sân sau một tình huống phạm lỗi với cầu thủ Copenhagen. Chỉ sau 3 phút sau khi Rashford rời sân, Copenhagen đã ghi bàn rút ngắn tỷ số với cú dứt điểm quyết đoán của Mohamed Elyounoussi sau đường chuyền của Diogo Goncalves.

Hiệp 1 đã kéo dài tới 13 phút bù giờ vì những tình huống bóng chết do những gián đoạn trước sự quá khích của người hâm mộ đội chủ nhà và chấn thương đầu trận của trung vệ Jonny Evans.

Và đến phút 45+9, Copenhagen đã có bàn thắng thứ hai sau quả phạt đền dễ dàng của Diogo Goncalves, trước đó Harry Maguire đã để bóng chạm để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Với việc thi đấu với ít người hơn, MU đã chấp nhận chơi phòng ngự và chờ đợi các cơ hội phản công. Trong bối cảnh đó, hàng thủ của MU, đặc biệt là thủ môn Onana, đã thi đấu tập trung và rất chắc chắn để bảo vệ khung thành đội nhà trước những cơ hội của Copenhagen.

Copenhagen có một trận đấu xuất sắc để ngược dòng dù bị dẫn trước 2 bàn. (Ảnh: BeIN Sports)

Copenhagen có một trận đấu xuất sắc để ngược dòng dù bị dẫn trước 2 bàn. (Ảnh: BeIN Sports)

Không những thế, vào phút 68, sau một tình huống cố định, Harry Maguire đánh đầu và bóng chạm tay của trung vệ Denis Vavro, dẫn đến một quả phạt đền cho MU. Đội trưởng Bruno Fernandes đã thực hiện thành công quả phạt đền này, giúp Quỷ đỏ lại vượt lên dẫn trước một lần nữa với tỷ số 3-2.

Tuy nhiên, Copenhagen đã gây bất ngờ ở những phút cuối trận. Sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự của MU đã khiến họ trả giá vào những phút cuối trận. Phút 83, Dalot đã để quên tiền vệ Lukas Lerager, giúp cầu thủ này ghi bàn gỡ hòa bằng cú đánh đầu cận thành.

Tiếp sau đó, cầu thủ 17 tuổi Roony Bardghji đã ghi bàn thứ tư cho Copenhagen bằng cú volley đầy ấn tượng, giúp đội chủ nhà ngược dòng và giành chiến thắng 4-3. Pha làm bàn của Bardghji đã ấn định chiến thắng cho Copenhagen.

Với kết quả này, bảng A giờ đây trở nên rất khó đoán, khi Bayern Munich đã sớm giành vé vào vòng 1/8, ba đội còn lại đều còn cơ hội. Copenhagen hiện đứng thứ ba với 4 điểm, cùng điểm với Galatasaray. Trong khi đó, MU đã tụt xuống vị trí cuối bảng với chỉ 3 điểm.

Hoàng Vũ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/copenhagen-4-3-mu-chiec-the-do-tai-hai-va-man-loi-nguoc-dong-an-tuong-359338.html