'Cột điện nở hoa'

Không quản ngại vất vả, những ngày qua, nhiều bạn trẻ ở thành phố Đông Hà đã chung tay, góp sức làm cho 'Cột điện nở hoa'. Mô hình mới mẻ do Thành đoàn Đông Hà phối hợp với Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị triển khai này đã góp phần làm đẹp thêm cho diện mạo thành phố.

 Các đoàn viên, thanh niên say sưa vẽ trên cột điện

Các đoàn viên, thanh niên say sưa vẽ trên cột điện

Lấy cái đẹp dẹp cái xấu

Những ngày này, đi trên con đường Quốc lộ 9 của thành phố Đông Hà, nhiều người dân rất bất ngờ, thích thú khi thấy hàng chục chiếc cột điện vốn khô cứng, từng bị dán chi chít tờ rơi rao vặt, quảng cáo được thay thế bằng sắc màu ấn tượng của những bông hoa vàng trên nền cỏ xanh. Nhiều người dừng xe, ghi lại những hình ảnh đẹp để chia sẻ với bạn bè. Ít ai biết, người “thổi hồn” cho những chiếc cột điện chính là các đoàn viên, thanh niên đến từ Thành đoàn Đông Hà, Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị và tình nguyện viên. Họ đã ấp ủ ý tưởng, triển khai mô hình “Cột điện nở hoa” với quyết tâm làm đẹp thêm cho thành phố Đông Hà.

Trước đây, những chiếc cột điện trên địa bàn trở thành nơi quảng cáo, rao vặt của một số tổ chức, cá nhân. Trong nhiều trường hợp, tờ rơi, quảng cáo còn vô tình được dán chồng lên những con số, kí hiệu khiến công việc của nhân viên Điện lực gặp khó khăn. Để giải quyết vấn đề trên, Ban Thường vụ Thành đoàn Đông Hà đã thống nhất vận động đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tích cực tham gia xóa quảng cáo, rao vặt. Bên cạnh đó, Thành đoàn Đông Hà cũng phối hợp với các đơn vị lắp đặt hàng chục điểm quảng cáo, rao vặt miễn phí. Tuy nhiên, nỗ lực của các cấp bộ Đoàn vẫn không thể xóa được “nạn” quảng cáo, rao vặt tràn lan.

Trăn trở trước thực tế trên, Ban Thường vụ Thành đoàn Đông Hà đã có ý tưởng và triển khai mô hình “Cột điện nở hoa”. Sau khi bàn thảo, cân nhắc nhiều phương án, các cán bộ Đoàn tâm huyết thống nhất sẽ làm đẹp cho các cột điện bằng cách vẽ những bông hoa hướng dương đẹp mắt. Ý tưởng ấy nhanh chóng nhận được sự hợp tác của thủ lĩnh Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị và các đoàn viên, thanh niên. Bí thư Thành đoàn Đông Hà Mai Thị Kim Nhung chia sẻ: “Nhiều người nghĩ, làm đẹp cho thành phố nghĩa là phải xây dựng những công trình cao đẹp, bề thế. Điều đó hoàn toàn đúng song còn phải phụ thuộc vào tiềm lực của mỗi tổ chức, cá nhân. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, anh em mình quyết tâm làm đẹp cho thành phố bằng những việc làm nhỏ bé, thiết thực. Thông điệp ấy được chúng mình gửi gắm vào từng nét vẽ, bông hoa trên cột điện. Mong rằng khi nhìn thấy bức tranh được tô vẽ cẩn thận, đầy tâm huyết, những người chuẩn bị dán tờ rơi, quảng cáo lên cột điện sẽ thay đổi ý định. Từ đây, họ ý thức hơn trong việc bảo vệ, làm đẹp thêm cho thành phố của chúng ta”.

Để biến ý tưởng thành hiện thực, các thủ lĩnh đoàn của Thành đoàn Đông Hà và Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị đã nhóm họp, bàn bạc cụ thể về địa điểm, thời gian triển khai, cách thức tiến hành, lực lượng tham gia… Đặc biệt, mẫu thiết kế được lựa chọn kĩ để đảm bảo vừa dễ vẽ, đẹp mắt, lại mang thông điệp ý nghĩa. Sau khi chuẩn bị kĩ lưỡng, trong ngày Chủ nhật xanh được tổ chức mới đây, Thành đoàn Đông Hà và Đoàn trường Cao đẳng sư phạm tỉnh đã tiến hành triển khai mô hình “Cột điện nở hoa” trên Quốc lộ 9.

Hoa nở trên cột điện

Từ huyện vùng cao Hướng Hóa, hay tin về mô hình “Cột điện nở hoa” được triển khai, anh Lê Phi Hoài (sinh năm 1987) đã bắt xe về thành phố Đông Hà để tham gia. Anh Hoài là cựu sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị. Sau ngày tốt nghiệp, anh lên công tác tại Trường THCS Tân Long, giảng dạy bộ môn Mĩ thuật. Để có thể tham gia hoạt động, anh Hoài phải gác lại nhiều dự định, kế hoạch trong ngày nghỉ. Khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện cùng các đoàn viên, thanh niên, ngọn lửa tuổi trẻ như bùng cháy trong anh. Những nét vẽ cũng trở nên uyển chuyển, giàu sức sống hơn hẳn. “Mình rất vui khi cùng một số cựu sinh viên khác của Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố Đông Hà tham gia hoạt động ý nghĩa này. Hi vọng những nỗ lực của chúng mình sẽ làm đẹp thêm thành phố”, anh Hoài chia sẻ.

Không phải là “tay cọ” chuyên nghiệp như Lê Phi Hoài và một số thành viên khác, đoàn viên Võ Thị Cẩm Tú (sinh năm 2000) vẫn đăng kí, nhiệt tình tham gia hoạt động. Cẩm Tú vốn yêu vẽ từ nhỏ và đã có những bức tranh đẹp. Thế nhưng, chuyện vẽ trên cột điện là một thử thách không nhỏ đối với cô. Để góp sức, Cẩm Tú phải chú ý quan sát, học hỏi từ các anh chị đã được đào tạo bài bản. Mất không ít thời gian, cô mới tự tin cầm cây cọ để cùng điểm tô cho bức tranh đặc biệt của mình. “Vẽ trên cột điện khó hơn trên giấy rất nhiều. Vì thế, em vừa làm, vừa học hỏi. Em rất vui khi có thể hỗ trợ các anh chị vẽ nên những bông hoa đẹp. Thời gian tới, em sẽ tiếp tục đăng kí tham gia hoạt động ý nghĩa này”, Cẩm Tú khẳng định.

Cũng như Phi Hoài, Cẩm Tú, nhiều đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố Đông Hà cùng các tình nguyện viên đã bỏ thời gian, công sức để tham gia vẽ cột điện. Công việc mới nghe tưởng là dễ ấy lại là một thử thách lớn đối với các bạn trẻ và ngay cả những “tay cọ” chuyên nghiệp. Để có thể vẽ lên những cây cột điện, trước đó, các đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên phải dành cả ngày trời để vệ sinh cột điện và lên lớp sơn lót. Cấu tạo hình trụ tròn của cột điện buộc mọi người phải sử dụng những nét vẽ lặp lại, tỉ mỉ, mất nhiều thời gian. Nếu những người vẽ cùng không khéo léo, tinh ý, có sự phối hợp tốt thì bức vẽ sẽ mất đi sự cân đối, hài hòa. Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Nguyễn Phong cho biết: “Mấy ngày triển khai mô hình, trời nắng như đổ lửa. Dưới tiết trời gay gắt, áo của bạn nào cũng ướt đẫm mồ hôi. Điều đáng quý là không ai ngại khó mà say sưa vẽ đến mức quên cả đói và mệt. Ai cũng mong sản phẩm của mình mau chóng hoàn thiện, được đánh giá cao”.

Đổ không ít mồ hôi, niềm vui lớn nhất đối với các đoàn viên, thanh niên Thành đoàn Đông Hà, Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị và các tình nguyện viên là 48 cột điện trên Quốc lộ 9 đã “nở hoa”. Thấy các bạn trẻ miệt mài làm việc, nhiều người dân thành phố dừng xe lại, ngắm nhìn, động viên và không ngớt lời khen ngợi. Đó là động lực lớn đối với những bạn trẻ khoác chiếc áo xanh tình nguyện. Ai cũng quyết tâm làm cho tất cả cột điện trên địa bàn thành phố “nở hoa” như kế hoạch mà Thành đoàn Đông Hà và Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị đề ra.

Tây Long

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=142644