Cụ ông bán vé số bị băng cướp chở vào hẻm lột sạch tài sản

Sau khi mời cụ ông bán vé số ăn hủ tiếu, băng cướp chở cụ đến hẻm vắng đánh ngất xỉu rồi lột sạch tài sản.

Ngày 13/1, Công an phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM, lấy lời khai nạn nhân, làm rõ vụ một cụ ông bán vé số bị băng cướp tấn công, lấy sạch tài sản.

Nạn nhân là ông Đoàn Văn Tường (72 tuổi, quê Phú Yên), đang được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, quận Bình Thạnh, trong tình trạng đa chấn thương.

Dàn cảnh cướp trong hẻm vắng

Ông Tường cho biết tối 2 hôm trước, nạn nhân đi bán vé số ở khu vực chợ Hiệp Bình, quận Thủ Đức, thì gặp 3 thanh niên và được họ mời ăn hủ tiếu.

 Ông Tường đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Lê Trai.

Ông Tường đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Lê Trai.

Sau khi ăn xong, nhóm thanh niên nói sẽ chở ông Tường về nhà để trao quà từ thiện. Thấy nhóm người chân thành, ông Tường tin tưởng đi theo.

“Họ nói nhìn tôi nghèo khổ nên thương xót, cho ăn xong còn kêu chở về nhà trao thêm quà để về quê ăn Tết. Tôi thấy họ chân thành nên mới sập bẫy”, ông Tường kể.

Khi chở nạn nhân đến con hẻm vắng trên quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, nhóm thanh niên hiện nguyên hình là cướp. Ba người này yêu cầu ông Tường đưa hết tiền, vé số cho họ nhưng nạn nhân cố bỏ chạy.

“Họ đuổi theo rồi đánh tôi đến ngất xỉu”, ông Tường nhớ lại.

Đến khi trời sáng, ông Tường mới tỉnh và phát hiện toàn bộ tài sản gồm 400 tờ vé số, khoảng 1 triệu đồng tiền mặt và chiếc điện thoại đã bị lấy mất. Nạn nhân cố bò ra đường lớn cầu cứu và được một anh xe ôm chở về nhà trọ trên đường Phạm Văn Đồng.

Trắng đêm tìm chồng

Có mặt tại bệnh viện, bà Nguyễn Thị Phượng (58 tuổi, vợ ông Tường) cho biết vì hoàn cảnh khó khăn, 2 vợ chồng vào TP.HCM bán vé số.

Khoảng 20h ngày 11/1, bà Phượng nhận được cuộc gọi của chồng nói rằng được một nhóm thanh niên tốt bụng chở đi nhận quà từ thiện. Nửa tiếng sau, bà Phượng gọi lại thì điện thoại của người chồng đã không liên lạc được.

 Cảnh sát lấy lời khai của ông Tường. Ảnh: Lê Trai.

Cảnh sát lấy lời khai của ông Tường. Ảnh: Lê Trai.

Lo lắng cho sự an nguy của chồng, bà Phượng trắng đêm đi tìm và trình báo công an nhờ trợ giúp, nhưng không có kết quả.

Đến khoảng 15h ngày 12/1, ông Tường được một xe ôm chở về nhà. Khi vừa bước xuống xe, ông Tường ngã quỵ xuống đất. Bà Phượng thấy toàn thân chồng bị thương tích, mắt bầm tím, chân gãy nên gọi xe chở đến bệnh viện cấp cứu. Sau một ngày điều trị, sức khỏe của ông Tường dần ổn định.

Theo người vợ, ông Tường từng đi hái cà phê thuê và bị nhánh cây đập hư mắt phải. Còn con mắt trái, giờ bị nhóm cướp đánh bầm đen, nhưng may không bị mù lòa.

“Chồng tôi mắc nhiều bệnh nhưng gia đình chưa có tiền chữa trị, giờ lại gặp thêm nạn. Tết năm nay, gia đình tôi chắc phải ở lại TP.HCM chứ không có đồng nào về quê”, bà Phượng than thở và mong muốn công an sớm vào cuộc điều tra, truy bắt nhóm cướp.

Lê Trai

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cu-ong-ban-ve-so-bi-bang-cuop-cho-vao-hem-lot-sach-tai-san-post1035624.html