Cùng nhau chống dịch

Những ngày qua, nhiều giáo viên (GV) tình nguyện góp công, góp sức cùng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tuyến đầu đẩy lùi dịch Covid-19, đem lại bình yên cho nhân dân. Việc làm này góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

1. Cứ vào thứ tư hàng tuần, căn bếp nhỏ của gia đình thầy Hồ Văn Kín (GV Trường THPT Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) lại đỏ lửa. Ban đầu, thầy bỏ tiền túi nấu bánh tét, bánh ít tặng CBCS nơi tuyến đầu chống dịch trên địa bàn huyện. Khi thầy đăng hình ảnh gói bánh trên mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp gọi điện thoại muốn góp sức cùng thầy. Từ nguồn kinh phí các thầy, cô khác hỗ trợ, bếp ăn được duy trì đến hôm nay.

Thầy Kín cho biết: “Thấy CBCS vất vả, tôi muốn hỗ trợ nên gói bánh gửi đến các anh, không ngờ việc làm của mình lại được nhiều người ủng hộ. Mọi người không chỉ góp kinh phí, công sức duy trì bếp ăn mà còn tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện. Hy vọng, những việc chúng tôi làm sẽ hỗ trợ được tuyến đầu và chia sẻ khó khăn với người nghèo”.

Thầy Hồ Văn Kín tặng các suất ăn cho cán bộ, chiến sĩ tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19

Thầy Hồ Văn Kín tặng các suất ăn cho cán bộ, chiến sĩ tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19

Các suất ăn gửi đến CBCS được các thành viên bếp ăn chuẩn bị kỹ, thực đơn đa dạng, bảo đảm cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng. Cô Phạm Thị Ngọc Nữ (Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Lạc Tấn) chia sẻ: “Nấu cơm cho CBCS cũng giống như nấu cho người thân của mình ăn vậy. Chúng tôi đặt hết tình cảm vào từng phần ăn. Khi các CBCS có được bữa ăn ngon miệng, chúng tôi cảm thấy ấm lòng”.

2. Thoạt nhìn những động tác thuần thục khi hỗ trợ các bệnh nhân nhiễm virút SARS-CoV-2 điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 21 (Trường Cao đẳng Sư phạm Long An), chúng tôi cứ nghĩ đó là một nhân viên y tế nhưng phía sau bộ đồ bảo hộ ấy lại là một GV vốn chỉ quen với bảng đen, phấn trắng. Đó là thầy Mai Thanh Sang (GV Trường THCS Trần Phú, TP.Tân An). Được biết, cũng như nhiều đồng nghiệp khác, sau khi địa phương huy động mọi nguồn lực phòng, chống dịch, thầy xung phong tham gia công tác hậu cần tại Bệnh viện dã chiến số 21.

Thầy Sang trải lòng: “Công việc hàng ngày của chúng tôi là chuyển thức ăn cho bệnh nhân, sau đó dọn vệ sinh. Thấy đơn giản vậy nhưng cũng vất vả lắm! Các thành viên trong đội đều tích cực và thường xuyên động viên nhau, cố gắng phục vụ người bệnh một cách tốt nhất, giúp họ an tâm điều trị bệnh”.

Thầy Mai Thanh Sang trong bộ đồ bảo hộ chẳng khác nào một nhân viên y tế

Thầy Mai Thanh Sang trong bộ đồ bảo hộ chẳng khác nào một nhân viên y tế

Bên cạnh những GV nam, nhiều GV nữ cũng thu xếp việc gia đình, tình nguyện đóng góp công sức cho các hoạt động phòng, chống dịch ở địa phương. Họ tham gia truy vết, sàng lọc, kiểm soát người, phương tiện qua lại; hỗ trợ công tác phân luồng, hướng dẫn người dân khi đến các điểm tiêm vắc-xin phòng Covid-19 và nhập liệu, báo cáo.

Cô Nguyễn Thị Bách Hà (GV Trường THCS Lý Tự Trọng, TP.Tân An) chia sẻ: “CBCS, y, bác sĩ nơi tuyến đầu đã rất vất vả, chúng ta cần “chia lửa” để họ giảm bớt áp lực và khó khăn. Với suy nghĩ đó mà tôi tình nguyện tham gia phòng, chống dịch ở địa phương; đồng thời, kêu gọi bạn bè, người thân chung tay hỗ trợ tuyến đầu”.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, không ai có thể đứng ngoài “cuộc chiến”. Và họ, những GV chỉ quen với giáo án, bảng đen, phấn trắng cũng vào cuộc, góp sức đẩy lùi dịch bệnh./.

Kim Ngọc

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/cung-nhau-chong-dich-a120699.html