Cuộc chiến nơi tuyến đầu

Cùng với cả nước, cả hệ thống chính trị của Đà Nẵng trong thời gian qua, đặc biệt là từ thời điểm 'Giặc Covid-19' bắt đầu 'xâm nhập' và gây họa ở nước ta, trong đó có Đà Nẵng, đã chủ động vào cuộc và thực sự 'ra trận' đúng với tinh thần 'chống dịch như chống giặc' mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hiệu triệu.

Cùng với cả nước, cả hệ thống chính trị của Đà Nẵng trong thời gian qua, đặc biệt là từ thời điểm "Giặc Covid-19" bắt đầu “xâm nhập" và gây họa ở nước ta, trong đó có Đà Nẵng, đã chủ động vào cuộc và thực sự "ra trận" đúng với tinh thần "chống dịch như chống giặc" mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hiệu triệu.

Hình ảnh thực tế và bức tranh một nữ sinh cách ly vẽ tặng các chiến sĩ CATP Đà Nẵng khi làm "người vận chuyển".

Hình ảnh thực tế và bức tranh một nữ sinh cách ly vẽ tặng các chiến sĩ CATP Đà Nẵng khi làm "người vận chuyển".

Trên tuyến đầu chống dịch, cùng với các "Chiến sĩ áo trắng" tham gia chống dịch, không thể không nhắc đến một lực lượng, tuy có "thầm lặng" hơn nhưng sự có mặt, tận tụy, tinh thần trách nhiệm của họ đã góp phần không nhỏ để Đà Nẵng đẩy lui "giặc Covid -19" một cách hiệu quả. Lực lượng người viết muốn đề cập ở đây là cán bộ, chiến sĩ CATP Đà Nẵng, những người luôn là lực lượng tiên phong đi đầu, trực tiếp tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Phát huy truyền thống "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", mỗi cán bộ, chiến sĩ CATP Đà Nẵng đã ngày đêm dãi nắng dầm sương, tạo thành những "lá chắn thép" ở nơi tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 bên cạnh nhiệm vụ thường xuyên là hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Có thể nói, CATP, từ CA phường đến quận huyện và thành phố không nơi nào vắng mặt trên tuyến đầu chống dịch và đều là các “điểm nóng". Bắt đầu là những "điểm nóng" mang "tính cơ sở" là các chốt quản lý các điểm cách ly tại các cơ sở lưu trú. Nhớ lại những ngày đầu chống dịch, khi lượng khách nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc còn lưu trú khá đông tại Đà Nẵng, trong khi dịch đã bùng phát ở Trung Quốc, đặc biệt là tỉnh Hồ Bắc và thành phố Vũ Hán, tại mỗi khách sạn, cơ sở lưu trú có đối tượng khách này lưu trú đều hình thành các điểm chốt để quản lý, cách ly. Ngoài lực lượng y tế, dân quân tự vệ thì không thể thiếu các chiến sĩ CAP. Các anh tham gia túc trực 24/24 giờ, bữa ăn vội nhiều khi chỉ là gói mì tôm, ổ bánh mì, điểm chốt có khi chỉ là một cái dù dựng tạm trước cổng khách sạn, điểm homestay... Bất kể nắng hay mưa, đêm hay ngày, ròng rã hàng tuần, các anh đã bảo vệ an ninh, an toàn và sức khỏe không chỉ cho nhân dân và cả cho những du khách với nhiều quốc tịch khác nhau.

Ở CA cấp quận, rất nhiều người đã bị "đốn tim" bởi hình ảnh nhân văn và dễ thương của những chiến sĩ thuộc tổ công tác của CAQ Hải Châu, tận tình chăm sóc các du khách được cách ly tại khách sạn Vanda, nơi phát hiện ca dương tính với Covid-19 đầu tiên ở Đà Nẵng. Hàng ngày tại khách sạn, các anh, ngoài nhiệm vụ chính là thường xuyên túc trực bảo vệ, còn kiêm luôn nhiệm vụ đưa cơm và nhu yếu phẩm cho người được cách ly. Nhân nói đến "điểm nóng" Vanda, nơi có 2 vị khách người Anh được phát hiện dương tính với Covid-19, ngoài việc tổ chức ứng trực 24/24 giờ tại "điểm nóng" này, để lần theo dấu chân của hai vị khách du lịch tìm ra những người tiếp xúc F1, F2, F3... với người dương tính Covid-19, hàng trăm chiến sĩ CA từ thành phố đến quận huyện, xã phường đã vào cuộc để phối hợp với cơ quan y tế điều tra dịch tễ, kịp thời phát hiện và tổ chức quản lý, cách ly theo các quy định về phòng chống dịch, đảm bảo không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Trong cuộc chiến đấu với loại "giặc" đặc biệt này, không phải ai cũng hiểu hết được công việc của những người chiến sĩ CA mà thực tế là khó khăn hơn như nhiều người nghĩ. Bởi vì trong khi toàn dân đang cùng nhau chung tay chống dịch, vẫn đâu đó có những con người chưa hiểu hết được sự nguy hiểm của dịch bệnh, chưa có ý thức bảo vệ cả cộng đồng, và đây chính là lúc chúng ta thấy được những hình ảnh hy sinh của người CAND. Từ các điểm chốt tại nơi cách ly đến các chốt chặn kiểm soát ra vào cửa ngõ thành phố, các đầu mối giao thông... ở đâu cũng có thể bắt gặp hình ảnh những màu áo xanh, áo vàng phơi nắng phơi sương, bất kể ngày hay đêm để chốt điểm, kiểm tra dịch bệnh. Những Cảnh sát cơ động, CAQ tuần tra hàng đêm, thầm lặng nhưng ý nghĩa vô cùng.

Đã có những cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ như trường hợp Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn, Thượng sĩ Võ Văn Toàn CAQ Sơn Trà đã dũng cảm quên mình vì sự bình yên của thành phố, các anh đã ra đi mãi mãi trong khi truy đuổi nhóm thanh thiếu niên tụ tập đông người, đua xe trái phép, để lại bao tiếc thương trong lòng đồng đội, đồng chí và người dân thành phố. Đó còn là công việc thầm lặng của những người chiến sĩ CAP, CAX đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để đảm bảo không để lây lan nguồn bệnh; những chiến sỹ CA xuất nhập cảnh, từ sau Tết Nguyên đán đã "căng mình" chống dịch, luôn luôn nâng cao cảnh giác với tình trạng người nhập cảnh không khai báo, hoặc khai báo gian dối khi nhập cảnh cũng như không chấp hành cách ly theo quy định; ngày đêm xuống cơ sở để thống kê, rà soát chi tiết đến từng du khách, công dân đến từ nhiều quốc gia khác nhau để thành phố nắm bắt, quản lý, cách ly. Và cũng không thể không nhắc đến những cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh chính trị nội bộ nhanh chóng, sẵn sàng giải quyết những tin đồn về dịch bệnh, trả lại sự an tâm cho người dân. Những gương mặt nghiêm túc, cương quyết khi xử lý những kẻ lợi dụng dịch bệnh để phạm tội, nhưng lại trở nên ấm áp, chân thành khi giúp đỡ, giải thích cho người dân...

Cuối cùng cũng không thể không đề cập đến sự tham gia với tư cách là thành viên Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thành phố mà Giám đốc CATP là một thành viên. Các đồng chí lãnh đạo CATP luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình trong việc phối hợp cùng ngành y tế và các lực lượng, ban ngành, địa phương trong triển khai các phương án, kế hoạch phòng chống dịch của thành phố. Bất kỳ cuộc họp chính thức, đột xuất nào của Ban chỉ đạo, đêm hay ngày, ngày thường hay chủ nhật, lễ tết, mỗi khi nhận được tin nhắn hoặc điện thoại là các anh đều nhanh chóng có mặt tại các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, của UBND TP, cũng như tại thực địa, các điểm nóng... để nắm bắt tình hình và tham mưu cho Ban chỉ đạo những ý kiến xác đáng, kịp thời, thiết thực và cụ thể...

Có thể nói rằng, hành động của toàn lực lượng CATP Đà Nẵng thể hiện trong thời gian qua, xứng đáng là điểm tựa tinh thần của quần chúng nhân dân, là chỗ dựa vững chắc của cả lãnh đạo thành phố trong công cuộc phòng, chống và quyết tâm đẩy lùi, chiến thắng dịch bệnh Covid-19. Hoàn toàn tin tưởng rằng, những cán bộ chiến sĩ CATP Đà Nẵng, dù ở bất cứ địa bàn, vị trí công tác nào, cũng sẽ tiếp tục phát huy hết khả năng, sức mạnh trong sứ mệnh bảo vệ sự an toàn của người dân trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, đem lại sự bình yên và an toàn cho thành phố thân yêu.

Dân Hùng

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_227609_cuoc-chien-noi-tuyen-dau.aspx